My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chúc mừng sinh nhật bác Bố của cháu!

Chúc mừng sinh nhật bác Bố của cháu! magnify


Bố ơi bố à, cháu yêu bố mà!

Bác Bố có khoản mắng rất độc chiêu, bác Bố là cứ giả vờ gậy ông đập lưng ông! Cháu mà hư là bác ý mắng: “Tiên sư thằng bố nhà mày, mày không nghe ông ông chửi bố mày cho!”

Thế là đủ bò lăn ra cười, bố lại tặng thêm: “Tiên nhân cha nhà chị!” rồi bố lại chẳng cười luôn ý chứ!

Bố nấu ăn cái gì cũng khéo, mỗi món mì là bố cứ nấu nhừ!

Bố bảo cháu Chít là: “Tao chỉ có một giấc mơ thôi, là có ngày mày nấu cho bố một bữa cơm ngon!”

He he!!!!

Đi học về: “Cháu chào bác Bứ!”…

Trước khi đi ngủ: “Cháu chúc bác Bứ ngủ ngon!”…

Bác Bố lại cứ cười: “Cha tiên nhân mày!”…

Vắng bác Bố, cháu hết nhõng nhẽo, hết làm trò: “Bố làm cho con đi mà bố”!

Vắng bác Bố, cháu thành thợ điện, thợ sửa ống nước, thợ sửa khóa, thợ nề, thợ chăm lo cây cảnh, thợ đủ các thứ trong nhà!!!

Bác biết không, lần đầu tiên trong nghiệp Điện cháu đạt thành tích không ngờ, mắt lèm nhèm chắp dây nóng với dây lạnh, nổ luôn cầu chì cả nhà bác ạ!

Thế mới đau khổ chứ! Giờ thì cháu tay nghề hơn chút đỉnh trong nghiệp dây dợ máy móc! Nghiệp này khó nhất trong các nghiệp, những thứ còn lại, nhất là vôi vữa các kiểu là bác khỏi lo, cháu hơi bị chuẩn một tí!

Bác Bố tuyên dương cháu Tóa làm rượu Tây, còn cháu Chít chỉ làm rượu quốc lủi hạng bét thôi, vì đoảng vị không ai bằng!

Bố bảo Rượu Tây của bố hiền lành, ngoan ngoãn, chăm học, học giỏi, thông minh, biết làm dáng, biết khóc; còn quốc lủi thì bướng đầu, không biết nghe lời, lười học, ngu lâu khó đào tạo”, chỉ thích quậy, nhăn nhở cười suốt ngày!

Bố cháu cứ: “Con này hỏng!” suốt thôi!

Bố hay bảo: “Mày cứ như con nặc nô suốt ngày, đúng là bà mụ nặn nhầm!”

Ớ nhá, con chỉ học dốt không được như bố mẹ ngày xưa học giỏi nhất nhì lớp và đi thi học sinh giỏi văn toán thôi chứ còn hiếu động là “Gen từ hai phía” nhá!

Bố với mẹ ngày bé chẳng nghịch long trời lở đất, giờ có con kế thừa còn gì?

Bố mẹ cháu hay khen thưởng cháu câu: “Con này nghịch đứt dây trên trời rơi xuống!” hay “Đanh đá cá cầy không biết thua ai bao giờ!”

Rồi thì: “Tao lo không biết sau này có ai rước mày hay không! Vô vị, không làm nên trò trống gì!”

“Giờ đã không nên cơm cháo gì thì lúc chúng tao về già chỉ hai ông bà già ngồi đút cháo cho nhau thôi!!”

Bố mà cáu đỉnh điểm là bố la: “Mày thì có chó nó lấy!”

Hớ hớ, thế mà có anh bố không ưng là bố bắn bòm ngay, hoặc bảo Phượng không có nhà, hoặc hai bố con đi chơi khỏi gặp mặt!

Chuyên gia là: “Tao phải duyệt!”

He he!

Bố xếp ba mẹ con theo thứ tự: mẹ là Bà Cô Già, cháu Chít là Bà Cô Lớn, cháu Tóa là Bà Cô Con!

Đi học thêm giục bố ăn cơm là bố bảo: “Để bố đợi Bà Cô Già, hai bà cô cứ ăn cơm trước!”

Trước giờ cơm bố cứ hay hỏi vu vơ: “Hôm nay mẹ Đốp cho ba bố con ăn gì nhỉ?”

Thỉnh thoảng bố lại bảo: “Cho mẹ Đốp một tràng pháo tay khen thưởng nhỉ!” làm mẹ cứ tủm tỉm: “Ông dở hơi! Bố Chít chập cheng leng keng!

Bố thì hay gọi mẹ là mẹ Phượng, mẹ Chít!

Mẹ thì hay gọi bố là bố Chít, bố Ngọc!

Lợi thế của đứa ra trước là thế đấy!

Tóa tị chưa nào? He he, yêu lắm cơ, cả nhà chiều nhất,. cưng nhất, lớn học cấp II mà bố còn xoa đầu ru ngủ, còn đưa đón đi học mặc dù trường chỉ cách nhà 3 phút đi bộ! Tị giề?!!

Bố rất tâm lý và hay mua quà vặt cho hai chị em, khi thì cân táo con, bỏng ngô, kẹo lạc, bánh trái hàng rong trên đường mà bố gặp!

Về là bố rao hàng ngay: “Nào, quà cho hai bà cô, Bà Cô Lớn với Bà Cô Con đây!”

Ngồi xếp tuyển tập “văn lạ sành điệu” của bác ý thì cả ngày kể không hết!

Câu: “Chó dại có mùa, người dại quanh năm!” chuyên gia là bác ý ký gửi cho riêng cháu Chít! Có lúc bác ý điên lên là bác ý bảo: “Mày óc đất lắm! Chó nó còn khôn hơn mày!”

He he!!!

Có lúc cáu quá mà thấy cháu “hết thuốc chữa” là bác ý bảo: “Cá không ăn muối cá ươn, mày không nghe ông rồi mày biết!”

Bố lúc nào cũng hỏi còn tiền không, phòng khi: “ Mày ra đường ngã vào hàng bánh đa còn biết đường đối phó!!”

Mà mỗi khi cháu Chít và mẹ cháu Chít tiêu xài hoang phí là bố hay cảnh cáo: “Mẹ con nhà mày cứ hoang đi, rồi đến lúc “Bói không ra xà không thấy một đồng” cho biết mặt!”

Bố cưng thì bố mắng yêu: “Một trăm thằng con trai không bằng cái tai đứa con gái!”

Bố mà cáu lúc 2 chị em đánh nhau chí chóe thì bố gừ luôn: “Một trăm đứa con gái không bằng cái … thằng con trai!”

Rồi thì bố làm bộ chậc lười làm thơ:

Chúng con là lũ vịt giời,

Bé thì ăn hại lớn thì bay đi!”

Ngày bé mẹ cứ sáng tác bài ca Búp Bê cho em Chít của mẹ như sau: “Mắt xinh, môi đỏ, má hồng, lông mi cong veo!”

Thế là bố đáp lại bằng bài vè Con Cú: “Mắt thì to, rốn thì lồi, môi thì trễ, xinh với ai?!!”

Có thật là nhiều kỉ niệm mà con có kể đến mệt cũng không hết!

Rồi con sẽ tuyển tập lại để sau này các cháu ngoại của bố còn được nghe, được biết về ông ngoại tuyệt vời thế nào, bố nhé!

Phải kể ra, vì ở cơ quan, bố cũng vui tính nhưng nghiêm nghị 100%!

Chúc mừng sinh nhật bố, bố của cháu ơi!