Ăn chơi ngày Tình yêu!!!
Friday, February 15, 2008 8:47:00 PM
Đầu têu đi chơi lễ Tình yêu lỗi tại Hà Ku mọi đường!
Mình đang "ngoan ngoãn" giả vờ chăm chỉ học trong thư viện Kiến trúc II ở Valentino thì Hiệp Anh hào gọi điện gọi chị đang ở đâu, tụi em đang ở ga Porta Nuova rồi, chị ra ngay đi chơi!
Đang lấy áo, lấy ba lô trong ngăn tủ đựng đồ thì số Kim hiện lên, các đồng chí đã có mặt tại piazza Bodoni, vì tưởng mình đang ở nhà!!
Hối hả ra bắt xe buýt về!!
Ông mãnh Hiệp Anh "dở người" hứng chí đòi về nhà lấy máy ảnh, mặc dù Hà Ku tay nắm chặt một chiếc từ bao giờ!
Đợi mọc râu mới thấy ông em lò dò đến mang theo một bịch bánh!
Thế là bà chị già "cầm đầu" đàn em đi dọc Via Roma Trung tâm thẳng tiến!!!
Ánh Kim tiểu thư bị chị Ớt già dụ vào Beneton và em đã quyết định mua hàng sale một chiếc áo xinh xắn như công chúa!! Mấy ông nhóc cứ bắt con bé diện thử!! Ứ ừ ư, còn lâu nhé, chị em mình nhỉ!!
Làm dáng tí nào!!
Mấy chị em ngồi trong một tòa nhà chụp ảnh(mình chịu, mù văn tịt, đi đâu cũng vẫn bản đồ và không nhớ nổi tên, anh Khọm cứ bảo: Em là con giun ở Ý rồi mà em còn không biết đường xá Turin!)
Phát hiện ra một điều, mình lại tăng cân vùn vụt!!
Hic, chuẩn bị chiến dịch giảm cân!!
Tòa nhà thương mại này đẹp ghê!! Mình vẫn "ăn quịt" một bài tập của bà cô Hình học họa hình về phác cái tòa nhà này, hic, từ năm ngoái!!!!
Đói, đi ăn Kebab, rồi định ăn kem sữa chua, mà nó đóng cửa mất tiêu, đi ăn kem Grom vậy!!!
Xông pha!!
Hà Ku cứ nhìn thấy mấy em xinh tươi là thích(nó nghe thấy là tiêu!)
Chị bán kem duyên quá!!
Chít Mập Xí với Kim chờ mua kem!!
Làm duyên hay thẹn gì thế hả Bình Sài Gòn!
Ông Hiệp Anh thì trầm tư trầm lắng không hiểu đang tương tư em nào!!
Kem, kem, tớ khoái kem!!!

Kim xinh đẹp làm duyên tí nào !!
Ba chị em chiếm ghế vì ở dưới có lò sưởi, cho 2 thằng nhóc kia ngồi ăn cạnh thùng rác! Hie hie!!
Chuẩn bị qua cầu đi thăm bảo tàng nào!!
Ngày tình yêu, xe cộ lắm thế??
Hiệp Anh to gan dám soi người ta chộp ảnh, hơi mất lịch sự thêm chữ Liều!!!
"Phình phường" là tớ cười phớ lớ mà do cái thằng nhóc Hiệp Anh nó bắt diễn cười méo miện nên mỏi quá, xiu xỉu!!!
Hai thằng nhóc tinh quái!
Đầu trò lại vẫn là Hà Ku nhá!!!
Leo lên đến đỉnh đồi rồi!!
Nhìn thừ trên đỉnh đồi xuống, ui dzia, đẹp quá Turin!!
Lần trước nhìn từ Mole xuống khắp Turin , giờ từ đỉnh đồi ngóng dài cổ về Tháp Mole!!
Người này không biết làm sao chết nhưng nhìn tư thế, Hà Ku phán: chắc đang nằm ngủ thì chết cóng!
Ới giời, ngày tình yêu nhá, không có anh nào lại gọi người yêu ý ới từ cửa sổ thế đâaau nhá, cho rớt đài luôn đấy!
Hành động này không thể lý giải được!
Thú thực nó à 1 bài toán không đáp số, Hiệp Anh ạ!!!
Nghe chủ tịch Phidel hát cái nào!!
Dàn nhạc cho những điệu nhảy dân gian bắt đầu chơi!!!
Nhảy nào, dân tình ơi!!! Bác Phidel Bùm rồi!!
Bà con bắt đầu nhảy!!
Mấy chị em ngồi "Bồ Hóng"!!!
Làm cái đánh dấu ngày trèo lên đỉnh đồi lần đầu tiên!
Tối quá , ảnh chụp chẳng nhìn thấy gì, chụp lại coi!!!
Hai chị em nhà Hà Ku và Ớt Ngu!!!
Kim xinh đẹp!!
Bình Sài Gòn mặt mũi lúc nào cũng Xã hội Nâu!!!
Ớt cũng làm một kiểu cho hoành nào!!!
Ới giời là phớ lớ cười!!!
Bà con đông như Kiến Cỏ!!!
Chị em nhà Ớt Ngu và Hiệp Anh Đú!!
Hu hu, chị vẫn chưa có người yêu, mượn bờ vai ông em khóc gào cái nào!!!
Hai chị em mình chuẩn bị nhảy nhie!!!
Hà Ku chụp đấy!!! Sướng nhỉ chị Ớt nhỉ!!
Đông quá cơ!!!
Hà Ku khua máy tứ phía "Tìm đồng đội"!
Đây đây đây! Đồng đội đây!
Đây nữa, và đây nữa!
Muốn chơi nữa nhưng nhóc Hiệp Anh đòi về vì: Buồn ngủ!!
Cảm ơn Hà Ku nhé!!! Chị em mình đi vui thế này có người yêu chỉ mỗi 2 mình, chán ốm nhỉ(bào chữa cho việc ế)!! Ié ié!!
Lần sau chị em ta lại tiếp tục Chinh Chiến!!!!!!


























