Roma du kí 2007!
Wednesday, September 24, 2008 8:16:00 AM
Nhớ hai bác lắm hai bác ạ!
Thiếu cạ là hai bác đây, em chỉ là con giun quằn quại, chán hẳn!
Thế mới đau chứ! Giờ em ước bác nào tát cho em một cái!
Đọc thư của bạn hiền, muốn viết một cái thật dài kể hết bao nhiêu chuyện, mà kể hết nó ra một dòng sông Funso ạ!
Thôi quà cáp hai bác một cái entry chúng ta đi chơi!
Em ước bác Funso năm tới sang Roma công tác và bác Hà lại chinh chiến thêm một cuộc PhD, để em còn bầu bạn ăn chơi nhảy múa!
Hai bác cứ nhớ em nhá, hai bác bỏ em bơ vơ!!!
Huhuhu!
Bác Funso còn nhớ lúc bác ra Termini đón em không? Một đoàn tùy tùng súng ống xe bọc sắt ở ga bác nhỉ! Em lại cứ tưởng tượng ma-fia trà trộn cả trong đó đấy bác ạ!

Quảng trường Spagna chưa có hoa, 2 bác nhẩy!

Nào thì ĐÀN ÔNG MẶC VÁY! Thiếu mấy cái kèn scotland các bác nhỉ!

Thú thực là em không nhớ tên cái quảng trường này, em đầu đất ạ!

Em mà đứng thế này cả ngày em thành "Hòn vọng nghĩa trang"!

Hai bác yêu ơi là yêu của em đây!

Đoạn này bác Funso chụp cho em hơi bị nhiều nhưng em béo quá, những 62kg, trông sợ quá nên em phải giấu ảnh đi! Đấy, dinh dưỡng nước Ý sau một năm toàn Pizza, mì Ý đấy ạ!
Năm nay em báo cáo em toàn ăn đồ Việt, em chưa xuống Perugia lấy nồi cơm yêu đâu, em nấu cơm bằng nồi thường!
Bác Funso không phải chê em đoảng và lười nữa đâu ạ!

Phì Lủ kinh hoàng!

Đấu trường La Mã đây rồi!
Sau này em có quay lại hồi tháng 4/2007 với mấy bác SV Hà Lan, đi túa lúa cả Terni với nhà máy Kashmir!

Khải hoàn môn ca Là La Lá đây!

Em lại chịu không nhớ nổi đây là nhà thờ nào rồi, khổ thế đấy!

Hai bác yêu của em!

Một góc Roma!

Em còn nhiều cái nữa cơ bác nhỉ! Nghĩ đến 2 bác là vui đáo để cơ!

Đây, đài phun nước Trevi đây rồi!
Lần thứ 2 quay lại em bị lạc đoàn bác ạ! Đông một cách kinh khủng! Đấy, em chưa ném xu mà em đã quay lại Roma những 3 lần!

Cái mặt phì lủ của em đây!

Bị rung rồi!

Anh Pinocchio hay nói dối đây!

Pantheon là đây!

Em Hà xinh của bác đây!

Tình củm chưa chàng ơi hỡi nàng!?
Hihihi!!!
Báo cáo, hôm nay em chôn em để em học thôi, hẹn các bác gần nhất là Natale nhé!!!
Thiếu cạ là hai bác đây, em chỉ là con giun quằn quại, chán hẳn!
Thế mới đau chứ! Giờ em ước bác nào tát cho em một cái!
Đọc thư của bạn hiền, muốn viết một cái thật dài kể hết bao nhiêu chuyện, mà kể hết nó ra một dòng sông Funso ạ!
Thôi quà cáp hai bác một cái entry chúng ta đi chơi!
Em ước bác Funso năm tới sang Roma công tác và bác Hà lại chinh chiến thêm một cuộc PhD, để em còn bầu bạn ăn chơi nhảy múa!
Hai bác cứ nhớ em nhá, hai bác bỏ em bơ vơ!!!
Huhuhu!
Bác Funso còn nhớ lúc bác ra Termini đón em không? Một đoàn tùy tùng súng ống xe bọc sắt ở ga bác nhỉ! Em lại cứ tưởng tượng ma-fia trà trộn cả trong đó đấy bác ạ!

Quảng trường Spagna chưa có hoa, 2 bác nhẩy!

Nào thì ĐÀN ÔNG MẶC VÁY! Thiếu mấy cái kèn scotland các bác nhỉ!

Thú thực là em không nhớ tên cái quảng trường này, em đầu đất ạ!

Em mà đứng thế này cả ngày em thành "Hòn vọng nghĩa trang"!

Hai bác yêu ơi là yêu của em đây!

Đoạn này bác Funso chụp cho em hơi bị nhiều nhưng em béo quá, những 62kg, trông sợ quá nên em phải giấu ảnh đi! Đấy, dinh dưỡng nước Ý sau một năm toàn Pizza, mì Ý đấy ạ!
Năm nay em báo cáo em toàn ăn đồ Việt, em chưa xuống Perugia lấy nồi cơm yêu đâu, em nấu cơm bằng nồi thường!
Bác Funso không phải chê em đoảng và lười nữa đâu ạ!

Phì Lủ kinh hoàng!

Đấu trường La Mã đây rồi!
Sau này em có quay lại hồi tháng 4/2007 với mấy bác SV Hà Lan, đi túa lúa cả Terni với nhà máy Kashmir!

Khải hoàn môn ca Là La Lá đây!

Em lại chịu không nhớ nổi đây là nhà thờ nào rồi, khổ thế đấy!

Hai bác yêu của em!

Một góc Roma!

Em còn nhiều cái nữa cơ bác nhỉ! Nghĩ đến 2 bác là vui đáo để cơ!

Đây, đài phun nước Trevi đây rồi!
Lần thứ 2 quay lại em bị lạc đoàn bác ạ! Đông một cách kinh khủng! Đấy, em chưa ném xu mà em đã quay lại Roma những 3 lần!

Cái mặt phì lủ của em đây!

Bị rung rồi!

Anh Pinocchio hay nói dối đây!

Pantheon là đây!

Em Hà xinh của bác đây!

Tình củm chưa chàng ơi hỡi nàng!?
Hihihi!!!
Báo cáo, hôm nay em chôn em để em học thôi, hẹn các bác gần nhất là Natale nhé!!!




