My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đường cùng của Kiếp Hàng Rong!

Đường cùng của Kiếp Hàng Rong! magnify


Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi tội rằng mỗi nghèo là lắm mối lo!

Nghèo không có cơ hội tiếp cận với văn minh tiến bộ!

Nghèo không có tiền cho con cái ăn học!

Nghèo không có đủ tấm áo miếng cơm!

Nghèo không có nổi chút tiền thuốc thang cho người nhà bệnh tật!

Nghèo, nghèo, phận nghèo vẫn nghèo mãi thôi!!

Thương người nghèo: Lệ có rơi và khóc!

Thương người nghèo: Lẩm bẩm đôi lời xót xa!

Thương người nghèo: thương bằng lời thì thương làm Chó gì?????

Chỉ có mỗi ở một nơi người nghèo không có ai lo nghĩ, hình như đó là trần gian!!

Thôi rồi những ngày lọ mọ tinh mơ cắt mớ rau cọng cỏ lủi thủi đem ra phiên chợ hôm bán!

Thôi rồi những buổi chiều rét mướt ngồi cố bán nốt vài đụm hàng xanh còn tiếc không dám mang về huống hồ vứt!

Thôi rồi những buổi cuối ngày ngồi vuốt từng nắm giấy bạc vo vội buổi ban ngày!

Thôi rồi những buổi chiều tà lòng còng thúng gánh rảo bước quay về chuẩn bị cho sớm mai một ngày vất vả khác!

Thôi rồi những ý nghĩ hiện lên trong đầu về chút hàng quà cho lũ trẻ ở nhà vẫn ngóng mong!

Thôi rồi những chút tiền mọn dành dụm cho việc lớn trong nhà!

Thôi rồi những câu nói ngọt ngào gọi con trẻ, những lời báo hiếu mẹ cha!

Chỉ còn loạn đầu suy nghĩ những bữa ăn cho ngày mai!

Chỉ còn dằn vặt lo con cái ăn học, phụng dưỡng cha mẹ già!

Chỉ còn một tương lai mù mịt!

Chỉ còn những ước vọng xa xăm!

Chỉ còn những mưu sinh đã bị tước đoạt!

Bởi không còn phải tất tả quần quật!

Bởi không phải đóng thuế bùn!

Bởi không phải chạy trốn công an!

Bởi không phải lao vào vòng đời tấp nập ngược xuôi!

Bởi chỉ còn đường cùng và bức bách!


Sẽ thành Đạo tặc để kiếm miếng cơm ăn!

Sẽ làm Đĩ để làm tròn chữ Hiếu!

Sẽ học trò tiểu nhân để cứu lấy gia đình!

Sẽ trở thành những kẻ khốn nạn!

Khốn nạn giữa đường đời khốn kiếp, dã man!

Và như vậy đời lại là bể khổ, khổ cho những người trót nhận:


KIẾP HÀNG RONG!!!