My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

À, ra là vậy!! – Kiếp hàng rong!!

À, ra là vậy!! – Kiếp hàng rong!! magnify

Gánh hàng rong bẩn, tanh tưởi??

Dẹp, dẹp cho đẹp thủ đô!

… phán: “Cắm đầu mà cấm, cấm cho chết đói hết lũ dân đen chúng mày đi!”

Nào thì chen vào một số Nghĩa hiệp của các chú Kiến Vàng-thay Đảng hành sự chuyên đi Đốt hàng rong Hẻ Vìa cái nào!

(Nói vậy không có nghĩa là ôm cả chùm nha, cảnh sát Việt Nam, một khi đã đẹp là rất đẹp mặc dù bẩn là bẩn hơn mọi thứ mọi rợ trên đời! Việc bẩn đó mấy bác cao thủ đã oanh kích rồi nên em òm èm việc bẩn tầm là là mặt đất cái thôi!)

Thực tế là lòng “nhân từ” của Cảnh sát khu vực hay đúng hơn là dân phòng nhiều không đếm được!

6 điều cụ Hồ dạy lực lượng CAND hóa ra như để làm cảnh!

Ngày xưa, khi pháo còn chưa cấm, các chú CSKV toàn là tịch thu hàng rong rồi đem chia nhau đốt Tết!

Bài học đầu tiên trong đường đời bao giờ cũng là bài học Giáo dục công dân, thiết nghĩ, đến lớp 12 môn này vẫn còn được dạy thì vì sao nó không phát huy hiệu quả??

Năm học lớp 6, đi chơi ngoài phố, lúc đó khoảng tầm 5,6 giờ chiều, mùa đông chập choạng tối. Một bà cụ già quẩy gánh hàng rong bán rau dừng chân tại một ngã tư đặt gánh tính bán nốt chỗ rau còn lại!

Vài CSKV tiến đến gần, mình giật mình bởi thay vì khuyên cụ không bán hàng rong, 1 người đạp tung và giẫm nát cà chua của bà cụ, miệng xả: “Đ. con mẹ mày, đây không phải chỗ cho mày bán hàng rong!”

Sự việc hiện ra trong chớp mắt và mình nhớ mãi đến bây giờ, khi đó còn bé, ngạc nhiên rất đỗi về Chú Công An, vì rằng dù sao khi đó niềm tin về các chú trong đầu óc trẻ con vẫn là một cái gì đó tốt đẹp! Bà cụ rớm lệ, mình chỉ còn biết đến giúp bà cụ và hỏi: “Bà ơi cà chua nát hết rồi!”, bà cụ vẫn cười gượng và lủi thủi nhặt chúng lên!

Vẫn cấp 2, đi bộ về, buổi trưa băng qua phố Bà Triệu, gặp một anh đẩy xe rong bán dưa lê, đúng lúc cảnh sát ập đến, không giải thích, đánh đấm túi bụi, hất đổ xe lê của anh, nghiến răng dẫm dẫm đạp đạp, dùng chính cái mũ cối của anh mà đánh anh! Mọi người xúm lại, một bác hưu chí lên tiếng: “Này anh cảnh sát kia, sao anh đánh người vô cớ, ở đây có ai làm nhà báo viết một bài phản ánh đạo đức công an xem nào!”

Chuyện đó xảy ra tại: Ngã tư Bà Triệu-Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam!

Thấy dân bu nhiều, anh cảnh sát hất tóc, dẫm đạp thêm gọi là cho hả cơn tức giận, nhổ thêm một bãi nước bọt khuyến mại rồi nhảy lên Sít-đờ-ca biến mất!

Hay ăn sáng tại một tiệm Bún! Một lần, đang ngồi ăn thì CSKV ập đến, hôm đó mát mẻ nên ngồi ngoài, lúc cô chú chạy bàn vào thì tay mình một bên tô bún, một bên đôi đũa, phản xạ rất nhanh và hào hứng đứng ăn như thách thức “cớm”!

3 chú, hai chú xông vào giằng chiếc bàn nhựa: “Đưa đây, đưa đây, bỏ tay ra, mày có bỏ tay ra không thì bảo?”

Cô bán bún cười tươi đáp lại: “Anh ơi, cho em xin, tại sao anh lại mày tao như thế?...”

Và chắc chắn là chuyến thu hoạch kha khá trên xe tải đủ thứ, bà con nhìn thấy ngay!

Hoa quả hàng rong bị bắt, về các chú toàn chia đem cho gia đình!!

Cướp Ngày hoàn toàn không phải làm đạo trích trộm cắp VẶT nha!!!

Sáng sáng mà không lười thì đi bộ hay chạy quanh hồ Hoàn Kiếm tập thể dục, rất nhiều phi vụ Mục Kích ngoạn mục!!

Cứ coi như bẩn, mất mĩ quan thành phố, thủ đô đi, thì làm gì cũng phải có đầu có đũa chứ cứ đẻ ra “Đếch” nuôi(mượn câu này, ẹ, xong nhai kẹo cao su vì tội văng bậy: “ĐẺ XONG ĐÉO NUÔI!”) thì nói làm cái đếch gì??

Tôn chỉ: “Vì một thế giới đại đồng!”

Có mà cái Kít!!!!(câu này học từ thằng Ngốc iu Rấu!)

Tìm hoài không ra Mặt trời Chân Lý!!!

Thế mới óc đất!!

Xây chợ xong nâng thuế cao, mấy mớ rau có lãi thành ma để cúng à?

Xây cái cổng rạp xiếc TW 1.2 tỉ, cái đài phun nước 2 tỉ khu gần Thủ Lệ cho Bách Thú ngắm, ních cho căng cái dạ dày, bàn dân chết “Mặc mẹ chúng mày!”…

Còn thì thương, thương cái gì?

Thương con khỉ? Thương cái xương không còn!!

Một bữa nhậu của … bằng dân đen ăn cả tháng, nhà nghèo tằn tiện ăn cả năm!!

Đúng là phải chửi tiếp MK!!

Mẹ kiếp thế đấy!!!

(Cháu lại xin lỗi bác Bố, bác hiểu cho cháu nhé!!)

Nghị định chính phủ toàn Cà phê sữa đặc PHÊ mụ mị cả đời dân đen!!!!

@@@@@@

Ảnh lấy từ nguồn:

http://www.viettribune.com/vt/files/vol01num52/ganh.jpg