Entry for February 28, 2008
Wednesday, February 27, 2008 8:08:00 PM
Hôm nay con "hộ tống" cụ chủ nhà đi lễ nhà thờ, tối ngày 27 hàng tháng!!
Đã từ lâu bà cụ không chỉ là người chủ nhà con ở homestay, mà đã như bà ngoại, bà nội, bố ạ!
Ở nhà ngoài Alessandro ra thì hai cụ cháu lúc nào cũng hết trò này đến chuyện khác như "2 con gà mái" hay "2 chị mèo nhiễu sự", bà cụ tự bảo vậy!
Mỗi lần con quên làm gì là cụ lại: Ú, á, uh oh "fanciulla" này ở đâu rơi vào nhà cụ...
...
Lúc chuẩn bị rời nhà thờ, cụ vẫn nắm tay con như thường lệ, nhưng khác mọi hôm, mắt cụ quay lên giáo đường sau khi nhìn con một cách hiền hậu, tay cụ nắm chặt - thả lỏng, nắm chặt - thả lỏng tay con, giống hệt như bố dắt tay con đi chơi ngày con còn bé, những lúc bố sợ con đi lạc!
Bố toàn vậy...
Con nhìn bàn tay cụ rồi... khóc!
Giờ chắc bố sẽ cười vì Lì của bố đã biết khóc!!
Lại còn khóc nhiều...
Tiếc là bố chẳng nhìn thấy...
...
Sono in gamba... rotta di nuovo!
Ma sarà bene, come di solito...
Per forza!!!
Đã từ lâu bà cụ không chỉ là người chủ nhà con ở homestay, mà đã như bà ngoại, bà nội, bố ạ!
Ở nhà ngoài Alessandro ra thì hai cụ cháu lúc nào cũng hết trò này đến chuyện khác như "2 con gà mái" hay "2 chị mèo nhiễu sự", bà cụ tự bảo vậy!
Mỗi lần con quên làm gì là cụ lại: Ú, á, uh oh "fanciulla" này ở đâu rơi vào nhà cụ...
...
Lúc chuẩn bị rời nhà thờ, cụ vẫn nắm tay con như thường lệ, nhưng khác mọi hôm, mắt cụ quay lên giáo đường sau khi nhìn con một cách hiền hậu, tay cụ nắm chặt - thả lỏng, nắm chặt - thả lỏng tay con, giống hệt như bố dắt tay con đi chơi ngày con còn bé, những lúc bố sợ con đi lạc!
Bố toàn vậy...
Con nhìn bàn tay cụ rồi... khóc!
Giờ chắc bố sẽ cười vì Lì của bố đã biết khóc!!
Lại còn khóc nhiều...
Tiếc là bố chẳng nhìn thấy...
...
Sono in gamba... rotta di nuovo!
Ma sarà bene, come di solito...
Per forza!!!



