Tàu là Tàu bay giấy!
Friday, July 4, 2008 11:43:00 PM
Cháu chẳng dám mơ trở thành một KTS khá chứ đừng mơ thành giỏi!
Trình độ còi không phát biểu xằng, cháu chuyên môn Zero con số Không tròn trĩnh, cháu chỉ dở hơi những điều trông thấy!
Ti toe bám gót hội nghị Quốc tế Kiến trúc Turin 2008 lần này, cháu thấy, bên cạnh những thành công đáng kể, có những thứ đúng là “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”!
Thử tưởng tượng khán phòng trao giải thưởng nhạt như nước ốc mà xem!
Việc trao giải thế này, cực kì quan liêu không khác học thuyết vô thần là bao: Trao giải, thân chủ đứng lại, không đứng cũng bị kéo làm quả ảnh hoành với ngài chủ tịch bằng một nụ cười tươi như hoa nở gượng, tiếp đến ngài ta giống bảo: “Thôi nhé, anh xong nhiệm vụ, chú qua bên kia lấy quà lưu niệm!”. Hai chị staffs đứng bên góc trái sân khấu chờ thân chủ bước tới chìa quà, nếu thân chủ có xuống bằng bậc thang bên phải thì một chị chạy theo nhét vào tay!
Không thể tưởng tượng nổi 5 giải thưởng chính đều viếng đến các Tàu tiên sinh và Tàu tiên nữ! Giải thưởng lớn Tàu chộp số 1! Ngoạn mục hơn là 2 giải danh dự cũng không được tha vào tay SV nước khác! Vậy là tổng cộng Trung Quốc nhận 7 giải trong 9 giải chính thức!
Cứ cho là đề tài năm nay xung quanh: vì nước nghèo, vì thiên nhiên môi trường, vì tính bền vững trong kiến trúc là tủ của SV Tàu, thì cháu cũng không tin trong số 453 bản thiết kế của SV 34 nước gửi dự thi lại có sự vượt trội như vậy cho các bác Tàu!
Hơn nữa sự thiên vị này rõ ràng chắc chắn vì Trung Quốc là chủ nhà Thế vận hội hay lý do nào đó người trần mắt thịt không nhìn ra! Tuyệt vời hơn, 2 giải khác dành cho chủ nhà, các bác SV Ý Đại Lợi! Vậy là rõ như ban ngày tuyệt tác nhìn thấy!
Ở Bách khoa Turin thì năm nay chính xác là một cuộc xâm lăng của binh đoàn Trung Quốc với 400 cu cậu chị mợ trong số 500 SV quốc tế được chấp nhận nhập học!
Chắc Đấng tối cao cũng không rõ điều gì đang xảy ra!
Thằng Tàu đúng là óc thì thâm mà lối cư xử có văn hóa 1 xu cũng không có!
Trong tổng cộng 7 giải thưởng thì 5 giải do một quý ngài đại diện dân tộc Hán lên bục nhận giải, các SV đó đều vắng mặt! Ừ thì cứ cho là nghèo đến mức không có vé máy bay sang nhận giải, chẳng lẽ bộ mặt Trung Quốc mạt vận đến thế!????? Một giải quốc tế cơ mà????
Ngài này rõ ràng biết chắc mẩm nhiệm vụ cao cả nên nhận xong một giải là ngài ta yên vị trên sân khấu!
Ảm đạm thay là ngài ta ung dung thả giải thưởng tượng trưng – bảng giấy chứng nhận ra chiếc bàn được đặt sẵn sau lưng, ngay trên sâu khấu! Xong xuôi mỗi lần y như vậy, đến phút chót, ngài ta cuốn gói, để lại hết trên sân khấu! Thế đấy ạ! Tàu đại tiên sinh muôn năm!
Ngồi trong khán phòng của đài truyền hình Rai thiên hạ cứ ồ, à, lẹt đẹt vỗ tay, người thì ngơ ngẩn chẳng hiểu gì!
Cháu thấy bà con cứ ngán ngẩm một cách không phục! Rồi thì: “China again!” , “It’s really boring!” “What the hell are they doing?”, “It’s ridiculous!” Tệ hơn có cậu “Fuck all these damn Chinese guys!”
Đấy nhá, thiên hạ bảo lại Tàu nữa, Chán, Cái quái khỉ gì thế, Thật nực cười, Đ.M. lũ Tàu; cháu trích dẫn nguyên nhá!
Cháu tạm dừng để cái đầu óc đất của cháu hoàn tất nhiệm vụ cao cả không học dốt thêm nữa thì chết toi! Xong xuôi nhiệm vụ, cháu còn tác nghiệp đi xì pam bà con nữa chứ! Hic!
Còn vô số chuyện vui lần hội nghị này, cháu tập hợp rồi hoài niệm một cục luôn! Thật vui không thể tả, không biết có cố gắng thực hiện lời hẹn Tokyo 2011 với mấy bạn được hay không! Sức yếu, trí lại ngắn! Cứ mơ thôi, mơ không chết, cũng không mất tiền!
Đấy ạ, biểu tượng chị Tàu cho hội nghị năm nay dán đầy trường cháu! Chẳng biết nơi khác dán ai, riêng Turin chị này độc quyền!
Cháu không hề phân biệt chủng tộc, chỉ là thấy điều khác lạ!
Các bài dự thi:
http://www.totem.uia2008torino.org/allprojects.aspx
Các giải thưởng:
http://www.archifield.net/vb/showthread.php?t=2125







