My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chiện kỏn kon!

Chiện kỏn kon! magnify
Đại chí ngu!!

Thật không ngờ mình lại ngu như vậy, ngu hơn mình tưởng!

Ngâu xi ngớ ngẩn quá phải ghi lại cái khoảnh khắc này cho chừa!

Khi mất laptop, vẫn cười tươi:--->Sau này mình thảo nào cũng kiếm tiền nhiều hơn chỗ mình mất, thoải mái mua!!

Khi mất máy ảnh KTS, vẫn hát chèo:--->Mất thì thôi, người còn là được!!

Khi mất thẻ tín dụng VISA lần một:--->A lô về Việt Nam để bác mẹ khóa thẻ, làm cái mới!!

Khi mất thẻ tín dụng lần 2 kèm ví tiền:--->Tay trắng, học bổng chưa phát, mặt ngu vẫn cười ròn!!!

Nhờ vậy mình biết bao nhiêu điều đáng trân trọng, biết đi làm thêm để được nhiều hơn mình mơ tưởng! Cái này làm mình bắt đầu tin vào định mệnh!!!!

Bố mỉm cười sau lưng vỗ vai cho con bao may mắn!

Không có những sai lầm, không có những điều thiếu may mắn, không có ngày hôm nay!

Tất cả do mình lựa chọn, tự nhiên thấy hài lòng...

Bởi vì nếu không đi hướng đó mà rẽ sang ngả khác, mình đã có con đường khác...

Cười tươi!...

Thế mà hôm nay thấy ngu, nhưng cũng chỉ thấy ngu một lúc!

Chẳng là đang ngồi trong phòng tự học, thì một anh chàng da đen tiến đến gần xin tiền hỗ trợ xây nhà tình thương cho thanh niên Châu Phi cơ nhỡ, cần khoảng 5000euro, mình thấy đưa cho cái phong bì, không để ý lắm vì đang mải xem tin trên BBC.

(Bố khỉ, tự nhiên thấy báo điện tử dịch đã sai lại còn phịa thêm, dantri.com chứ đâu, bụng nghĩ, tên dịch bài này ngu hay nó cố tình thêm thắt cho khác: xin thưa là nó dịch ngu, vì cháu đọc sạch phần tin đó trên BBC thấy nội dung khác hẳn!).

Anh béo da đen ra xin tiền, đang cầm bánh mì kẹp thịt nhai, thì thôi, đưa cho hắn 1euro ủng hộ các bạn da màu!

Bố khỉ, cô bạn Ý ngồi bên cũng tặng hắn không biết bao nhiêu nhưng ngay sau khi anh đen béo đi bồ chị nàng bảo liền, miệng cười ra điều sao ngu thế: "Che cazzo fai?"-nói xin lỗi, tiếng Việt mình thế này, cháu không có văng, cháu chỉ dịch: "Em làm cái Cặc gì thế?"

Rồi thì anh ta bảo 5000eu xây thế chó nào một cái "asilo"-asylum cho tụi nó, thằng này nhìn biết lừa rồi!

Lúc đó cháu cũng tức khí thật, sao mà ngu thế, cháu thì cháu học ở Ý, cái gì cháu cũng quy ra cái đồng 1 euro nên cháu nghĩ nó cũng chẳng đáng là bao, thế mà nghe anh Ý giải thích cái sự ngu của chúng cháu xong, cháu đổi ra tiền Việt liền, tức thế chứ, hơn 25.000VND đấy, mua được 1kg gạo trong thời buổi giá cả tăng vọt rồi!

Bố sư khỉ! Sao mà nhà cháu ngu dân thế chứ!

Cháu thì cháu không có tiếc con gà quạ tha, cháu mất em laptop Toshiba già lọc cọc với em KTS Canon loại bình dân rồi hỏng em KTS Sony 8.2 cháu còn chẳng tiếc huống chi 1 eu so với học bổng tiêu nhòe??

Là tại vì cháu thấy cháu ngu thay vì bị lừa - Cháu mà bị lừa là cháu ức hơn khi cháu gặp thằng cớm chó ngoài đường - khi mà 25.000VND ấy cháu đi lễ nhà thờ(cháu đi Lương chứ cháu không có theo đạo) hay cho vào thùng quyên góp cho trẻ em không cha mẹ, quỹ bảo vệ động vật thỉnh thoảng có ở Piazza Statua còn hơn!

Mà giờ viết đến đây thì cháu cũng hết tức rồi, coi như vừa uống 1 tách Cappuccino trong quán bar, hay một vé xe buýt ra ngoại thành, hay thôi thì cho là cháu làm rơi tiền đi cho xong việc, cháu mất 1 eu cháu cũng chưa chết, thôi thì hơi ngu một tí, anh ta có lừa đi nữa thì cũng không giàu lên được, tặng anh chàng lừa đảo một tách cà phê cũng không sao!

Mỗi thế mà cũng xào ra 1 entry được, rõ là Ớt Khùng, giờ thì thấy chập thật, hè hè!!!

Cháu phải giả vờ giả vịt chăm học tiếp đây!!!!


@@@@@@@@@@@@


Image:

http://www.ericdsnider.com/images/stupid.jpg