Hand-me-down! -- Đổi thành Venice du kí!
Wednesday, September 24, 2008 1:19:00 AM
6 năm 11 tháng 4 ngày!
Càng gần ngày này càng thấy chán nản!
[deleted vì cháu đã Quách Tỉnh]
Chuyến trở lại Venice lần này gọi là sóng gió vì:
Tất cả là tại bác Dương, tại bác mà em mất một ngày đi chơi!
Hic, nói thế thôi, chứ đi vui là chính, lần sau em sẽ quay lại Venice tiếp mừ!
@@@@@@@@
Ngày đầu tiên mọi người bắt tàu đi Venice từ sáng sớm tinh mơ!
Em tự mua nhiệm vụ tháp tùng bác Dương đi tàu đến Venice!
Hai anh em đi tàu đêm chuyển ở Bologna, cái ga mà em đã quen băng qua để "về quê" thăm tía u italiani của em ở Veneto!
Sáng sớm đến nơi, hai anh em lò dò ở nhà ga ăn ăn sáng sáng!
Kún Ku gọi đang ở đâu rồi và chỉ đường đến Ostello della Gioventù!
Tranh thủ quầy vé chưa mở cửa, hai anh em chụp vài pô làm kỉ niệm!

Bình minh Venice! Vẫn buồn ngủ vì vật vờ tàu xe nên chụp nghiêng nghiêng, xiêu xiêu, vẹo vẹo bóng người thế có khổ em không ạ???
Vâng, thưa chị Phượng, chị là chị chúa đời sướng không biết đường sướng, chỉ giỏi than với thở, chị nẫu ruột lắm chị ạ!

Năm ngoái cháu cậy có máy ảnh, cháu đi chụp trộm mọi người tá hỏa, chẳng ai chụp cho cháu nên năm nay cháu tự sướng hơi bị nhiều, bội thu sướng!
Ăn bội thực ảnh!

Chưa mở cửa bán vé cho chị thì để chị làm dáng quả nhé!

Em rất tiếc phải báo cáo với bác là em lấy bác làm cớ để paparazza cặp đôi tình củm tí thôi ạ!
Khổ thân bác lắm cơ ạ!

Đây, hai anh em lênh đênh sông nước đến đảo trọ đây!

Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua con thuyền này ---> với trường hợp Hoàng Kim Phượng thì sau khi đi 6 tấm nằm ngửa mặt cũng không mơ ra!!!
Em biết mình là ai nên em cũng chỉ giả vờ mơ thôi, đau thế chứ!

Cứ chê anh Dương không biết chụp ảnh, vì rằng thì là anh toàn chụp người, được cái, chụp cái mặt cháu nó không ra cái thớt là cháu quý anh Dương Bé Bự, Dương Bánh Bèo lắm!
Cháu cá tiền là thảo nào anh Lánh cũng bảo cháu: "Anh ý giỏi nhất Việt Nam đấy, em đừng có chê!"
Vâng, ai chẳng biết tiến sĩ Toán học đoạt giải Ba Toán Quốc Tế vinh danh Việt Nam, nhưng về khoản nghệ thuật thì bác ý phèo bò, anh Sỹ Lánh ơi!
Sự thật đau lòng nó thế đấy ạ, bác Dương xá tội cho em!

Em nói vui thế thôi, chứ bác Dương số Một, hơi bị đỉnh cao công nghệ!
Khoản này khác cải lương cũng super-Xiêu!!!

Thuyền du du thuyền ơi du thuyền!

Cứ đến Venice là chỉ có ngắm xuông super-thuyền, thế mới đau đớn!

Ôi, bia ơi là bia ơi!
Khi ĐÀN ÔNG CÓ BẦU bạn là BIA!
Nào chúng ta cùng lùi lại thời gian một ngày:
Các cụ già cứ nhớ em nhá! Đánh lẻ bỏ rơi em gái!

Đây là 3 kụ với lại cháu Kún Ku nhà ta thong dong du ngoạn Venice ngày đầu tiên!!!!

Bốn cụ già đã vèo luôn đến Basilica San Marco du kích rồi!

Cháu thì năm ngoái cháu đã đến đây, vả lại cháu ở đây lâu, cháu còn quay lại nhiều, khỏi tiếc, mỗi tội, đi với các cụ ý thì vui hơn!

Cũng đau lắm, nhưng không sao, còn khối dịp!

Anh Thanh có chiếc chuyên nghiệp cả 2000eu, đúng là siêu máy ảnh, chụp cái nào, ăn tiền cái ấy!

