My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ku Nhân đã có... quả ớt để đi tè!

Ku Nhân đã có... quả ớt để đi tè! magnify


Thế là con voi của anh ku Nhân đã chính thức có một cái vòi!

Phùng Thiện Nhân đã có thể đi tè gần như bình thường, phẫu thuật lần 1 thành công mỹ mãn!

Nhân có một sự nghiệp mới, không chỉ tập đi mà còn phải tập tè!

Nhìn anh ku thương quá là thương, lại muốn chửi con mẹ đã vứt anh ku trong vườn hoang!(Tầm bậy quá, chuẩn bị quá khích!)

Cứ chờ chờ và đọc dần nhật kí Mẹ Còm nhà anh ku viết, lại phì cười vì mỗi ngày lớn của anh ku!!

Chúc anh Ku sớm được phẫu thuật hoàn thiện 100% con voi xịn nhá!!!

Chôm từ blog mẹ Còm nhà anh ku viết:

http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/

TRƯỚC KHI ĐI MỔ:

"2 giờ sáng qua cu Nhân dậy chơi một mình trong bóng tối. Mẹ đang ngủ nghe thì thào: “vịt, vịt, quạc quạc…” thấy Nhân nghịch con vịt nhựa. Nhét cả vịt nhựa và 1 chân vào cái dép đi trong phòng to đùng của mẹ rồi lặng lẽ lần lần quanh phòng, lấy điện thoại đồ chơi được các cô chú tòa soạn báo tặng hồi sáng ra thì thào Hải Mình à, Hải Minh làm gì đấy, Thiên Minh đâu. Mẹ nằm im thít xem sao thì nửa tiếng sau anh Cu tự leo len giường ngủ tiếp đến giờ là 7h sáng chưa thấy động tĩnh gì."



SAU KHI MỔ XONG:

Sau ca mổ, mẹ ấn vào bụng Nhân và được hứng ngay một vòi cầu vồng.
Thế là từ giờ, con đã có thể tiểu tiện được, có cảm giác muốn tiểu và kiểm soát được. Còn một phần chim chừng 1 cm bị tụt vào trong, các bác sĩ đã lôi ra để cho con tè đứng. Từ giờ trở đi , mỗi lần tè con ấn mạnh tay hơn một chút là có thể tè như anh Hải Minh được rồi.

[...]

Các bác sĩ nói: sau sẽ lắp hai tinh hoàn ở đúng vị trí, ghép nối chim vào cái đầu hiện tại 1cm nhưng sau sẽ dài ra, lấy từ tuyến… hai bên má, nghe thì rất lằng nhằng nhưng tóm lại thì cơ quan bên trong còn ngon và ghép được thì hình dáng sẽ giống bình thường. Việc ghép chim không dễ . Nhưng nếu ghép được, con có thể làm một người đàn ông bình thường, có thể yêu và lấy vợ được.

Các bác sĩ không tìm thấy tinh hoàn như dự đoán ban đầu, nhưng còn 2% hy vọng vào kết quả của một xét nghiệm nữa. Bác sĩ thì bảo vì vừa đẻ ra con đã bị ăn nên có thể 1 tinh hoàn thụt sâu vào trong. Kết quả xét nghiệm sẽ tìm ra tinh hoàn ẩn sâu. 2% thôi nhưng sẽ có hàng ngàn lời cầu nguyện cho con, con yêu.



Ku Nhân khi còn ở với ông bà ngoại sau khi mẹ bỏ rơi:


Photobucket



Sau khi được bố mẹ nuôi đón về:


Photobucket


Cười toe trước khi khám:


Photobucket


Xã giao với bác sĩ!


Photobucket


Thế mà làm thinh với bác sĩ mổ chính!

Photobucket


Kết bạn Việt khi đi phẫu thuật tại Mỹ!
Photobucket


Hai ông con!
Photobucket


Được tá túc ngay tại nhà cô y tá để tiện chăm sóc!


Photobucket


Và kết bạn luôn với con cô!

Photobucket


Chuẩn bị lên thớt! Đòi tự mặc áo mổ!



Photobucket


Cuối cùng vẫn phải nhờ đến mẹ!

Photobucket


Ngơ ngác lên thớt!


Photobucket


Thế là quả ớt đã được giải phóng!


Photobucket


Bố mẹ vẫn cùng lo!


Photobucket

Với những tấm lòng nhân hậu từ mọi phương góp về, hi vọng tiền quyên góp sẽ đủ để em có một quả ớt thật xịn để tè Cầu Vồng!

Vầng Cầu Vồng cho cả đời em!!!

Chúc cho em và gia đình mới của em luôn luôn hạnh phúc!!!!