Tình yêu thương…
Saturday, October 25, 2008 11:53:00 AM
Dạo này chắc mẹ phát hiện ra là 6h sáng vẫn còn chưa ngủ dậy nên mẹ gọi điện muộn hơn!
…
Thương mẹ ghê, mấy hôm nay mẹ thức khuya để làm xôi giỗ ông ngoại, rồi làm gửi cho cả con!
Hôm nay mẹ lại làm xôi vò cho nhà cô Trúc, vì xôi mẹ làm ngon hơn cả ngoài hàng nên cô Trúc toàn “đặt hàng” mẹ!
Mẹ gọi điện bảo mẹ vừa làm xôi cho cô Trúc xong, giờ mẹ đi ngủ…
Nhớ hè năm ngoái về mẹ cũng chuẩn bị sẵn xôi vò, từ sân bay về là đã có ngay xôi còn nóng hổi!!!!!!
…
Hôm trước chat, Tóa mách chuyện mẹ lừa thằng Bum đi tiêm phòng, mẹ bảo: “Bum ơi Bum ăn cơm!” rồi người ta tiêm một nhát vào mông là xong, nhanh đến mức Bum chẳng biết!
Sau đó: “Hai mẹ con dắt nhau về!”
Tóa lại còn nhấn mạnh thêm: “Nguyên văn câu của mẹ đấy!”
…
…
Gửi xôi cho con thì mẹ lại cẩn thận làm luôn hơn 2 cân để cho cả các anh các chị nữa!
Mẹ còn gửi 2 chiếc kính cận sơ cua, cả hạt sen, thuốc ho bổ phế, kháng sinh…;
Mẹ may thêm cho cháu 2 chiếc áo dài và thêm một chiếc sườn xám mà eo ơi, nó xẻ cao quá đỗi cơ, 2 cái trước phải chào thua! Nhưng mà cháu mặc vừa in!
Mẹ vẫn nhớ cháu toàn đòi nằng nặc thợ may miếng vải thừa để tự khâu một chiếc túi xinh xinh hay một chiếc dây buộc tóc đồng bộ với áo dài!
Mẹ cứ phì cười ngày cháu lục tung phòng may Thái Tuấn chỉ để tìm đúng miếng cháu cần, miếng khác to hơn, đẹp hơn cũng nhất định: “Không thèm!”!
Mẹ lại bảo các chị thợ may: “Các chị cứ kệ nó, nó quyết là nó phải tìm thấy, nhất định nó sẽ tìm ra!”
Làm thế nào mà lúc cháu tìm ra, các chị đồng loạt vỗ tay làm ngượng chín cả mặt!
Giờ bác mẹ vẫn nhớ tật xấu đó nên mẹ gửi cho cháu luôn miếng vải cùng màu áo dài mới may!!!
…
Lâu lâu rồi không may áo cho các em búp bê như hồi còn bé!
Lâu lâu lại đan áo len mini hay may một bộ mới cho các em để thay đổi mốt!
Xong giấu tiệt, cất kĩ như thần giữ của vì sợ mất, vả lại, sợ bị phát hiện ra: “cũng nữ tính!”
Mẹ thấy không leo trèo nghịch ngợm với Long Mốc và Đen ngâu là mẹ để yên, đỡ bận tâm chuyện chuẩn bị roi mây, giáo quạt để trị tội “thằng” Chít Lì!!
Bố thì sướng như ông tiên, khà khà: “Mày cứ ngồi im một chỗ, cứ thùy mị thế này có phải chúng tao được nhờ không?!”
Thỉnh thoảng bố “theo dõi”, bố thấy cắt hỏng áo quần cho em búp bê, bố lại: “Sao mày ngu thế hà con ơi? Ra bố chỉ cho mà làm!”
Lại cười hì hì đưa cho bố!
Thế là hai bố con ngồi lọ mọ lịch kịch ướm ướm vẽ vẽ cắt cắt!
Xong thì dứt khoát đòi tự khâu, bố quẳng lại: “Này trả mày, ông không thèm giúp mày nữa!”
Thế mà lúc thành công thì bố lại: “Úi giời, giỏi ghê, thế mới là con gái bố Vũ!” hay “Con này nó cũng có con mắt thẩm mỹ tốt, tao cứ tưởng mày ngu lắm cơ!” hay “Đem ra khoe mẹ Đốp mau!”…
Hé hé…
Mẹ thì bận em bé quấn, đành…chơi tiếp với bố!
…
Vài lúc sau lại chứng nào tật nấy, lôi đinh búa của bố ra nghịch với đống gỗ vụn mà mẹ bảo: “Toàn đi tha linh tinh về nghịch rác nhà!”
Xong các sản phẩm toàn bị mẹ vứt đi hết, vì mẹ không hưởng ứng các trò quậy phá linh tinh của con trai!
Ngoài ăn roi thì còn nghe cả vọng cổ sướng đời!
Bố có bênh đến mấy lúc bố thấy “hết thuốc chữa”, bố toàn “giả vờ điếc” quay mặt đi lúc ăn vạ vì bị mẹ vứt đồ chơi!!
…
Bố hay đùa: “Thôi, chúng mày cứ bé thế này hay sau cứ ế chồng, không đi đâu hết!”…
…
…
…
Ngày hôm qua thôi…
…
Con ngoảnh lại chỉ là ngày hôm qua…
…
…
…
…




