Lải nhải cho bớt ngộ chữ!
Tuesday, February 19, 2008 12:16:00 PM
Bác thầy design studio đã cảnh báo trước cho Quy hoạch đô thị là khủng bố lắm, giờ thì đứa nào cũng tin và cum cúp học ngoan rồi!! Cứ tưởng 4 giáo sư là đã sợ lắm rồi, hóa ra là thêm 4 thầy cô trợ giảng nữa thành ra bài vở cứ rơi uỳnh uỵnh xuống đầu!
Thời đại này nói đến lý tưởng dường như là một điều phù phiếm, vô nghĩa, khi mà ai cũng muốn cơm no áo ấm cho mình trước!
An phận và không chịu an phận tùy theo lựa chọn của mỗi người! Con giun xéo mãi cũng quằn, con dế nhìn con giun quằn, con giun cũng đau!
Tình ruột thịt gần xa, tình đồng hương, tình đồng bào, tình người với người... , ai có thể lý giải nổi mỗi bước chân trên đường đời?? Chỉ cần không sa chân, đi đúng hướng dù phải chấp nhận đau thương!
Nghĩ vui về lịch sử Trung Quốc, anh em quan thái sử nhất quyết viết sự thật bề tôi Thôi Trữ giết vua Tề Trang Công, đến khi chỉ còn người em thứ ba kiên quyết, Thôi Trữ đã không dám giết. Tư Mã Thiên dù chịu trọng tội phạm húy, bị hoạn nhưng những trang sử ký của ông đời đời sáng tỏ! Ông nói lên sự thật từ hàng vua chúa bất kể tính mạng của chính mình gặp hiểm nguy!! Báo chí mạng giờ bắt đầu...!! Vui thay!!!
Chuyện Lưu Bang bạc tình phản trắc chém Hàn Tín, giống như Trung C bây giờ phản lại lời hứa đem lại thiên đường cho nhân dân, biến lời hứa thành cái gì đó phục vụ riêng cho tầng lớp cầm quyền.
Thế mới nói: “Đảng cầm quyền không chỉ cầm quyền, còn cầm cả tiền!”
Hàn C còn hào kiệt hơn nữa biến xứ Bắc Cao Ly thành chuyên chế độc tài kiểu mới, gọi nôm na là phát xít phong kiến XHCN!
Nhưng xem Mussolini, gia đình vợ con ông phải sống trong cảnh bần hàn thế nào khi ông áp dụng kỷ luật phát xít vào chính gia đình ông, ông làm tấm gương đầu tiên và ông là người có công với nước Ý hơn cả, mọi người dân đều có bánh mỳ! Ông chỉ sa lầy khi theo Hitler phân biệt chủng tộc và nối tiếp các sai lầm!
Bắc Hàn mang bánh mỳ cho chính mình và chỉ bố thí cho dân khi chúng muốn!
Trong hệ thống này, có lẽ Cuba là đỡ hơn cả! Không hiểu nhiều lắm, không dám bình luận!
Cộng sản Ý lên như diều rồi tụt xuống dốc ngay bởi cái tôn chỉ “Nói và Làm liên kết bởi vực sâu!”
Chỉ có điều mình vô cùng bái phục là trình độ lôi kéo! Dai như đỉa!!
Bách khoa Turin rộng lớn như vậy mà bị các tình nguyện viên Đảng Cộng Sản giăng tóm phát "truyền đơn" từ trong gia ngoài!
Mỗi tội trình độ tụi Ý cao nên tụi nó Lơ là Lơ thẳng cẳng, mình thuộc nhóm cứ có tính cả nể, ngu dốt để lại số Mobile!!
Chuyện này thú vị, phải để hôm nào rảnh thoát khỏi cái sự học, ngồi cắn hạt dưa dông dài cho vui!!
Hết giờ lải nhải, vào chiến đấu tiếp, tối lại trả bài vẽ còn đang "Ăn quịt"!!




