My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tàu chiến Ta = chết mất giống!!!

Tàu chiến Ta = chết mất giống!!! magnify


Câu này không phải của cháu, nhưng đúng ngữ cảnh: "Tiên sư mả bố thằng Tàu!"

Nào là xúi dân Ta giết trâu lấy sừng để phá hoại nông nghiệp, nào là buôn bán phụ nữ và trẻ em hết cả cục từ đầu đến chân, tới nội tạng nó cũng không tha, rồi đầu lâu xương người nó cũng bới!

Nào là quẳng, thuổng cho dân ta xài đồ dỏm, đồ hóa chất, đồ vứt đi, đồ chết người...

Thôi rồi Lượm ơi, nhưng một số "dân ta" cũng là trung gian bắc cầu để "dân ta" khác hưởng mùa bệnh tật đó chứ!

Ảm đạm thay!

Bài viết này lấy từ:

http://blog.360.yahoo.com/blog-ZkuYZDg_c6VNQ3WEaIhYT9c-?cq=1&p=5805&n=28500



Những bức ảnh này chụp tại vùng cực nam Trung Quốc.Nơi có thời khí nóng lạnh thất thường như miền Tây bắc Việt Nam nên nơi này rất nhiều gia cầm chết.

Photobucket

Từ đó, một “nền kỹ nghệ chế gà chết” ra đời. Mỗi sáng, những người này phóng xe phân khối lớn đi thu gom gà chết.


Photobucket

Mỗi con gà chết nặng chừng 2 ký giá 1 Nhân dân tệ. Sau khi chế biến,

giá khỏang từ 8 đến 10 tệ.



Photobucket

Chở về chiến đấu tại lò mổ.


Photobucket

Rửa sạch, tẩy trắng



Photobucket


Photobucket

Tẩm gia vị, rán vàng ngậy và thành đặc sản. Không lọai trừ sản phẩm này chảy qua đường tiểu ngạch vào nước ta, nhất là các tỉnh phía bắc.


Photobucket

Còn đây là dép nhựa xốp siêu nhẹ.



Photobucket

Đẹp chưa?


Photobucket

Rồi thì thế này.


Photobucket

Và cuối cùng thì thế này

Từ phía nam TQ, Gà chết rán thơm, dép nhựa chứa chất độc hại, dây buộc tóc đẹp làm bằng bao cao su đã sử dụng tái chế v.v… rất nhiều nguy cơ chảy sang phía bắc nước ta.

Bằng Blog, hãy truyền tải thông tin này đến thật nhiều đồng bào mình và hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bỏ tiền mua hàng hóa của Trung Quốc.