My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Anh cu Tàu cũng muôn năm!!

Anh cu Tàu cũng muôn năm!! magnify

Kì này lúc chưa có đối tác, tìm anh bạn Tàu đao(không phải Down mà là Gươm Đao) và cô bạn Armenia mà cũng chưa biết thế nào!

Hôm thứ 3 lúc cả lớp đến hiện trường làm bài tập quan sát khu đất cho môn QH, anh cu Tàu vác máy đi chụp tá hỏa, mình còn đang mải nghe ngóng thầy dặn dò, đã thấy chú Tàu thu hoạch quay về nói không phải đi xem, hắn chụp hết rồi; chẳng là hôm trước làm bài hai đứa làm chung, nên anh cu túm nốt cho chót!

Hôm nay nộp bài anh cu sướng cười phớ lớ: Brava, brava- cừ lắm, cừ lắm…

Tại vì rằng thì là cháu Chít ngoài vẽ mặt cắt cụm nhà hai đứa chọn ra thì thêm thắt hoạt họa cây cối, hoa lá cành, ô tô cho máu, lại khuyến mại thêm một anh cu Cấu mà lại to như con bò thêm sợi dây cột vào cây làm anh cu Tàu cười ngất! Anh cu khoái đáo để!

Được, hôm nay tiếp tục hợp tác Trung-Việt hai nước anh em!

Việt gà – Trung vịt!!!

Chú Tàu đúng là tính vẫn Khựa như các Tàu tiên sinh và Tàu tiên nữ khác, bảo thủ và hơi thiếu vitamin…!

Mà chú ta được cái chăm chỉ, học trò cưng của thầy Design studio, thầy khoái tính cu cậu lắm, đầu tiên vào lớp bao giờ cũng Xing Gang đầu tiên, chú ta cứ lúc lắc đầu đáp lại vui đáo để!

Hôm nay chú ta vẫn chỉ đạo Khắc Huề, và dĩ nhiên là mình vẫn ngồi im nghe chú giảng, chú cứ giảng, việc mình mình cứ làm, chú thúc ra điều chú hơn mình nhiều lắm, kệ, chú cứ việc học nói, tui làm việc tui!!

Chú hứng chí chú bảo nghe Mp3 của chú, đang nghe chú lại giật lại bảo để tao bật bài hay cho mà nghe! Ghớm, đến khổ, cứ mỗi lần giật lại chú lại tốt bụng vặn to lên 30, mình đã để nấc 11 cho đỡ điếc tai rồi, quý chú chàng thế chứ lị!

Chú cứ hỏi bài này hay không, bài kia hay không, chú kể tiểu sử ca sĩ, nguồn gốc bài hát cứ như thuộc nằm lòng luôn!

Chú ta có tật mà dân gian gọi là cám hấp, tức là hay tự nói chuyện với chính mình rồi cười tủm tỉm, cũng với mình, tự khen mình giỏi!! Hè hè!!

Thầy giao cho 4 mảnh đất hôm trước từ hiện trường! Chú Tàu bảo ưu tiên mày là nữ, cho chọn trước, thế mà chưa gật, chú đã bảo số 3 nhé, thế rồi chú tiến cử công việc luôn mới sợ!!

Chú chàng chọn mảnh hình chữ U đã lùn lại vẹo, 894m2! Chú chọn cắt ra phần chữ L chú bảo chú thiết kế, mình làm 440m2 còn lại!!

Chú cứ thế chú làm, chú dứt khoát cho thang máy dù chỉ có 2 tầng, chú bảo chú thích thang máy, mặc dù thầy yêu đã vỗ vai như muốn bảo chú: “Gang ơi là Gang, sao trò nhiễu sự thế!!”

Thì kệ chú ta, ngồi nghĩ ngợi không biết nên làm thế nào thì chị trợ giảng qua gợi ý, thế là làm quả căn hộ 2 tầng mỗi tầng 80m2 cho máu, thêm cầu thang xoắn, còn lại chia đôi diện tích làm 2 căn tách bạch, 2 tầng như nhau, cứ thế tiến cử!!

Chú Tàu ngó vào lại: “Benissimo, benissimo – tuyệt tuyệt…”!

Ngó vào phần dành cho chú, bảo chú sao mà tởm thế, chú bảo tao thích thế, mày không thấy đẹp à?

Ối giời chú tô màu kín mít đủ thứ chỉ có Tàu mới quệt lên được, bảo chú ta thế nội thất chú vứt đi đâu, chú nhăn nhó không cần, chú đi do thám rồi, không cần thiết, chú bảo mình cứ tô luôn đi, hướng dẫn cửa sổ phải thế này, bếp biếc phải thế kia,nhiễu!

Tường 20 chú tô khéo thành 40, chú tô lấy tô để! Mình nhất quyết chừa ra thêm nội thất tuy lười thấy thầy cô bận bịu bên mấy nhóm khác không ra hỏi thêm thầy cô một câu!

Y như rằng lúc sau chú ta ôm đầu báo tin, 2 bản đều phải vẽ lại vì thiếu nội thất, gào lên cáu với chú, tao đã bảo mày rồi, chú ú a ú ớ: “Tao cũng biết trước thế!”

Vâng, khổ thế đấy chú Tàu Khựa!

Thế là thôi, vẽ lại từ đầu, bất kể phần mình có để trống! Thế mới tài!!!

Chú ta cũng tức cú: “Ta lao ma, ta nai nai, ta....” đủ thứ văn cục à ê ra, mình quay sang lườm chú ta còn hỏi mày cũng hiểu à mới sợ!

Thôi toi 5 tiếng làm bài, nhất nhà chú Tàu! Thôi thì làm nốt mấy bài xem tình hình thế nào chứ cái kiểu liên kết với chú thế này thì teo!! Mặc dù rất là quý chú Tàu và viết hóm vui chứ không có ý chọc gì chú!!!

Làm lính độc hành cho nó sướng, nhỉ!!

Muôn năm chú Tàu lắm cơ!!!


@@@@@@@@


ảnh lấy từ nguồn:

http://img292.imageshack.us/img292/6734/chineshistoriagnvqd5.jpg