Anh Thanh chụp vừa nét vừa đẹp kinh!

Lại là tác phẩm của bác Thanh!

Bác Thanh's masterpiece!!!

Ngoài anh Thanh ra thì có ai chụp đẹp thế này trong hội!?

Đẹp quá Venice ơi!
Khi nào cháu có tiền, lại khi nào, có mà mùng thất!
Kệ cháu, chẳng ai đánh thuế thằng chỉ biết mơ hão!
Thế nên cháu mơ cháu sẽ đi dự lễ Carnaval chính thức của Venice vào tháng 2!
Đắt phù mỏ luôn!

Này 4 cụ ơi, cấm chụp ảnh mà các cụ chụp trộm nhá!
Các cụ phạm luật trắng trợn nhá!

Bằng chứng rất to và nhìn rõ đây, thế mà vẫn chụp, hư ghê, thế mới có ảnh cho cháu, hihihi!

Lễ hội hóa trang thế này thì đỉnh của các loại đỉnh rồi còn gì!??

EO ôi đẹp quá thôi!

Không gì đẹp hơn mặt nạ Venice!!!!

Đẹp mĩ mãn!

Cái ảnh này đẹp ghê hả Kún Ku!! Anh Bùi Bất Khuất quý Ún Kún nên toàn chụp riêng cho Kún!!!!

Khiếp, tâm trạng dễ sợ!

Chắc cháu này đầu têu chụp bên bến cọc chứ gì??? Cháu giống cái con mà người ta gọi là tinh tinh đười ươi lắm cháu ạ!

Vâng, Sỹ Lánh đại phu của bệnh viện Việt Đức đây ạ! Siêu chuyên gia phẫu thuật trong các cuộc lẩu gà!

Chỉ có trên blog cháu, cháu mới gọi anh Quang là anh Quang Tàu thôi, gọi anh ý biết anh ý oánh cháu phù mỏ! Hihi!

Đàn bà con gái mà, không thua cái gì đâu, tị hiềm ngay, thế nên cháu phải bắt đền cả nhà chụp cho cháu ngay ngày hôm sau!
Đoạn này là:
ANh Dương: "Phượng lạc rồi!"
Anh Quang: "Không có nó càng sướng!"
em Phượng: "Còn lâu nhá, anh chờ đấy!"

Đến đảo nào đó rồi đây, cháu chẳng nhớ nổi cái nào với cái nào! Cái brain của cháu nó làm bằng đất sét mà!!!
TO thế này tính thế nào?

Giờ mới là màn giới thiệu chính thức đây ạ! Đây là nhiếp ảnh gia kiêm giáo sư ĐHBKHN bác Thanh!

Bác Phạm Triều Dương, từng đoạt giải 3 Toán Quốc Tế, thần đồng và tiến sĩ Toán học, giảng viên đại học sư phạm Hà Nội!!
Cứ nghiên cứu toán nhiều vào bác ạ!
Bụng bác còn phệ thiên nhiên nhiều nữa cơ, ăn thua gì???

Bác Quang, giảng viên đại học BK Hà Nội! Siêu đầu bếp thành Turin!

Lê Lạc Kún, siêu hướng đạo lạc định vị vệ tinh Mù Văn Tịt!(đùa thôi nhá!)

Đây là bác sỹ Lánh siêu mổ Gà đây ạ!

Và làm sao mà không giới thiệu cháu được, khùng nhất Turin!

Nhà villa ở Venice đẹp quá cơ!
Anh Cường nặng 30 tấn! Thật là bất khuất!!!
Kún ơi, Kún à!

Anh Thanh trầm ngâm ngắm biển, anh Thăng mãn nguyện hướng về xa xăm: "Ôi tuyệt quá Venice!"

Đây là cháu Hoàng Kim Phượng, đi biển mà không mặc Bikini!
Xin thưa, cháu Kún đang chê bẩn thế mà cũng nhảy xuống!
Biển Venice thi kinh hoàng bẩn rồi! Ai chẳng biết, thế không làm quả tưởng niệm thò chân xuống một cái à???
Mấy anh em vào lô cốt!

Người này đi đến nơi mà ai cũng biết là đi đâu!
Tinh thần vui là chính, em chỉ trêu thôi, nếu tiến sĩ mắng thì em xin chịu tội trước ĐẢNG BỘ VÀ CHÍNH ỦY!

