Tết ơi là Tết!
Tuesday, February 19, 2008 6:33:00 AM
Tết này là cái Tết thứ 2 xa nhà!
Năm nay không buồn như năm ngoái, đi chơi Milan, đi Collegno rõ là vui, vui như ở nhà!
Vui nhất là đêm giao thừa! Mami lì xì online, bạn bè chúc Tết online!
Và gặp online một cậu bạn 10 năm không gặp mặt!!
Tìm lại liên lạc với bạn!!
Hứa đưa tớ đi ăn nem chua!!! Nhớ nhá!!
Còn kia thì dỗi hẳn rồi, muốn giải thích, mà thôi, hè về nếu mày hết giận ông thì ông sẽ đền mày!! Tao sẽ đan cho mày một chiếc khăn để mày mang đi!!
Thằng Ngốc, trong hơn 20 năm, có lúc bên nhau, có lúc bặt tăm, mày đã giận tao lâu thế này bao giờ chưa nhỉ!!???
Chỉ có tao là toàn tự dỗi mày!
Mày chưa bao giờ giận tao cơ mà???
Mày buồn cũng như tao buồn vậy!
Bạn bè mà thế à??
Mày không biết tao rất ghét kiểu ấy à?
Mày bận học, tao xin lỗi, tao đã nghĩ mày không thèm quan tâm đến tao nên tao mới vậy, khi mày hỏi tao làm sao, tao đã lái sang chuyện khác!!
Tao nhận F1, nhận hết, nhưng tao lộn xộn!
Nếu cho tao 2 điều ước cho riêng mình, tao sẽ ước mẹ tao luôn khỏe mạnh và mày hết giận tao!!
Lỗi tại tao, tao xin lỗi!!!
Còn giận ông, ông sẽ hít le mày cho mày biết!
Sau này ông có ai vô phước rước đi, ông sẽ không mời mày ăn kẹo!!
Nếu tao là mày, tao cũng sẽ vậy thôi!!! Tao không biết dùng từ nào thay thế từ "Giận", tao biết không phải vậy!! Chỉ là mày không muốn nói chuyện với tao, còn mày vẫn luôn là thằng bạn ngốc nghếch của tao!!
@@@@@@@
Sắp sang tuổi 26, ngoảnh lại thấy sao mình không nghĩ mình đã lớn?? Vẫn là một con nhóc!! Thích mấy thứ trẻ con!!
Rằm tháng Hai!!!!!
Năm nay không buồn như năm ngoái, đi chơi Milan, đi Collegno rõ là vui, vui như ở nhà!
Vui nhất là đêm giao thừa! Mami lì xì online, bạn bè chúc Tết online!
Và gặp online một cậu bạn 10 năm không gặp mặt!!
Tìm lại liên lạc với bạn!!
Hứa đưa tớ đi ăn nem chua!!! Nhớ nhá!!
Còn kia thì dỗi hẳn rồi, muốn giải thích, mà thôi, hè về nếu mày hết giận ông thì ông sẽ đền mày!! Tao sẽ đan cho mày một chiếc khăn để mày mang đi!!
Thằng Ngốc, trong hơn 20 năm, có lúc bên nhau, có lúc bặt tăm, mày đã giận tao lâu thế này bao giờ chưa nhỉ!!???
Chỉ có tao là toàn tự dỗi mày!
Mày chưa bao giờ giận tao cơ mà???
Mày buồn cũng như tao buồn vậy!
Bạn bè mà thế à??
Mày không biết tao rất ghét kiểu ấy à?
Mày bận học, tao xin lỗi, tao đã nghĩ mày không thèm quan tâm đến tao nên tao mới vậy, khi mày hỏi tao làm sao, tao đã lái sang chuyện khác!!
Tao nhận F1, nhận hết, nhưng tao lộn xộn!
Nếu cho tao 2 điều ước cho riêng mình, tao sẽ ước mẹ tao luôn khỏe mạnh và mày hết giận tao!!
Lỗi tại tao, tao xin lỗi!!!
Còn giận ông, ông sẽ hít le mày cho mày biết!
Sau này ông có ai vô phước rước đi, ông sẽ không mời mày ăn kẹo!!
Nếu tao là mày, tao cũng sẽ vậy thôi!!! Tao không biết dùng từ nào thay thế từ "Giận", tao biết không phải vậy!! Chỉ là mày không muốn nói chuyện với tao, còn mày vẫn luôn là thằng bạn ngốc nghếch của tao!!
@@@@@@@
Sắp sang tuổi 26, ngoảnh lại thấy sao mình không nghĩ mình đã lớn?? Vẫn là một con nhóc!! Thích mấy thứ trẻ con!!
Rằm tháng Hai!!!!!




