Nhăng nhít!...
Wednesday, August 20, 2008 9:00:00 AM
Cả nhà đi nghỉ mát!
Lính độc hành hết bật TV lại ngồi uýnh điện tử!
Lính mới tò te, ghi được 15 điểm thì tỏi 49 mạng! Có những lúc "không biết mình là ai" khi bị đồng đội bắn gục, hóa ra bị đẩy sang băng khủng bố vì Chống khủng bố đông quá!
Tội nợ!
Hì hục tập chiến đấu một mình với đủ chủng loại, toàn ôm M249! Cũng khá hay!
Thế mới biết mình đao nặng, thêm kinh nghiệm mới để đi uýnh lão Khọm già!
Học không vào mà chơi thì tá lả!
Bác mẹ gọi điện sang toàn: "Em Chít của mẹ phải để tóc dài nhá!..." vân vân và vân vân...
Nhớ mẹ quá...
Nhớ nhà...
...
Xem Friends, chợt bừng tỉnh, mình sắp bước vào tuổi 30, 4 năm nữa mà chưa chuẩn bị "yên bề gia thất" là lo rồi!
Có những quyết định cho là đúng, cũng không biết đúng hay sai!
Chỉ là đặt ra nhiều nếu, nhiều điều không dám tiến!
Nhiều khi dở hơi vì tính chập, nói Không là Không, Có là sẽ Có!
Còn giờ thì không biết!
Có những khi chợt có chút tình cảm, dập tắt ngay là đi vào dĩ vãng!
Có những khi tần ngần bước tới không bước, lùi không muốn lùi!
Nhưng một khi đã bước, sẽ đi đến hết đời!
Dần dần mà bước!
Không trả lời vì không chắc, vậy thôi!
Không phải hoài nghi, mà là chưa sẵn sàng nếu cả chùm điều đó là sự thật hay chỉ đơn giản "Thư tình nó thế"...
Có thể mình cóc hiểu quái gì về con trai, đàn ông người ta thế...
Dù biết thừa thế mới là đàn ông, tình ít lời là tình sâu nặng...
Thừa nhận thì làm thế nào tiếp theo???...
Khi tớ thích ai, tớ sẽ không giấu tình cảm!!!!!!!!!.......
Điên...
...
Tự nhiên đêm qua lại mơ giấc mơ như mình có lỗi, một giấc mơ đi về ngày xưa, xưa lắm rồi...
Lại có kẻ thích ăn đòn...
Lại bị gọi là : "Con Phượng Ớt đanh đá!"...
Hay được thăng cấp: "Em sợ chị lắm rồi, chị Phượng ạ!"
Và bộ mặt câng câng kia, càng "vũ thê" càng ghét, càng thương lẫn lộn...
...
Một câu chuyện tưởng tượng:
Trai: "Có khi nào sau này tao với mày sẽ thành vợ chồng?"
Gái: "Điên! Ai khùng mà đi lấy thằng như mày!???"
...
Cười hả hê...
Cứ cười đi rồi ăn đòn...
...
...
Buồn vui lẫn lộn cũng có cái hay!
Tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng trước khi bước sang tuổi 28!
Già khú đế ông ba mươi bà tám cọp!!
Có gắng nhé, đừng có nói xuông...
...
Còn lão Khọm đáng ghét thì tối ngày giục lấy chồng, ghép phách tùm lum!
Nói cho lão biết, kệ tui, tui thích ai mặc tui, việc tui tui lo, lão thích duyệt ai thì lão đi mà lấy, làm bố 2 đứa trẻ con còn lo chưa xong lo bà em ế già!
Tui ế mặc tui nhá!
Oái, láo quá, em xin lỗi, tại ông anh của em nhá, ai bảo anh cứ lải nhải điếc cả tai!
Hi hi, em ế thì 2 anh em mới có thì giờ tha hồ... bắn game!
Hihi, tái chiến CounterStrike VietCS!
2 anh em mới đang hòa 1-1! Phải bắn hạ lão Khọm thật nhiều!
Nhăng nhít hết...