Chờ tàu về bến!
Trông đến là hoàn cảnh! Tha hương, thê lương!

Những nhà du hành!

Tên của cháu là Giòi, Kon Giòi Béo, vì béo từ hồi cấp III, gã bạn Chuột Kống gọi cháu: "Bà béo múp như con giòi!" thế là cả lớp gọi theo!
Giời bọ trí ngắn mà, bỏ về giữa chừng cho chim ăn rồi ăn cơm!!
Ngu chưa, đang chơi vui!
Đâu, cháu về chơi với Khú đấy ạ, rồi nấu cơm với mẹ Khú!!

Mọi người đi thêm sông nước và 3 đảo nữa!

Thôi, cho em gửi "hương hồn" em theo vậy!

Hoa thủy tinh!!
Gà thủy tinh!

Hu hu, thiếu em!!!!

ĐÃ thế, tối ta lại lượn đi chơi!

Bác Dương phi theo muộn, cho bác Dương chụp ké cái nào! Hihihi!

Bác chụp em đúng ra hồn ma rồi bác Dương ơi là bác Dương!
Sáng sớm em hỏi cụ đi đâu?
Kụ nói rằng cụ di giăng câu!!!!
Được cá thì cụ để đâu?
Cụ liền cáu bẳn: Được đâu mà sầu???
Đây, đệ tử cụ đây!
Có thầy có trò ta mới vui!!!!

Một ngày qua nhanh quá, phải lên đường rồi!

Khôn lỏi thế chị ngổi ngay đầu tàu!?
Gặp và kết bạn với chị Hương nè!!
![]()
Hic, up thiếu mấy cái ảnh chị chụp chung với mọi người, huhu!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Verona tiến nào bà con ơi!!!
Tàu xe tranh thủ bác Thanh cho 2GB ảnh vào máy tính xách tay! Cụ Quang làm giấc Khò!
Cụ Bất Khuất và cụ KÚN!
Cụ Thăng và cụ Lánh!
ĐẾN Verona việc đầu tiên là tia được quả xe của các anh cảnh sát! Thật là sành điệu!
Vespa đặc vụ!

Đẹp!
Chiến xa ngoài đấu trường đây!

Một trong 3 đấu trường Ý, cái này không to bằng cái ở Roma nhưng nguyên vẹn hơn cả! Mỗi tội chẳng mở cho xuống hầm xem!!!!
Chú mệt chú làm một giấc mơ làm đấu sĩ trong đấu trường!
Gầy như chị này thì sư tử đấu trường cũng phải chào mua không dám ăn thịt, vì thịt có đâu mà ăn!???
Bế Mi lu đi chơi đấu trường thì chỉ có ở Ý!!! Made in Italy!!!
Nóng thì chúng ta phải chơi KEM!!!!
Mình bác kem một góc!
Còn nhiều ảnh vui lắm cơ, úp lên hết chắc bẹp blog cháu!
Những cái này thì phải tố cáo hành vi của các ông 35 khi đến nhà Juliet Capulet:
Nói vậy chứ cháu chẳng hiểu đẻ đâu ra cái tục sờ ngực Juliet thì anh nào chưa có người yêu sẽ có ngay tắp lự!!
Phải thốt lên rằng: ĐÀN ÔNG HỠI ĐÀN ÔNG!
Romeo thế này thì... hỏng hẳn!
Đến nhà Juliet rồi đấy! Sướng chưa?
Bác cả lão làng chức to nhất!

Ông tiến sĩ Toán học!

Ông Lương Y như Từ Mẫu!

Ông định vị vệ tinh!
Một ông tiến sĩ Toán nữa! Vui đáo để!

Nhà cháu thì cầm tay nàng Juliet thôi!
Bé cũng mến cô Juliet!
Mình bác đứng bên khác!

Đây là ban công tương truyền anh Romeo trèo lên đây, theo cháu, trèo được lên anh cũng tỏm gãy cẳng!

Nhà của dòng họ Capulet đây, chẳng biết thật hay giả!
Cho em hỏi, hai ông làm gì trên đó thế ạ???

Chị này là chị Phượng Ớt!

Chẳng mấy khi thấy chị ta nữ tính!

