My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tự hào ở đâu???

Tự hào ở đâu??? magnify


Không biết người dịch tin này tự hào ở đâu mà làm một công việc hết sức lố bịch!

Nói một cách mỉa mai - Việt Nam ngày càng biến thành một mảnh đất cằn đến mức: "Chó ăn đá - Gà ăn sỏi!"

Hay thay khi loài người lại không bằng các loài không mặc quần áo khác!

Việt Nam quê hương em giờ như thế -

Hà Nội dấu yêu của em đang đổ máu như thế -

No ấm giả tạo...

Và dòng đời sẽ thế tiếp 2000 năm...

Hạnh phúc được cân đo đong đếm và trả giá; thân xác và tiết hạnh chỉ là con số Không!

Thời đại báo chí một chiều, hít hà hơi thở ngột ngạt độc hại của thời đại để phun vào thế hệ trẻ một thứ thuốc sâu hủy hoại giống nòi và tôn chủ nghĩa Vô thần nhưng lại có thần tượng!

Dân chủ đã tự có từ rất xưa, dân chủ tự do làm theo ý mình, băng hoại đạo đức, bệnh hoạn, suy đồi, trác táng,...

Quanh lũy tre xanh chỉ thấy một sự NGU XUẨN, sự bẩn thỉu đê hèn ngự trị!

Quanh ao Sen thơm ngát sặc sụa mùi sú uế...

Phải tiếp tục bịt mắt, che tai...

Mỗi ngày sống trên đời thấy đời càng đoản thọ...

Bây giờ không hiểu hết chuyện để viết hay sao mà:

Đây là nguyên văn bài báo ngứa mắt từ vnexpress.net:

???????

***********************

Serbia để mắt đến cô dâu Việt Nam


http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2008/09/3BA0615B/


Giới chức Serbia cho biết, nước này đang lên kế hoạch thu hút hàng trăm nghìn cô dâu đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, để giúp những chàng độc thân trong nước tiếp cận cơ hội lấy vợ.

Ông Zeljko Vasiljevic, Bộ trưởng Chính sách xã hội của Serbia thông báo, hiện có khoảng 250.000 thanh niên độc thân tại nhiều ngôi làng thuộc quốc gia này. Họ đều đang có nhu cầu lấy vợ nhưng không thể tìm được cô dâu.

Các quan chức phụ trách vấn đề xã hội Serbia cho biết đã sẵn sàng đàm phán với một số quốc gia trong khu vực như Ukraina, Moldova, Nga về vấn đề trên. Thậm chí họ còn có ý định đến tận các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để tìm các thiếu nữ sẵn sàng làm dâu xứ người.

"Tôi đã có những cuộc trao đổi với đại sứ quán Ukraina và chúng tôi nhận thấy nhiều khu vực ở nước bạn có tỷ lệ phụ nữ cao hơn nam giới. Điều này sẽ tạo cơ hội cho cả hai phía và giúp chúng tôi mang lại sức sống cho những ngôi làng hẻo lánh", ông Vasiljevic cho biết.

Bộ trưởng chính sách xã hội Serbia còn nhấn mạnh thêm rằng, nước này có thể sẽ tiến hành tìm kiếm cô dâu tại một số nước vùng Đông Nam Á như Việt Nam, Campuchia, Lào, và Myanmar vì phụ nữ ở các quốc gia này đều có truyền thống nuôi dạy con tốt và có khả năng làm việc nhà nông.

Serbia nằm ở vùng Balkans và thuộc Nam Tư trước đây, thủ đô là Belgrade. Serbia giáp Hungary ở phía bắc, Rumani và Bulgari ở phía đông, Macedonia và Albani ở phía nam, Croatia, Bosnia & Herzegovina và Montenegro ở phía tây. Serbia mới trở thành quốc gia độc lập từ năm 2006, sau khi Montenegro tách khỏi liên minh ra đời từ sau khi Nam Tư tan vỡ đầu những năm 90.

Mai Nguyên (theo Daily Record, Ananova)


*******************************


Hết làm dâu Đại Hàn, Đại Đài, giờ tiếp tục tương lai Đại Sa Mạc cho hưởng sự sung sướng!

Há chẳng phải hay ho lắm sao, người lại bán người quả là : "Thực tại xoay vần con tạo!"

Con tạo cứ lăn và đạo đức đi lùi càng lăn mòn đường lối của House và H2O và H2o và H2S và NH3...

Mk, đi làm vợ để làm VIỆC NHÀ NÔNG...

Không cần quảng cáo thì đến thằng bé lớp 2 nó cũng biết Serbia chỉ có Sa Mạc và Cát và Không Khí...

CÁI LIÊM SỈ NÓ ĐI ĐÂU RỒI, thưa các chị các anh?????


--------

Images:

http://flickr.com/photos/10751076@N02/2347833923/