Bé độc thân ngoan đi chơi!!!
Monday, December 1, 2008 8:52:00 PM
Sau khi đi xem trận Derby Juve-Inter ngoài quán cà fé Corso Vittorio, các bé ngoan thành Turin(bao gồm cả một số bé đã có xoong có nồi như bé Sứt-hic, cầu cho mình không bị đại ca cho ăn đòn, bé MaMa tổng quản và bé Hoàng Anh Toóng, và cặp bé bé Khỉ Khỉ Bùm Bùm!) đi vào trung tâm ảnh sướng và đi lấy lương thực là 4 chú mực khô về nướng tiễn các thầy lang Việt vườn tống biệt Turin!

Cái mặt bé Ớt nhà cháu sau màn rửa chén bát vụ Phở học các anh chị bác sỹ làm liên hoan chia tay, cháu đến muộn cháu lại vớ được chỗ bở đến nỗi nhìn gần màn hình chi toét cả mắt, gần gãy cả cổ!!!!
Công nhận là trước mặt chẳng có cái đầu nào, số mình Lùn may không phải ngồi sau vị Tây nào nhưng cứ thế mãi là cái cổ nhà cháu nó thành cái cổ cò bờ-rốc-kừn có ngày!

Phụ huynh cháu Khỉ con đây!
Các bác khác thì không đi chộp được viề là cháu phải giữ chỗ, đi là mất! Ghớm, cứ phải trụ chốt đến tội!
Hôm nay đang ngồi học, nhấp nhổm không biết thằng Ku hay là cái Hĩm!
Ngày hôm nay bố mẹ cháu bưng cháu đi siêu âm!
Thế là trong giờ ngồi làm bài, bấm số a lô cho chị Bùm!
Á há, em ku rồi!
Bố Khỉ Ku cứ mong cháu là con gái nên không đặt tên con trai, cuối cùng hoàng tử, là la lá là la...
Thôi, vài năm nữa sẽ có cơ hội mong được làm bố vợ nhá!!

Piazza Bodoni!!!

Bữa cuối cùng "rã" từ Turin nên nhà bác sỹ Lánh cứ ôm khư khư bánh Panettone để ăn Giáng sinh trước!!!
Gớm, nhà bác này cứ lếch lếch thếch thếch bánh bủng như đi tản cư bom dội!

He he!!

Đôi bạn "chó mèo" nhất Turin!!!
Ghớm, cùng là Milu Nhâm Tuất mà có lần hắn bảo cháu là: "Ngu như DOG!"

Chó nhe răng đằng chó, mèo nhe răng đằng mèo!

He he tiếp!


Đáng lẽ quả này phải chụp phía via Po thì đèn hình đẹp hơn nhìu!!

Hé hé, năm trước có máy đi chụp tá hỏa bà con phát hoảng, năm nay tay trắng iem mới được sướng nhiều!!!

Dưới cái lạnh 5 độ nhá, cháu cừ không nào! Khiếp, rét điên lên, chụp xong nà phải chùm kín mặt nuôn!!!

Người này thì tính chụp làm Đờ-ra-cu-la cơ, mà có Flash hóa ra là thành ... cong cớn thế này đây!

Mãi mới chộp được Bùm bầu bí mí lị anh chàng Khỉ chồng! Cái mũ anh chàng đội mà mũ áo của nhà cháu, trông... thộn không thể tả!!!
Hé hé hé!!!

Cái mặt bé Ớt nhà cháu sau màn rửa chén bát vụ Phở học các anh chị bác sỹ làm liên hoan chia tay, cháu đến muộn cháu lại vớ được chỗ bở đến nỗi nhìn gần màn hình chi toét cả mắt, gần gãy cả cổ!!!!
Công nhận là trước mặt chẳng có cái đầu nào, số mình Lùn may không phải ngồi sau vị Tây nào nhưng cứ thế mãi là cái cổ nhà cháu nó thành cái cổ cò bờ-rốc-kừn có ngày!

Phụ huynh cháu Khỉ con đây!
Các bác khác thì không đi chộp được viề là cháu phải giữ chỗ, đi là mất! Ghớm, cứ phải trụ chốt đến tội!
Hôm nay đang ngồi học, nhấp nhổm không biết thằng Ku hay là cái Hĩm!
Ngày hôm nay bố mẹ cháu bưng cháu đi siêu âm!
Thế là trong giờ ngồi làm bài, bấm số a lô cho chị Bùm!
Á há, em ku rồi!
Bố Khỉ Ku cứ mong cháu là con gái nên không đặt tên con trai, cuối cùng hoàng tử, là la lá là la...
Thôi, vài năm nữa sẽ có cơ hội mong được làm bố vợ nhá!!

Piazza Bodoni!!!

Bữa cuối cùng "rã" từ Turin nên nhà bác sỹ Lánh cứ ôm khư khư bánh Panettone để ăn Giáng sinh trước!!!
Gớm, nhà bác này cứ lếch lếch thếch thếch bánh bủng như đi tản cư bom dội!

He he!!

Đôi bạn "chó mèo" nhất Turin!!!
Ghớm, cùng là Milu Nhâm Tuất mà có lần hắn bảo cháu là: "Ngu như DOG!"

Chó nhe răng đằng chó, mèo nhe răng đằng mèo!

He he tiếp!


Đáng lẽ quả này phải chụp phía via Po thì đèn hình đẹp hơn nhìu!!

Hé hé, năm trước có máy đi chụp tá hỏa bà con phát hoảng, năm nay tay trắng iem mới được sướng nhiều!!!

Dưới cái lạnh 5 độ nhá, cháu cừ không nào! Khiếp, rét điên lên, chụp xong nà phải chùm kín mặt nuôn!!!

Người này thì tính chụp làm Đờ-ra-cu-la cơ, mà có Flash hóa ra là thành ... cong cớn thế này đây!

Mãi mới chộp được Bùm bầu bí mí lị anh chàng Khỉ chồng! Cái mũ anh chàng đội mà mũ áo của nhà cháu, trông... thộn không thể tả!!!
Hé hé hé!!!