Chắc đây là lần cuối đi chơi đông đủ thế này!
Mọi người rồi sẽ về hết!
Kún đã về rồi! Hơi chán!
Anh Cường, anh Lánh, anh Dương, anh Quang rồi cũng sẽ về, người về sau nhất sẽ là em!
Em sẽ một mình chiến đấu thêm ít nhất 4 năm nữa!
Bắt đầu cảm thấy sự cô độc!
Càng gần ngày này càng thấy chán nản!
[deleted vì cháu đã Quách Tỉnh]
Chuyến trở lại Venice lần này gọi là sóng gió vì:
Tất cả là tại bác Dương, tại bác mà em mất một ngày đi chơi!
Hic, nói thế thôi, chứ đi vui là chính, lần sau em sẽ quay lại Venice tiếp mừ!
@@@@@@@@
Ngày đầu tiên mọi người bắt tàu đi Venice từ sáng sớm tinh mơ!
Em tự mua nhiệm vụ tháp tùng bác Dương đi tàu đến Venice!
Hai anh em đi tàu đêm chuyển ở Bologna, cái ga mà em đã quen băng qua để "về quê" thăm tía u italiani của em ở Veneto!
Sáng sớm đến nơi, hai anh em lò dò ở nhà ga ăn ăn sáng sáng!
Kún Ku gọi đang ở đâu rồi và chỉ đường đến Ostello della Gioventù!
Tranh thủ quầy vé chưa mở cửa, hai anh em chụp vài pô làm kỉ niệm!

Bình minh Venice! Vẫn buồn ngủ vì vật vờ tàu xe nên chụp nghiêng nghiêng, xiêu xiêu, vẹo vẹo bóng người thế có khổ em không ạ???
Vâng, thưa chị Phượng, chị là chị chúa đời sướng không biết đường sướng, chỉ giỏi than với thở, chị nẫu ruột lắm chị ạ!

Năm ngoái cháu cậy có máy ảnh, cháu đi chụp trộm mọi người tá hỏa, chẳng ai chụp cho cháu nên năm nay cháu tự sướng hơi bị nhiều, bội thu sướng!
Ăn bội thực ảnh!

Chưa mở cửa bán vé cho chị thì để chị làm dáng quả nhé!

Em rất tiếc phải báo cáo với bác là em lấy bác làm cớ để paparazza cặp đôi tình củm tí thôi ạ!
Khổ thân bác lắm cơ ạ!

Đây, hai anh em lênh đênh sông nước đến đảo trọ đây!

Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua con thuyền này ---> với trường hợp Hoàng Kim Phượng thì sau khi đi 6 tấm nằm ngửa mặt cũng không mơ ra!!!
Em biết mình là ai nên em cũng chỉ giả vờ mơ thôi, đau thế chứ!

Cứ chê anh Dương không biết chụp ảnh, vì rằng thì là anh toàn chụp người, được cái, chụp cái mặt cháu nó không ra cái thớt là cháu quý anh Dương Bé Bự, Dương Bánh Bèo lắm!
Cháu cá tiền là thảo nào anh Lánh cũng bảo cháu: "Anh ý giỏi nhất Việt Nam đấy, em đừng có chê!"
Vâng, ai chẳng biết tiến sĩ Toán học đoạt giải Ba Toán Quốc Tế vinh danh Việt Nam, nhưng về khoản nghệ thuật thì bác ý phèo bò, anh Sỹ Lánh ơi!
Sự thật đau lòng nó thế đấy ạ, bác Dương xá tội cho em!

Em nói vui thế thôi, chứ bác Dương số Một, hơi bị đỉnh cao công nghệ!
Khoản này khác cải lương cũng super-Xiêu!!!

Thuyền du du thuyền ơi du thuyền!

Cứ đến Venice là chỉ có ngắm xuông super-thuyền, thế mới đau đớn!

Ôi, bia ơi là bia ơi!
Khi ĐÀN ÔNG CÓ BẦU bạn là BIA!
Nào chúng ta cùng lùi lại thời gian một ngày:
Các cụ già cứ nhớ em nhá! Đánh lẻ bỏ rơi em gái!

Đây là 3 kụ với lại cháu Kún Ku nhà ta thong dong du ngoạn Venice ngày đầu tiên!!!!

Bốn cụ già đã vèo luôn đến Basilica San Marco du kích rồi!

Cháu thì năm ngoái cháu đã đến đây, vả lại cháu ở đây lâu, cháu còn quay lại nhiều, khỏi tiếc, mỗi tội, đi với các cụ ý thì vui hơn!

Cũng đau lắm, nhưng không sao, còn khối dịp!

Anh Thanh có chiếc chuyên nghiệp cả 2000eu, đúng là siêu máy ảnh, chụp cái nào, ăn tiền cái ấy!

