My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày đẹp 22 - 02 - 2008!! Thế mà lại chập!!

Ngày đẹp 22 - 02 - 2008!! Thế mà lại chập!! magnify
Dạo này hay ngủ mơ!

Tự nhiên tỉnh giấc, hôm qua ôm laptop chui vào trong chăn đọc tiếp blog của chị Trang Hạ ngủ luôn từ khoảng 9h tối!

Lâu lắm mới cảm nhận được tình yêu với văn học một cách say mê đến thế, đọc một mạch hết truyện "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" của cây bút trẻ Tào Đình!!

Chị dịch thuần Việt không thể chịu được!! Cao thủ khủng khiếp!!

Chuyện, ai lại khen nhà văn thế bao giờ hả Ếch?

Quờ tay ngó di động 1h30 sáng, ngó máy tính 7h30, bật dậy định mò vào bếp đun nước pha trà ăn sáng, nhìn đồng hồ ngoài phòng khách mắt nhắm mắt mở không phân biệt được 2 cây kim, ngó trong bếp đồng hồ cũng chỉ 1 rưỡi, bụng bảo đồng hồ này cũng chết hay sao, mà nó vẫn tích tắc!

Tưởng tại hôm qua tháo cái sim Vodafone lắp vào máy sim Tim vì 1 cái di động rơi hỏng béng mất, thế nên đồng hồ chập cheng!

Tự nhiên hôm nay ngu đáo để, quên mất là máy tính bao giờ cũng để giờ Việt Nam!

Mà đã trót đun nước pha trà rồi, hay, dậy sớm học bài vậy!

Tự nhiên thấy lạnh dù máy sưởi vẫn còn ấm, hóa ra quên không đóng kín cửa phòng!

Ếch!

Dạo này bỏ cà phê, đầu óc bớt căng thẳng!

Giờ mới hiểu tâm trạng nam giới khi họ nghiện hút thuốc, bỏ không bỏ được!

Đang mải nghĩ năm nay sẽ làm gì cho compleanno của mình, tính về Gemona làm với Papi Marino và Mame Analisa hay làm một cái gì đó! Thôi để dành kì nghỉ xuân vào lễ Phục sinh về cho lâu, còn compleanno thì tính sau!!

Buồn cười ghê, bảo con bạn là khoảng 5 năm nữa thì về Việt Nam hẳn, nó bảo chập mạch: Lúc đó ai thèm lấy mày??

"Thế bao giờ mày định yêu?"

Khùng à, sao tao biết? Biết được thì đã giỏi!!

"Mày sẽ sớm có Bạch Mã hoàng tử nhá!"

Gớm, ế chỏng chơ, chả dám mơ!

"Mày cứ phải tìm người nào Trị được mày!"

Em biết rồi chị Hai ạ! Em tìm được em cấp báo cho chị ngay!!! Còn tùy vào số em nó con Rệp hay không!!

He he!

Sắp già đi thêm nữa, điều thiệt thòi và đau SSssót nhứt là phải mua cái vé tháng xe buýt 32euro thay cho 18euro, hic, khà khà!!

Thêm một lần hoãn chuyến đi Perugia, cái thành phố này dớp hay sao ta, năm lần bảy lượt hoãn đi, vé tàu cũng phải trả lại mất 20% giá vé!

Ếch!

Ức thật, không gửi biếu bác Minh một chai rượu ngon được!!

Cày lại ngoại ngữ để nộp đơn sớm cho "Croce Rossa", không biết hè này có xin đi được không!! Có một tháng để đi và một tháng về thăm nhà, phải cày bừa cho chiếc vé máy bay, học bổng còn phải để dành làm chuyện khác!!!!

Cố lên!!!