Trại... gia cầm!!!
Friday, June 20, 2008 11:09:00 PM
Này anh ngan kia, bảo anh dọn dẹp chuồng trại tinh tươm ngăn nắp sao anh cứ khoanh tay đứng nhìn thế? Anh không biết là trại chúng ta cần sạch và cần đẹp trong mắt trại ngựa, trại bò, trại các loại thú vật khác à?
Nhìn về hướng Tây xem có thấy ngựa phi nước kiệu vượt sản lượng chúng ta về mọi mặt hay chăng?
Nhìn qua phía đông, bên kia con sông lớn, phía mặt trời mọc kìa, trại gấu sản xuất mật ong đã thấy chất lượng cao và đảm bảo hay chưa?(miệng tức cú lẩm bẩm, …ông biết ông vỗ béo mày là ông nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà rồi, ông sẽ tiêu diệt mày khỏi hiểm họa về sau! Chức trưởng làng chỉ có gà trống chứ không bao giờ có ngan quay đâu con nhá!)
Ngạc Ngạc Ngạc!
Anh ngan chửi thầm: “Đéo mẹ tổ sư, cái thằng ông chỉ giỏi nói khoác, mẹ, …éo có tôi giấu trứng cho cái loại gà ác như ông trong đống phân rác đầy chuồng kia thì ông có no cái lỗ mồm ông không mà ông to còi…(cáu: bố nói cho biết, bố không thiếu cách thanh trừng mày đâu nhá, cứ liệu cái thần hồn, bố mà đã ra tay là gạo xay ra cám đấy con, đừng có mơ mà diệt bố, bố cho đứt cước trước!”- …ẹ, loại gà như mày, tiềm thuốc bắc cả làng lăn ra chết vì trúng độc, thứ độc bả nhà chúng mày, thứ mà trong tay ông cũng có!)
(cáu tiếp: Nhìn lên đầu còn mặt trời đen con nhé, ngó xuống đất chỉ thấy quan tài thôi! Cứ để bố phải cáu!)

Ngó đầu về phía chị ngan nhà anh chàng: “Nàng cứ nhận mấy tấn cám thượng hạng ấy cho anh, cất nhanh nhanh giá lên anh còn đầu cơ chứng khoán!”
Ngó về phía đám ngan con và nhãi nhép vịt bầu bậu xậu: “Đi đi các con, cứ đi “thăng thiên” đi, tiền bao nhiêu bố cũng cho, nhà chúng ta có nhiều tiền không phải để trưng bày tủ kính! Cứ càng bệnh hoạn, càng trụy lạc, càng gái mú, trai đú nhiều là hơn cha mẹ, nhà ta đại phúc đấy các con!”
“Còn các con có muốn theo ngành công nghiệp giải trí, thích làm diễn viên điện ảnh cấp 3, cứ phóng, cứ thật to, thật rõ thoải mái, cha mẹ không ngăn cấm! Diễn được là tài, là giỏi nhất rồi, cha không còn gì hài lòng hơn đâu! Các con cứ cố gắng!”
“Các con đừng sợ, có bố lo rồi, không thằng chó con mèo nào dám động đến các con đâu! Cứ đi đi, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, không có đến trường học đạo đức nhiều cho ngu muội!”…
…
Ngoạc Ngoạc Ngoạc!
Ngoài xa kia, chị ngỗng cổ cao phải chạy sang chuồng trâu bán mình nuôi cha mẹ già bệnh tật cô độc… Gia cầm bị phong thành đĩ gia cầm có sướng được không?
Trách Đĩ đi, rồi ai cho Đĩ miếng cơm, ai thương Đĩ cha già con cọc?

Ngoài xa kia anh vịt phải móc một bên thận cho chuồng bò kiếm tiền gửi về phụng dưỡng mẹ cha, nhưng ngờ đâu, đấy lại là cho một đồng chí ngan nhận lại…
Ngoài xa kia những kẻ vịt không ra vịt, ngan không ra ngan, ngỗng không ra ngỗng, gà không ra gà vẫn viện cớ vì tình đồng bào giúp hàng xóm trong chuồng có đồng ra đồng lại, đồng khác lại vào túi chúng thôi… Bán máu đồng loại gia cầm cũng là một công việc mài ra trứng vàng…
Quác Quác Quác!

Ngoài xa kia vài anh vịt cồ, vài chị ngỗng cả chai lọ khua chiêng múa hát vì đại nghĩa cho toàn chuồng, bỗng một chốc bị đẩy vào “lãnh cung” làm bạn với muỗi!
Ngoài xa kia hơn nữa, phía mép rìa chuồng, những ông những bà vịt gà ngỗng bần hàn khốn khổ nhặt nhạnh từng cọng rơm làm tạm chỗ che mưa, từng vỏ trấu nấu thành cơm cho tạm bữa…
Ngoài xa kia những đàn đàn lớp lớp gia cầm phải sống kiếp gia cầm đích thực, lông cánh bù xù, da thịt tả tơi!...
Và một câu muôn thủa đời nào cũng đúng: “Chó ăn đá, gà ăn sỏi chỉ có ở nơi đây!”
…
Truyện sáng tác trong cơn mơ, điên điên khùng khùng, tỉnh dậy thấy nó dù gì cũng do mình tưởng tượng ra, không ghi lại ngày sau quên mất! Nhớ từng điên thế nhá!!!!
Điên thế này bảo sao không ai yêu, không ai lấy, đã đáng đời chưa?????
Đọc cho đỡ nhàm, giải trí khuây khuây!!!!............
Ặc Ặc Ặc........
Chỉ là dở hơi chôi, chế nhà ã ựm ừ ắm oài.....
@@@@@@@@@@@
Ảnh minh họa lấy từ nguồn:
http://www.manbottle.com/pictures/man_with_a_very_big_cock.jpg
http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/5440388/2/istockphoto_5440388_cock.jpg
http://www.christiananswers.net/kids/clr-swan.gifhttp://www.eaclpp.org/images/the_swan.jpg
http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/5795963/2/istockphoto_5795963_duck.jpg
http://imagecache2.allposters.com/images/pic/IMC/MX2267~Jumping-Duck-Posters.jpg
http://www.perkydesigns.com/mommy.7.jpg
http://www.courtenaysfineart.com/paintings/rozanne_bell/rozanne_bell_fowl-play.jpg
http://www.kevscartoons.com/images/cartoons/kevtoons/fowlLanguage.gif
http://i115.photobucket.com/albums/n284/thienan_04/IMG_3558.jpg