Anh Thanh chụp vừa nét vừa đẹp kinh!

Lại là tác phẩm của bác Thanh!

Bác Thanh's masterpiece!!!

Ngoài anh Thanh ra thì có ai chụp đẹp thế này trong hội!?

Đẹp quá Venice ơi!
Khi nào cháu có tiền, lại khi nào, có mà mùng thất!
Kệ cháu, chẳng ai đánh thuế thằng chỉ biết mơ hão!
Thế nên cháu mơ cháu sẽ đi dự lễ Carnaval chính thức của Venice vào tháng 2!
Đắt phù mỏ luôn!

Này 4 cụ ơi, cấm chụp ảnh mà các cụ chụp trộm nhá!
Các cụ phạm luật trắng trợn nhá!

Bằng chứng rất to và nhìn rõ đây, thế mà vẫn chụp, hư ghê, thế mới có ảnh cho cháu, hihihi!

Lễ hội hóa trang thế này thì đỉnh của các loại đỉnh rồi còn gì!??

EO ôi đẹp quá thôi!

Không gì đẹp hơn mặt nạ Venice!!!!

Đẹp mĩ mãn!

Cái ảnh này đẹp ghê hả Kún Ku!! Anh Bùi Bất Khuất quý Ún Kún nên toàn chụp riêng cho Kún!!!!

Khiếp, tâm trạng dễ sợ!

Chắc cháu này đầu têu chụp bên bến cọc chứ gì??? Cháu giống cái con mà người ta gọi là tinh tinh đười ươi lắm cháu ạ!

Vâng, Sỹ Lánh đại phu của bệnh viện Việt Đức đây ạ! Siêu chuyên gia phẫu thuật trong các cuộc lẩu gà!

Chỉ có trên blog cháu, cháu mới gọi anh Quang là anh Quang Tàu thôi, gọi anh ý biết anh ý oánh cháu phù mỏ! Hihi!

Đàn bà con gái mà, không thua cái gì đâu, tị hiềm ngay, thế nên cháu phải bắt đền cả nhà chụp cho cháu ngay ngày hôm sau!
Đoạn này là:
ANh Dương: "Phượng lạc rồi!"
Anh Quang: "Không có nó càng sướng!"
em Phượng: "Còn lâu nhá, anh chờ đấy!"

Đến đảo nào đó rồi đây, cháu chẳng nhớ nổi cái nào với cái nào! Cái brain của cháu nó làm bằng đất sét mà!!!
TO thế này tính thế nào?

Giờ mới là màn giới thiệu chính thức đây ạ! Đây là nhiếp ảnh gia kiêm giáo sư ĐHBKHN bác Thanh!

Bác Phạm Triều Dương, từng đoạt giải 3 Toán Quốc Tế, thần đồng và tiến sĩ Toán học, giảng viên đại học sư phạm Hà Nội!!
Cứ nghiên cứu toán nhiều vào bác ạ!
Bụng bác còn phệ thiên nhiên nhiều nữa cơ, ăn thua gì???

Bác Quang, giảng viên đại học BK Hà Nội! Siêu đầu bếp thành Turin!

Lê Lạc Kún, siêu hướng đạo lạc định vị vệ tinh Mù Văn Tịt!(đùa thôi nhá!)

Đây là bác sỹ Lánh siêu mổ Gà đây ạ!

Và làm sao mà không giới thiệu cháu được, khùng nhất Turin!

Nhà villa ở Venice đẹp quá cơ!
Anh Cường nặng 30 tấn! Thật là bất khuất!!!
Kún ơi, Kún à!

Anh Thanh trầm ngâm ngắm biển, anh Thăng mãn nguyện hướng về xa xăm: "Ôi tuyệt quá Venice!"

Đây là cháu Hoàng Kim Phượng, đi biển mà không mặc Bikini!
Xin thưa, cháu Kún đang chê bẩn thế mà cũng nhảy xuống!
Biển Venice thi kinh hoàng bẩn rồi! Ai chẳng biết, thế không làm quả tưởng niệm thò chân xuống một cái à???
Mấy anh em vào lô cốt!

Người này đi đến nơi mà ai cũng biết là đi đâu!
Tinh thần vui là chính, em chỉ trêu thôi, nếu tiến sĩ mắng thì em xin chịu tội trước ĐẢNG BỘ VÀ CHÍNH ỦY!

Chờ tàu về bến!
Trông đến là hoàn cảnh! Tha hương, thê lương!

Những nhà du hành!

