Nhớ mùa hoa phượng!
Wednesday, June 18, 2008 1:06:00 PM
Ý nghĩa cái tên của cháu là Phượng Hoàng, do bác của cháu đặt với ý muốn sau này cháu sẽ thành đạt và cũng bởi vì “xem tướng” lúc mới sinh ra, cháu “ghê ghớm” + “đáo để”, khóc kinh hoàng là, lại cả họ nội họ ngoại, mình cháu sinh vào ngày rằm, rằm tháng 2!
Đã thế lại còn Kim, nghe cứ như vang như binh khí! Thế là cháu thành chim phượng hoàng vàng hẳn hoi nhá! Bác bảo đặt tên thế cho nó kêu!
Thế nên ít nghĩ đến tên loài hoa, bạn bè thì cứ trêu Phượng hồng, Phượng vĩ!

Tấm này ăn cướp từ blog bạn Tún mà chưa hỏi, có gì cần "nói chuyện" thì cứ a lô tớ nhá!
Cháu không mê tín, nhưng có một điều duy tâm là kị nâng tay bẻ nhành hoa phượng, mặc dù lên sân thượng, với tay cũng túm được một chùm thôi rồi hoa! Chỉ có mưa, thì hay leo lên tum, nhặt những cành phượng bị mưa gió quật gẫy, lôi xuống chơi!
Có một thói quen là hay ép cánh hoa phượng thành hình những chú bướm! Cháu lại có thói quen là không bao giờ bỏ sách vở, kể cả từ lớp Một nên đôi khi tìm xem lại nét chữ ngày xưa bé, lại thấy cánh hoa khô trong trang sách ép lại từ bao giờ!!!
Lớn đến 23,24 tuổi, cháu vẫn nhặt đài hoa phượng vo vo nhẹ giữa 2 đầu ngón tay rồi thổi hơi hơi cho chúng căng để đập tét lên trán!
Một trò trẻ con thú vị!
Tấm này cháu lấy từ blog của anh Anh Dũng, đã bẩm tấu trước khi chôm mỗi tội thân chủ chưa có trả lời cho phép!
Ngày mưa phùn mở cửa sổ cho mưa hắt vào mặt lấm tấm hạt lạnh lạnh(Vì thói quen này mà khi tuyết rơi nơi đây, cháu vẫn ngẩng cổ đón tuyết bám lên má một cách thích thú rộn ràng!), ngắm chùm hoa phượng đung đưa trong gió những bong đỏ lập lòe, nhất là khi mưa bóng mây, phượng lung linh trong nắng như thực, như mơ, ngắm mê mải đến nỗi mắt chói nhòa!
Một thói quen từ bé, cứ mỗi độ hè về, cháu lại đi bộ trên đường sau cơn mưa, hay lặng ngắm những hàng cây phượng đỏ rực trời báo hiệu mùa hè đã đến!
Tấm này cóp từ mạng, cháu quên không ghi lại link nguồn! Sorry nếu thân chủ "hỏi thăm"!
Có khi dắt xe máy ra đường, chẳng đi đâu, chỉ rong rong một mình trên phố ngắm đủ sắc màu hoa phượng, từ màu đỏ tươi, đến đỏ thẫm như hoa hồng nhung, nhạt nhạt sắc hồng hay phớt chút vàng trên cánh lá!
Tấm này đẹp quá, cháu cũng lấy từ mạng, khổ chủ nhớ hiểu là tớ không lấy cái không phải của tớ, chỉ mượn thôi nhé!
Năm nay không được ngắm hoa phượng rồi, biết ngày gần nhất là ngày nào lại được nhặt cánh hoa rơi khi mà có về nghỉ hè thì mùa hoa cũng đã hết?
Thôi cố học cho xong rồi về tha hồ ngắm cả đời nhé!
Tấm này cũng từ mạng luôn, đẹp hết biết, lần sau tớ sẽ lại tiếp tục ghi link nguồn ảnh nhé, lần này chiếu cố tớ đi!
Nhớ Hà Nội, nhớ nhà, nhớ mùa hoa phượng…
03:00pm, 18/6/2008, Politecnico di Torino
Hoàng Kim Phượng
Turin, Italy




