Giao thừa + Hội ngộ Trento!!
Friday, December 5, 2008 9:35:00 PM
Đúng lúc ăn chơi thì lăn lóc, mà đúng lúc vác xác đi trượt tuyết thì đau chân!
Trước khi Trento tiến, cháu phải hồi tưởng lại những khoảnh khắc khó quên của SV xa nhà đã!!!

Anh Phúc(đội mũ xanh) mời mọi người về nhà anh trổ tài nấu nướng, ngon hơi bị tuyệt, cháu ghét khoai tây, pho mát thế mà hôm đó chén ngon lành cành đào món gnocchi!!!
Hóa ra là quen nhau cả, anh Phúc và anh Phương đã từng gặp nhau mà không biết!
Hihihi!
Rồi thì ra phố đây!!!
Mấy quả ảnh có màn pháo hoa mình còn chưa kịp đi cướp lại từ nhiều máy!!

Pháo sáng Via Po đây!!! Cả nhà SV Turin toàn gọi là via Bô!!!

Mẹ cháu Khỉ con Sôn-gô-cúc-cù-cu đây!!!




Ấn tượng nhất là nhà em ku Linh, hóa ra là em của chị GreenErba!!
Nếu mà mình học ở Trento dạo đó thì thứ bảy nào cũng phải lôi em ku Linh bắt hộ tống đến discotecque!!!

Sau lưng nhà bác tổ trưởng phố núi là sông Bô(Po), bác mà tòm xuống không ai dám vớt!!

Những khoảnh khắc vui!!!

Các cháu quả này là cứ nhặng ba xị lên để chụp ảnh kỉ niệm giao lưu 5 anh em lướt xe tăng từ phố núi xuống thành thị... ăn Tết!!!!



Anh Phương, trưởng bản phố núi Trento hơi bị ga lăng mua tặng mỗi em một bông hồng, mỗi tội thủ phạm giấu hoa kĩ quá do sợ nát lúc đi nhảy, cuối cùng quên luôn ở đó!!!
Tiếc ơi là tiếc!!!


Thằng ku này thì khổ thế đấy, không ai yêu nên cháu... Titanic cháu chìm một mình!
Dù đã gần tròn một năm trôi qua, nhưng những giây phút này lúc nào tớ cũng nhớ tới!!!

Hậu quả của việc chụp tự động một loạt máy túi bụi là thế này đây!
@@@@

Còn đây là tập II, gặp lại các bạn Trento ở Milan hồi Tết Mậu Tí cách đó không lâu! Hôm đó ai cũng bận thi, cháu thì độc hành gậy gộc Milan kí quyết ăn bánh trưng bằng được!!! He he, nói vui thôi, thế mà lại gặp luôn ... 5 ông chùm!!!

Ảnh chụp từ góc thấp vì là chụp trộm, thế nên các vị khổ chủ cứ là tự nhiên thôi!!!

Quả vẹo đầu của đồng chí kia là đang mải nghe bé kể chuyện bằng cả tiếng Ý lẫn tiếng Việt!!! Trông biết là bác thích trẻ con!!!

Paparazza đã bị phát hiện! Hẹ hẹ!!!

Nào thì cận cảnh!!!

Đức Mập hút thuốc lá phì phèo!!! Chị mà là chị gái Đức Mập thì chị cạo trọc đầu Mập ngay lập tức!!!
Hihi!

Em ku Linh của tôi đây!!! Hè tới có về, nhất định bắt em Ku dắt đi sàn nhảy!

Giao lưu Trento-Milan!!!

Ôi, không biết hôm đó cướp trên giàn mướp máy của chú Danh chụp bao nhiêu nữa, đủ các kiểu dáng tư thế từ các bé đến các bác!
Hôm nào dạt dào cảm xúc tớ sẽ úp lên!!
Hôm nay thì đã tậu được 1 máy ảnh lởm lởm 9.2MP để mai lên phố Núi giao lưu đồng bào!!!
Phải chờ đến giờ mới mua cái toòng toòng là viề sợ đánh mất hay làm rơi tiếp, thế thoai!
Còn cái thứ 3 này có mệnh hệ gì cũng mặc, đồng chí ý mà quy tiên nữa thì... tậu em khác!!!
Ôi chân với cẳng, cháu đi ngủ, mong mai sẽ dậy sớm được để ra ga bắt tàu lên Trento!!!
Đức Mập đã chỉ thị lên sớm từ hôm kia!
Trento nhé!!!