Tên của cháu là Giòi, Kon Giòi Béo, vì béo từ hồi cấp III, gã bạn Chuột Kống gọi cháu: "Bà béo múp như con giòi!" thế là cả lớp gọi theo!
Giời bọ trí ngắn mà, bỏ về giữa chừng cho chim ăn rồi ăn cơm!!
Ngu chưa, đang chơi vui!
Đâu, cháu về chơi với Khú đấy ạ, rồi nấu cơm với mẹ Khú!!

Mọi người đi thêm sông nước và 3 đảo nữa!

Thôi, cho em gửi "hương hồn" em theo vậy!

Hoa thủy tinh!!
Gà thủy tinh!

Hu hu, thiếu em!!!!

ĐÃ thế, tối ta lại lượn đi chơi!

Bác Dương phi theo muộn, cho bác Dương chụp ké cái nào! Hihihi!

Bác chụp em đúng ra hồn ma rồi bác Dương ơi là bác Dương!
Sáng sớm em hỏi cụ đi đâu?
Kụ nói rằng cụ di giăng câu!!!!
Được cá thì cụ để đâu?
Cụ liền cáu bẳn: Được đâu mà sầu???
Đây, đệ tử cụ đây!
Có thầy có trò ta mới vui!!!!

Một ngày qua nhanh quá, phải lên đường rồi!

Khôn lỏi thế chị ngổi ngay đầu tàu!?
Gặp và kết bạn với chị Hương nè!!
Hic, up thiếu mấy cái ảnh chị chụp chung với mọi người, huhu!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Verona tiến nào bà con ơi!!!
Tàu xe tranh thủ bác Thanh cho 2GB ảnh vào máy tính xách tay! Cụ Quang làm giấc Khò!
Cụ Bất Khuất và cụ KÚN!
Cụ Thăng và cụ Lánh!
ĐẾN Verona việc đầu tiên là tia được quả xe của các anh cảnh sát! Thật là sành điệu!
Vespa đặc vụ!

Đẹp!
Chiến xa ngoài đấu trường đây!

Một trong 3 đấu trường Ý, cái này không to bằng cái ở Roma nhưng nguyên vẹn hơn cả! Mỗi tội chẳng mở cho xuống hầm xem!!!!
Chú mệt chú làm một giấc mơ làm đấu sĩ trong đấu trường!
Gầy như chị này thì sư tử đấu trường cũng phải chào mua không dám ăn thịt, vì thịt có đâu mà ăn!???
Bế Mi lu đi chơi đấu trường thì chỉ có ở Ý!!! Made in Italy!!!
Nóng thì chúng ta phải chơi KEM!!!!
|
Mình bác kem một góc!
Còn nhiều ảnh vui lắm cơ, úp lên hết chắc bẹp blog cháu!
Những cái này thì phải tố cáo hành vi của các ông 35 khi đến nhà Juliet Capulet:
Nói vậy chứ cháu chẳng hiểu đẻ đâu ra cái tục sờ ngực Juliet thì anh nào chưa có người yêu sẽ có ngay tắp lự!!
Phải thốt lên rằng: ĐÀN ÔNG HỠI ĐÀN ÔNG!
Romeo thế này thì... hỏng hẳn!
Đến nhà Juliet rồi đấy! Sướng chưa?
Bác cả lão làng chức to nhất!

Ông tiến sĩ Toán học!

Ông Lương Y như Từ Mẫu!

Ông định vị vệ tinh!
Một ông tiến sĩ Toán nữa! Vui đáo để!

Nhà cháu thì cầm tay nàng Juliet thôi!
Bé cũng mến cô Juliet!
Mình bác đứng bên khác!

Đây là ban công tương truyền anh Romeo trèo lên đây, theo cháu, trèo được lên anh cũng tỏm gãy cẳng!

Nhà của dòng họ Capulet đây, chẳng biết thật hay giả!
Cho em hỏi, hai ông làm gì trên đó thế ạ???

Chị này là chị Phượng Ớt!

Chẳng mấy khi thấy chị ta nữ tính!

Chắc đây là lần cuối đi chơi đông đủ thế này!
Mọi người rồi sẽ về hết!
Kún đã về rồi! Hơi chán!
Anh Cường, anh Lánh, anh Dương, anh Quang rồi cũng sẽ về, người về sau nhất sẽ là em!
Em sẽ một mình chiến đấu thêm ít nhất 4 năm nữa!
Bắt đầu cảm thấy sự cô độc!




