My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đốn mạt!!

Đốn mạt!! magnify

Trước đây, khi gặp những kẻ tiểu nhân, chắc chắn mình sẽ đáp trả một cách không thương tiếc, thậm trí một cách ngoạn mục cho chúng không thể ngóc đầu đáp lại!

Không tử tế là mời ăn lại miếng ngay!

Bây giờ, gặp bạn tri kỷ, hiểu hơn về thằng Ngốc, biết nhiều hơn về anh, lại học thêm tính kiên nhẫn, mặc dù mình nhẫn nại cũng không kém, chỉ mỗi tội…

Mỗi tội khi máu nóng nổi lên mình lắm khi không còn là chính mình, cáu bẳn, dữ dằn!

Chỉ cần nghe lời khen chê, lời động viên hay mắng mỏ đầy điềm đạm của 3 người này, lòng lúc nào cũng như thêm vững bước!

Công an, bác sĩ làm trò mạt sát dân vớ vẩn cũng đã từng đối đầu đếch sợ gì, xem ra cái gan cũng không nhỏ!

Nhưng hiểu rằng mình cần phải trưởng thành hơn nữa và khoan dung hơn trong mọi chuyện! Đầu óc vẫn còn xáo trộn và thiếu cân nhắc trong rất nhiều việc!! Nhất là hay hồ đồ!

Sau chuyện này, mong rằng sẽ chín chắn hơn! Chúc vậy!!!