Ớt Khùng…
Friday, March 14, 2008 3:40:00 AM
Hôm trước sau khi thằng nhóc Hiệp Em lặn lội sang khoa Xa Tít Mù của bà chị chơi ngoài khen: “Con gái Kiến trúc xinh thế, em tiếc là không học kiến trúc!” xong thì cũng không quên bỏ rớt bà chị ra khỏi danh sách BINH ĐOÀN TĂNG THIẾT GIÁP ĐẶC CHỦNG của Bách khoa Turin, lại đúng lúc mình đang chén ngon lành kem Grom ở Porta Nuova: “Chị nhìn cô bé kia xinh không kìa, em nói thật, chị đừng giận, chị đã già, đã không xinh như người ta, chị phải lo đi là vừa!”
Đã thế chú chàng còn thêm: “Em nói thật, em là em lo cho chị thôi, bà chị già!”
Của đáng tội, người nhà nên nói thật, thỉnh thoảng họa hoằn nó cũng khen động viên: “Bà chị đàn ông Xinh đẹp!”
Chuyện tình củm chú chàng cũng đủ phì cười rồi mà chú chàng còn sang dạy khôn bà chị! Rỗi việc, về mà lo cho cái thân ông trước ý!!! Hì hì!!
Ơ hay nhỉ, sao dạo này mình nhận được lắm sự quan tâm thế, nào là ế, nào là nọ kia, nào là bom nổ chậm, nào là gái già, nào là Thế hệ Chậm tiến, nào là Tụt hậu so với thời đại, Phở không người lái, Cá kho quên cho muối, mảnh đất khô cằn các thứ, vân vân và vân vân…
Chết thật, khổ mà không ai yêu mới đau chứ!
Đành chấp nhận thương đau thôi chứ Biết làm SIAO?
Bác Mẹ ở nhà gọi điện sang cũng: “Tiến cử đến đâu rồi con?!”
Một lần đột nhiên mẹ rơm rớm nước mắt vì mình chẳng chịu yêu ai, ngủ cứ trằn trọc mãi, hay là cứ bừa quách cho xong…
@...
7/3, 8/3,9/3 bác Mẹ đều gọi điện cho em Chít, ngày 10/3 thì bác ý gọi 2 cú luôn, vui không thể tưởng vì nhận được lời chúc mừng sinh nhật của cả cô Xuân, Thỏ Kon và Rùa Kon!!
Có một ngày cho 26 mùa lá rụng không thể quên!!!
Chưa từng cười nhiều đến như vậy!
Lời chúc nào của mọi người cháu Chít cũng nhớ hết!!!@...
Vẫn là Ớt Khùng!!
Tối qua ăn tối xong 8h đã đi ngủ, 1h30 sáng thức dậy lục đục đi tắm rồi đi… nấu chè ăn!
Sau khi thoát khỏi cái sự ốm yếu sụt sùi mệt bơ phờ, hôm qua lại vật vờ làm mô hình trong Lab nữa!
Bê Laptop vào bếp ôm bài tập Lịch sử Kiến trúc chờ nồi chè sôi, cắm thêm tai nghe nghe nhạc!!
Hồi tối đã bỏ đậu xanh và hạt sen ra ngâm, tính ăn tối xong nấu để 2 cụ cháu ăn mà lại ngủ quên!
Cụ Mèo Già bắt đầu thích ăn đồ ăn Việt của Mèo Chíp, tháng trước cụ vẫn phàn nàn là không “nhập gia tùy tục”! Vì năm ngoái cháu ăn đồ Ý cháu chán quá rồi nên sau đợt hè về nhà là sang cháu cạch hết các loại đồ Ý!!
Món salad cá ngừ mê mệt bắt chước từ bác Huy già cũng a lô xô hô Biến Mất!!
Tuần này thì cụ bị “tra tấn” bún xào hải sản thôi rồi! Hôm nay ngâm nấm hương với mộc nhĩ hơi vội nên hãy còn cứng!!
Hế hê, nồi chè có rồi, chén thôi!
4:15 sáng ngồi ăn chè!!
Khùng, đại khùng, Chít Chập Ớt Khùng!!!!
Bảo sao không có ai yêu!!
Hie hie!!!