Cháu đi học bài để còn... thi lại!!!!
...
...
Lính độc hành hết bật TV lại ngồi uýnh điện tử!
Lính mới tò te, ghi được 15 điểm thì tỏi 49 mạng! Có những lúc "không biết mình là ai" khi bị đồng đội bắn gục, hóa ra bị đẩy sang băng khủng bố vì Chống khủng bố đông quá!
Tội nợ!
Hì hục tập chiến đấu một mình với đủ chủng loại, toàn ôm M249! Cũng khá hay!
Thế mới biết mình đao nặng, thêm kinh nghiệm mới để đi uýnh lão Khọm già!
Học không vào mà chơi thì tá lả!
Bác mẹ gọi điện sang toàn: "Em Chít của mẹ phải để tóc dài nhá!..." vân vân và vân vân...
Nhớ mẹ quá...
Nhớ nhà...
...
Xem Friends, chợt bừng tỉnh, mình sắp bước vào tuổi 30, 4 năm nữa mà chưa chuẩn bị "yên bề gia thất" là lo rồi!
Có những quyết định cho là đúng, cũng không biết đúng hay sai!
Chỉ là đặt ra nhiều nếu, nhiều điều không dám tiến!
Nhiều khi dở hơi vì tính chập, nói Không là Không, Có là sẽ Có!
Còn giờ thì không biết!
Có những khi chợt có chút tình cảm, dập tắt ngay là đi vào dĩ vãng!
Có những khi tần ngần bước tới không bước, lùi không muốn lùi!
Nhưng một khi đã bước, sẽ đi đến hết đời!
Dần dần mà bước!
Không trả lời vì không chắc, vậy thôi!
Không phải hoài nghi, mà là chưa sẵn sàng nếu cả chùm điều đó là sự thật hay chỉ đơn giản "Thư tình nó thế"...
Có thể mình cóc hiểu quái gì về con trai, đàn ông người ta thế...
Dù biết thừa thế mới là đàn ông, tình ít lời là tình sâu nặng...
Thừa nhận thì làm thế nào tiếp theo???...
Khi tớ thích ai, tớ sẽ không giấu tình cảm!!!!!!!!!.......
Điên...
...
Tự nhiên đêm qua lại mơ giấc mơ như mình có lỗi, một giấc mơ đi về ngày xưa, xưa lắm rồi...
Lại có kẻ thích ăn đòn...
Lại bị gọi là : "Con Phượng Ớt đanh đá!"...
Hay được thăng cấp: "Em sợ chị lắm rồi, chị Phượng ạ!"
Và bộ mặt câng câng kia, càng "vũ thê" càng ghét, càng thương lẫn lộn...
...
Một câu chuyện tưởng tượng:
Trai: "Có khi nào sau này tao với mày sẽ thành vợ chồng?"
Gái: "Điên! Ai khùng mà đi lấy thằng như mày!???"
...
Cười hả hê...
Cứ cười đi rồi ăn đòn...
...
...
Buồn vui lẫn lộn cũng có cái hay!
Tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng trước khi bước sang tuổi 28!
Già khú đế ông ba mươi bà tám cọp!!
Có gắng nhé, đừng có nói xuông...
...
Còn lão Khọm đáng ghét thì tối ngày giục lấy chồng, ghép phách tùm lum!
Nói cho lão biết, kệ tui, tui thích ai mặc tui, việc tui tui lo, lão thích duyệt ai thì lão đi mà lấy, làm bố 2 đứa trẻ con còn lo chưa xong lo bà em ế già!
Tui ế mặc tui nhá!
Oái, láo quá, em xin lỗi, tại ông anh của em nhá, ai bảo anh cứ lải nhải điếc cả tai!
Hi hi, em ế thì 2 anh em mới có thì giờ tha hồ... bắn game!
Hihi, tái chiến CounterStrike VietCS!
2 anh em mới đang hòa 1-1! Phải bắn hạ lão Khọm thật nhiều!
Nhăng nhít hết...
Cháu đi học bài để còn... thi lại!!!!
...
...




