My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mừng lễ cưới Hiệp - Miu * 25 * 02 * 2008 *!!

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>.

Hôm nay cô bạn gái thân đầu tiên của Ớt già lên ngôi Cô dâu!!

Biết nói gì bây giờ, mình chúc nó trên blog mình cũng tự đọc, chị nàng không chí khoái lắm với tiết mục có thể chị gọi là Mất thì giờ!!!

Tháng trước post ảnh cưới ả lên, bảo ả xem ả í ới cười phớ lớ bảo mình: “Ới giời ơi, con hâm!”!!!!

Thân từ năm lớp 1 đến giờ, đi đâu cũng có nhau, ăn cơm nhà nhau, cái gì cũng sẻ chia!

Chuyên gia phán: “Mày cứ yêu thử đi, chết ai?”, cứ lần khất từ từ là chị mụ ê a lải nhải: “Con này mày chập…, cả quả đất này mỗi mày..., học ít thôi không ế già đấy…”

Khổ, trong tiết mục tình củm thì em Hèn, chị Hai!

Bà chị dâu ả xem tướng bảo mình sẽ yêu và lấy chồng trước ả, hóa ra là ngược lại!! Tướng số linh nhỉ!!

Sang nhà nó có nhiệm vụ to lớn là hầu chuyện anh cu Duy: “Cô Phượng chơi games, chơi khủng long với cháu!”, hay anh khoe chuyện ở lớp “các bạn ý yêu nhau” hoặc anh rủ tô màu tranh với anh!!

Hay là anh hớn hở khoe bố anh mới gửi đồ chơi về cho anh, mà ngay lập tức chẳng mấy chốc nó cũng thành “nạn nhân vô tội” của anh!!

Ông bà nội với mẹ nó toàn bảo: “A, thằng Duy hôm nay mày gặp cạ, may nhá, tha hồ chơi nhá!”

Nghe anh chàng kể chuyện mà giả đò ngây ngô là anh tha thiết: “Cô không tin, cô đến lớp cháu mà xem!”

Cả nhà lại: “Úi giời, cái thằng này chỉ vớ vẩn thôi!”

Anh chàng lại ca bài ca “trình bày hoàn cảnh” từ A đến Z, thảo nào cũng đúc kết: “Cô giáo cháu còn biết nhá!!”

Lần nào ông cũng đổ uỵch cả thùng đồ chơi như núi của ông xuống nhà chọn lựa đủ thứ tứ tung làm cả nhà la oai oái: “Cái thằng Duy kia, mày có chơi hết đống đấy không mà mày đổ bừa hết nhà ra?!!”

Tiết mục cãi thì nó giỏi như cô Phượng, đầu tiên là: “Hôm nay có cô Phượng!!”(a, thằng này giỏi lý do lý trấu, đem mình ra làm bia đỡ đạn) rồi ông “Nhưng mà cháu phải chọn xem hôm nay chơi gì!” cho đến khi thắng thì thôi!!

Mẹ nó lại: “Úi giời ơi, úi giời ơi!” với cái giọng nghe “hoàn cảnh” không thể chịu nổi!!

Ông lại phân công, cháu phe này, cô phe kia: Mình đánh nhau!!

Hôm thì ông cho khẩu súng, hôm thì ông cho cây gươm nhựa, ông phát cho binh khí nào thì mình “phải” xài binh khí đó!!!

Hôm đèo ông đi mua mấy con Pokemon tí xíu ông khó tính ông chọn rõ lâu, ông nhớ như in hàng nào ở Lương Văn Can, ông bới tung hết lên ông tìm “mục tiêu”, hẳn hai ba hàng làm mấy chị chủ nhăn nhó cả mặt mày!!

Về ông bị chê là “tính đàn bà”, hà hà!!!

Ngồi tỉ mẩn lấy keo gắn đồ chơi cho nó, mẹ nó bảo: “Cô cứ gắn đi, chốc nó lại bẻ gẫy cho mà xem!”

Y như rằng, cứ gắn mấy người máy trực thăng đồ chơi đủ chủng loại của ông xong trong vài tích tắc ông cho chúng “đánh nhau” là lại công toi keo với kọt!

Được một hôm khá khẩm hơn, mấy bữa sang đã thấy ông bảo: “Cô Phượng ơi, cháu lại làm gẫy rồi!”

Thằng ông mãnh “đẻ” việc cho mình làm hay sao á!!

Mẹ nó còn bảo: “Cô cứ chơi với cháu Duy đi xong sau này đẻ ra một đứa nghịch như nó cho sướng!!””

Á á á!!

He he he!!!

Nhớ lại hồi con Ú lôi cháu lúc nó lên 2 ra cắt tóc, đặt trong chậu tắm, nó cầu khẩn: “Thủy ơi, Thủy ơi…” với ánh mắt tội nghiệp! Kết quả cháu có cái đầu Chó đốm không ra Chó đốm, giống Ghẻ lở, làm anh hề cho cả nhà cười “Tác phẩm của cô Thủy”!!

Sau này nó rất hay khoe: “Cô Phượng xem cháu đá lông nheo này!”, phì cười nghe mẹ nó bảo: “Thằng này sẽ tán gái giỏi!”, bà cháu lại chửi yêu cháu: “Tiên nhân cha nhà anh, anh giỏi nhỉ!” hay “A, thằng này…!”

[...]

Gia đình nó giống như gia đình thứ hai của mình!!!!

Bác Tâm như bố mình, bác hay đùa hay lấy luôn một anh Ý cho rồi!

Làm thế nào hai bác cháu gọi điện nhắn tin cho nhau, bảo bác sớm khỏe để còn ăn kẹo đám cưới cháu, bác hiểu thành: Sang năm cái Phượng nó cưới!!

Công cuộc tìm chú rể kế hoạch cháu còn chưa có!!

Mà bác yên tâm, cháu sẽ sớm làm bác vui lòng!!!

Tháng 9 năm nay về ta phải làm một chầu nhậu kỉ niệm tình bạn 20 năm mới được, chắc lúc đó chị ả khả năng đang trồng dưa hấu cũng nên!!!

Giờ mày sắp lấy chồng, tao chúc mày luôn hạnh phúc, lúc nào cũng hạnh phúc, chị em gái của tao!!

Gà đã vào chuồng, chiếc chuồng xinh xắn của Hiệp dũng sĩ!!!


Chúc mừng hạnh phúc Thanh Thủy – Đức Hiệp!!

Chúc anh Hiệp và Thủy mãi mãi hạnh phúc đến đầu bạc răng long!!!!

CHÚC MỪNG TUẦN LỄ TRĂNG MẬT!!