Kể chiện tiểu thư của mẹ cháu!!!
Tuesday, March 11, 2008 7:33:00 PM
Mẹ Phượng ở xa nhà, ngày mẹ Tú trồng dưa hấu rồi sinh cháu cũng chẳng được đón tay, nên mẹ Phượng chỉ có mỗi một việc là luộc ảnh cháu rồi ngắm nghía kể chiện thôi!!!
Hè về là mẹ cháu sẽ uýnh lộn với bố Hòa mẹ Tú giành bế cháu cho bõ thèm cho coi!!!
Bố Hòa mẹ Tú cứ chờ đấy!!!
Hì, yêu mẹ Tú bố Hòa lắm cơ, yêu Linh lắm cơ!!!!!!!
Chị nàng này là ghê ghớm lắm, bé tí mà nhăn mặt kiểu này là tướng không phải tầm thường đâu nhỉ, chị là không ai bắt nạt được cho mà xem!
Hì, mẹ Phượng nói vui thôi nhỉ, cục Kẹo nhỉ! Chắc mẹ Tú chụp cháu nhiều quá nên là cháu nhăn mặt với cái ống kính gọi là cảnh cáo nó thôi!!!
Yêu quá cơ, nhăn nhó cứ như bà cụ non!!!
Yêu thế chứ lị!
Á à, mẹ thơm yêu mà cũng vẫn cáu kỉnh, chắc chị ta đòi đi chơi đây!!! Thảo nào cũng cười tươi như hôm Tết xà vào "chiếu bạc" với bố Hòa cho mà xem!!!
Mới ra phố đi chơi với bà với mẹ mà cái mặt cứ như bị mẹ Tú lôi đi lúc đang ngủ ngon!!!
Hè hè, anh bạn nước ngoài thì trông hiền lành thế mà cháu trông ngầu chưa? Cháu cậy môi dày giống mẹ Phượng là cháu cứ bĩu thả cửa!!!
Sao mà lại cứ nhăn nhó suốt thế hả Beo??? Mẹ Tú lại trêu con à???

Hà hà, mẹ cháu càng nịnh nọt cháu càng xị ra mới lì chứ!!
Sao lại ghét máy chụp ảnh thế cơ hả Linh??? Bố Hòa phải dụ con chứ????
À, bố Hòa vào cuộc rồi mà Linh vẫn hơi bị gan nhá!
Hê hê, bố Hòa xài chiêu gì mà làm con cười sướng thế???? Tiểu thư đúng là cạ của bố nhỉ!!!
Chắc bố Hòa lại hỏi chuyện tiểu thư kiểu: "Ừ, à, em nhỉ...!" cho mà xem!!!!
Bố cháu là cẩn thận lắm, cứ phải chắc chắn là cháu được an toàn cơ, trông xe nôi của cháu cứ như là lô cốt rồi mà bố cháu cứ phải lo xa hoài!!!
Bố Hòa yên tâm, con bám chặt thế này rồi cơ mà, bố ơi!!!
Bặm môi, bặm môi!
Nhướn mày, gồng mình!!
Bố thấy con siêu chưa??
Úi giời, bố con nhà này sao mà giống nhau thế????
Linh cười mím chi khoái chí thưởng công cho bố Hòa đây mà!!
Mẹ Phượng cá là bố Hòa cháu đang "À, ơi..." hỏi chuyện cháu cho mà xem!!
Bố cháu là cưng chiều cháu lắm!!
Mẹ Phượng không biết chuyến Vi hành của tiểu thư thế nào mà về tiểu thư khoái chí thế!!???

Hê hê, sao mà trông con tức cười thế hả con yêu???
Khiếp quá cơ, mẹ Phượng biết thừa rồi, kiểu này là mẹ Tú lại chọc con nhá, mẹ Tú là cứ phải chọc cháu cười khanh khách rồi mẹ cháu cũng khoái trí mà cười theo, rồi quay hình, đủ kiểu, mẹ cháu là nhiều món lắm!!!
Mẹ Tú là hư lắm nhé, hì hì!!! Iu cả nhà Beo xinh lắm cơ!!!!




