Mẹ bố sư khỉ, đạo đức hoen rỉ? Lang y như hổ báo!!
Wednesday, February 27, 2008 12:27:00 PM
Một bài viết tùy hứng lổn nhổn từ những gì mắt thấy tai nghe về ngành y:
“Mẹ bố nhà chúng nó, cái giống Tởm!”
Hiện tượng Cừ khôi!
Không có cái đếch gì khốn bằng cái Tình đạo đức giả!!
Miệng thì diễn văn một chùm hoa khói thầy cúng, thử xùy ra một đồng xèng là rơi lệ ngay!
Nhận và không có cho, tâng cái khỉ mốc xì mà tâng?
Bác sĩ không nhận phong bì giờ hiếm lắm, huống là cho!!
Mình cũng chẳng là cái đếch gì, con giun dưới bùn, cho nên chửi đời xong cũng nguyện chửi mình, một kẻ thích chửi!!
Bố mà nghe thấy là bố sẽ mắng nhẹ nhàng: “Mày giỏi nhỉ, con gái con đứa!”!
Mẹ mà nghe thấy là mẹ tát không kịp nhìn luôn, chớ có mà ngôn từ hàm hồ!
Mà con cũng chỉ mượn vài câu làm cảnh thôi, chứ con mà thốt ra từ miệng con cũng sẽ tự vả con ngay!
Hôm nay đọc một bài ca ngợi lương y bệnh viện tâm thần Gia Lâm, Hà Nội, sư bố khỉ, bác sĩ bệnh viện tâm thần mà tốt thế con xin ngả nón vái chào xin đi học ngành y về phục vụ nước nhà không đắn đo!
Này ông nhà báo, ông vào bệnh viện Tâm thần bằng cách xưng danh nhà báo là ông dự Yến tiệc Tâng văn Bốc ông nốc từng chùm ngọt ngào nhá, ông thử giả vờ thần kinh ông vào đi, ông không ăn trượng tôi làm con ông, không, thân tôi xin làm kiếp Chó!
Bố sư khỉ, ngoài việc ăn trượng ra ông còn được tắm suối nước lạnh từ vòi nước người ta chỉ dùng để rửa xe nhá, giữa mùa đông mà ông được tắm mát cứ gọi là chí thú nhá!!
À, vào đó ông được đối đãi như thế thì họ hàng hang hốc nhà cái giống chuột lốt trắng họa diệt chủng là thiên hạ thái bình no ấm rồi!
Ông không bị chửi, ông không bị rủa, ông không bị chặn câm họng thì tôi bé bằng con Kiến, không, con Trùn đất!
À, ông ăn cơm bệnh viện tâm thần xem ông có đòi quyền làm người cho bệnh nhân trong đó không nhá! NHÌN THÌ MỘT CHIỀU, TAI THÌ ĐIẾC!
KHÔNG BIẾT LÀ ĐẠO ĐỨC THẦY LANG GIỜ CHỈ NHƯ KHÚC XƯƠNG CHO CHÓ GẶM THÔI À?
Ngồi đấy mà viết bài tâng bốc, tâng nữa đi, tâng tẩng tầng tâng tiếp nhé, tôi vẫn còn tai để nghe hát chèo!!!
[…]
...Lần đầu tiên được đi thăm quan một bệnh viện ở Ý, một bệnh viện không lớn nhưng sạch sẽ và đặc biệt là thái độ chăm sóc bệnh nhân một cách nhiệt tình của các y bác sĩ!
Học tại Turin, 3 lần đưa bà cụ chủ nhà đi khám sức khỏe, đều thấy y bác sĩ ở đây sao tốt đến thế? Ở đây mọi người được khám sức khỏe miễn phí, mức bảo hiểm 98euro/năm! Trẻ em và người già là đối tượng ưu tiên số Một!
Còn ở Việt Nam, An tâm là một cảm giác khó gặp ở bệnh viện, khi mà đạo đức y bác sĩ chỉ là mớ rẻ rách, đống bùi nhùi!!
Không thể lý do rằng nước ta còn nghèo, lương y bác sĩ thấp, nên họ mới phải kiếm trác!
Xin lỗi cả nón, theo định nghĩa đủ chủng loại của DEFGHIKLMN, mọi thứ phải thơm như hoa và abc, xyz đạo đức lương tâm hàng đầu!
Nước Ý cũng như các nước tư bản khác, đầy rẫy vấn đề xã hội, còn thêm ông Mafia!
Hàng ngày học tập trên mảnh đất khách này, lòng mong mỏi một tương lai Việt Nam có thể tốt đẹp hơn chỉ về mặt vệ sinh dịch tễ thôi cũng được!
Bố vẫn bảo phải cho tụi trẻ chúng mày vào bệnh viện mới thấy quý cuộc sống! Con hiểu!!
Bên cạnh những mảnh đời bất hạnh, đã nghèo lại mắc eo, luôn rình rập những ham muốn vô đạo, sự hiển hiện của cái phong bì trên đạo đức người thầy thuốc!
Nói vậy không có nghĩa ai cũng xấu xa, có những gương tốt báo chí ngoài nói thật ra cũng rêu rao thêm đầy!
Có những người phải bán trâu, bán đất, bỏ cái cần câu Cơm nuôi sống gia đình mà người nhà có khi vẫn không qua khỏi!!
Cái tội: NGHÈO!!
Tất cả là tại TẠO HÓA VÔ TÌNH “thử thách chúng sinh”!
Bệnh viện Xanh-Pôn ăn tiền, vòi tiền bệnh nhân từ bác sĩ đến y tá!
Bệnh viện Việt Đức bán xác người chết cho bệnh viện Thanh Nhàn, để bệnh viện Thanh Nhàn có cơ làm tiền từ xác người, từ dịch vụ lễ tang!
Bệnh tật và đói nghèo có thể lùi xa, nhưng VÔ ĐẠO là căn bệnh ngàn đời không chữa được!
Bọn “Ăn thịt người Chết”!
Ao tù hôi thối, nồng nặc sặc sụa mùi BẤT NHÂN!!
Không đâu, bạn nhầm rồi bạn Phượng ơi, bạn không biết là chúng ta đang sống trong một thế giới đại đồng ai cũng như ai à????
Bạn là cứ hư lắm cơ, đã bảo là chờ đi sẽ thấy là tự do, bình đẳng, bác ái, cơm áo, ấm no, hạnh phúc...
Rõ là lắm chuyện!
Thực ra là tớ tin mừ, chờ mừ!!
@@@@@@@@@@
Niềm tin cho ngày mai, sẽ có thật nhiều cụ Tôn Thất Tùng, bác Tôn Thất Bách, bác Nguyễn Tài Thu..., cả đời nâng niu chiếc áo Blu trắng với đôi tay và trí óc chỉ biết cứu người!!!!!
@@@@@@@@@@
Mình không vơ đũa cả nắm, vì mình có không ít người nhà làm bác sĩ, hầu hết làm việc trong quân y viện, bản thân bố mình từng là y tá cứu thương ngoài chiến trường, bố mình cũng là thương binh với một mảnh bom trong cơ thể!
Quân đội Công an Bác sĩ không phải ai cũng xấu, nhưng phần xấu xa lại là phần nổi trôi ngứa mắt nhức đầu!!
Cháu muốn chửi tiếp:
Mẹ kiếp khốn nạn đê tiện!!!!!!
@@@@@@@@@
Ảnh lấy từ nguồn:
http://dlibrary.acu.edu.au/research/theology/ejournal/aet_1/GGleeson.htm




