Người mẹ tồi - Tiên sư đời vui thế!
Tuesday, July 15, 2008 9:03:00 AM
Chủ nhà thổ mặc dù là một loại người đê tiện vô liêm sỉ, nhưng còn nuôi người kĩ nữ kiếm lời!
Học thuyết và chủ nghĩa vô thần bất lương vẫn biết sinh tồn duy trì nòi giống!
Nhưng người đàn bà biến mình thành kẻ khốn nạn nhất trên đời lại chính là người đàn bà bỏ con!
Và nguyên nhân để người đàn bà này khốn nạn chính là người đàn ông đã bỏ rơi người đàn bà!
Một trong những tội ác loài người hay làm là nạo thai và vứt bỏ hài nhi mới chào đời còn đỏ hỏn!
Trừ nguyên nhân đứa trẻ phôi thai mang dị tật, sinh ra càng thêm khốn khổ hay tính mạng người mẹ gặp nguy hiểm, bất cứ nguyên nhân nào cũng không thể bào chữa hành động mất tính người này!
Không thể lấy lý do loại bỏ “sản phẩm” của lối sống vô tổ chức, chỉ nghĩ cho bản thân, hay quy cho sự thiếu hiểu biết làm nguyên căn vấn đề!
Không thể quy cho hoàn cảnh trẻ người non dạ, dễ bị lừa, đàn ông súc vật, đàn bà đáng thương!
Đàn bà phải tự hầm cao hào sâu bảo vệ cho mình!
Chỉ trong trường hợp đàn ông dở trò đốn mạt với đàn bà thì thằng đàn ông đó là thằng đáng băm vằm phanh thây xẻ thịt!
Ngay cả gái làng chơi cũng không thể viện lý do dòng đời đưa đẩy, bất cần, buông trôi! (Đối với họ, ngay cả khi dung từ Đĩ để gọi, cháu Chít luôn có sự yêu thương đặc biệt, vì họ thật đáng thương khi phải làm đồ chơi mua sự sung sướng cho đàn ông! Ngược lại cháu cũng không cổ súy cho lối sống mà thiên hạ đặt tên Điếm Đàng! Cháu cũng không lên án, phê phán lối sống này, không động chạm đến cháu, để cho người ta yên, vậy thôi! Ai thích thì tự lo cho thân mình, mỗi người có quyền được sống theo ý mình thích!)
Đôi khi đời cũng phải khốn nạn đôi chút làm gia vị cho cuộc sống!
Người đôi khi cũng phải nông cạn bồng bột hoa cỏ mùa xuân cho thi vị với đời!
Chúc cho bé Phùng Thiện Nhân sẽ được thật nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để em có thể làm phẫu thuật!!!
@@@@@@@
Hôm nay hơi bức xúc về cậu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi, bị kiến, thú ăn mất một chân và một phần cơ quan quan trọng nhất của cơ thể!
Nhưng cháu trộm nghĩ, nếu bé được quan tâm nhiều quá, liệu lớn lên khi biết dị tật của mình có mặc cảm hay không!
100.000$ là số tiền quá lớn, hi vọng bé sẽ sớm được phẫu thuật!
Ảnh lấy từ picasa được người thân gia đình bé upload lên!!
Những bài viết về bạn nhỏ Phùng Thiện Nhân, blog chú Lính chì do mẹ nuôi viết - cháu vẫn vào đọc nhật ký do mẹ nuôi bé viết hài hước và dí dỏm không thể tả, một căn nhà vui nhộn và tràn đầy tình thương:
http://bnok.vn/nhatkychulinhchi/

Có những chuyện rất vui như là khi Nhân cắt tóc khóc nhè, hay là đòi giã trầu cho bà nội ăn, đủ thứ trên đời, đọc vui nhộn lắm!
Cháu đại biểu vài trích đoạn trong nhật ký của cô Mai Anh, mẹ nuôi bé Phùng Thiện Nhân:
....................Nửa đêm bà ngoại gọi điện: Con ạ, khổ thân Thiên Minh biết nghĩ
Về ngủ bà cuối tuần bà mới tỉ tể hỏi: Sao mặt cháu bà sứt sẹo hết thế?
Thiên Minh: Nhân cấu mặt cháu đấy nhưng bà không được nói lại với bố mẹ cháu không bố mẹ cháu xót cháu lại bắt em về núi
Còn mẹ nghe trộm được chuyện của Hải Minh dỗ Nhân: Nhân ngoan đi để mẹ đi làm. Mẹ lắp chân gỗ rồi sẽ lắp chim gỗ cho Nhân
........
Chủ nhật, ngày 08 tháng sáu năm 2008

Đòi măm măm măng cụt nhưng phải được tự cầm dao bổ, bố không đồng ý cu Nhân quay mặt vào tường, xị mặt không ý kiến ý keo gì, mẹ gọi nhất định không lên tiếng cho đến lúc có Big Minh bên cạnh. Vừa ôm anh vừa bù lu bù loa chỉ vào bố“Anh ơi bố hư, bố hư”. Ông Big Minh thì vốn dĩ thương em nên lại ôm Nhân an ủi “Ừ bố hư, để anh đánh bố”.
Con với cái thế có chết không cơ chứ.
............
Chiều nay đã phải kê tạm một cuốn sách bìa cứng dưới cái chân gỗ vì Thiện Nhân đã kịp thời cao thêm. Đây là lần thứ 5.
Thiện Nhân đã biết cần đi chân vào để luyện tập, nên kiên trì tập dù rất vướng víu và khó chịu chứ không la toáng lên : Bỏ ra, bỏ ra… Đau….. như trước nữa. Đến hết giờ là Nhân biết gọi cả nhà tháo chân giúp nhưng Nhân không “tín nhiệm” bà nội làm việc quan trọng này mà từ chối bà Bà không biết tháo ra đâu. Ông con đã ý thức việc chân cẳn quan trọng thế nào nên vô cùng cẩn thận.
Sáng mai đầu tuần bố đưa Nhân đi xử lý vụ án “Dài - Ngắn” này
.............Thiện Nhân nhiều khi cười bẽn lẽn và rất tình cảm chăm sóc bố mẹ và 2 anh Minh. Nhin Nhân xinh xinh mẹ nựng Nhân: Hay con làm con gái mẹ đi.
Anh Hải Minh xen vào câu chuyện: Nhưng con làm con gái của mẹ trước rồi
Hai anh em sàn sàn tuổi nhau nên rất hay chí choé, nhất là khi cùng thích một đồ chơi nhưng lại yêu nhau lắm. Mỗi khi mẹ mắng anh Hải Minh lại lụt cụt bỏ ra cầu thang ngồi dỗi thì cu Nhân lại lịch kịch ra ôm anh an ủi. Bây giờ Nhân bị mắng cũng ra cầu thang ngồi xị mặt y hệt anh và Hải Minh lại là người ra ôm em và xách nách em vào.
Thiện Nhân biết nói bậy bạ cũng là copy của anh Minh bé. Bắt Nhân ăn cháo hay bắt Nhân ngủ vào giờ Nhân chưa buồn ngủ Nhân sẽ cáu lên : Điên à Đặc trưng của anh Minh 3 xoáy bướng đầu!

Những cậu bé thật đáng yêu!




Đi thay chân giả ở bệnh viện:






