Ngày Tình yêu đáng yêu trên đất Ý!!!!


























Mình đang "ngoan ngoãn" giả vờ chăm chỉ học trong thư viện Kiến trúc II ở Valentino thì Hiệp Anh hào gọi điện gọi chị đang ở đâu, tụi em đang ở ga Porta Nuova rồi, chị ra ngay đi chơi!
Đang lấy áo, lấy ba lô trong ngăn tủ đựng đồ thì số Kim hiện lên, các đồng chí đã có mặt tại piazza Bodoni, vì tưởng mình đang ở nhà!!
Hối hả ra bắt xe buýt về!!
Ông mãnh Hiệp Anh "dở người" hứng chí đòi về nhà lấy máy ảnh, mặc dù Hà Ku tay nắm chặt một chiếc từ bao giờ!
Đợi mọc râu mới thấy ông em lò dò đến mang theo một bịch bánh!
Thế là bà chị già "cầm đầu" đàn em đi dọc Via Roma Trung tâm thẳng tiến!!!
Ánh Kim tiểu thư bị chị Ớt già dụ vào Beneton và em đã quyết định mua hàng sale một chiếc áo xinh xắn như công chúa!! Mấy ông nhóc cứ bắt con bé diện thử!! Ứ ừ ư, còn lâu nhé, chị em mình nhỉ!!
Làm dáng tí nào!!
Mấy chị em ngồi trong một tòa nhà chụp ảnh(mình chịu, mù văn tịt, đi đâu cũng vẫn bản đồ và không nhớ nổi tên, anh Khọm cứ bảo: Em là con giun ở Ý rồi mà em còn không biết đường xá Turin!)
Phát hiện ra một điều, mình lại tăng cân vùn vụt!!
Hic, chuẩn bị chiến dịch giảm cân!!
Tòa nhà thương mại này đẹp ghê!! Mình vẫn "ăn quịt" một bài tập của bà cô Hình học họa hình về phác cái tòa nhà này, hic, từ năm ngoái!!!!
Đói, đi ăn Kebab, rồi định ăn kem sữa chua, mà nó đóng cửa mất tiêu, đi ăn kem Grom vậy!!!
Xông pha!!
Hà Ku cứ nhìn thấy mấy em xinh tươi là thích(nó nghe thấy là tiêu!)
Chị bán kem duyên quá!!
Chít Mập Xí với Kim chờ mua kem!!
Làm duyên hay thẹn gì thế hả Bình Sài Gòn!
Ông Hiệp Anh thì trầm tư trầm lắng không hiểu đang tương tư em nào!!
Kem, kem, tớ khoái kem!!!

Kim xinh đẹp làm duyên tí nào !!
Ba chị em chiếm ghế vì ở dưới có lò sưởi, cho 2 thằng nhóc kia ngồi ăn cạnh thùng rác! Hie hie!!
Chuẩn bị qua cầu đi thăm bảo tàng nào!!
Ngày tình yêu, xe cộ lắm thế??
Hiệp Anh to gan dám soi người ta chộp ảnh, hơi mất lịch sự thêm chữ Liều!!!
"Phình phường" là tớ cười phớ lớ mà do cái thằng nhóc Hiệp Anh nó bắt diễn cười méo miện nên mỏi quá, xiu xỉu!!!
Hai thằng nhóc tinh quái!
Đầu trò lại vẫn là Hà Ku nhá!!!
Leo lên đến đỉnh đồi rồi!!
Nhìn thừ trên đỉnh đồi xuống, ui dzia, đẹp quá Turin!!
Lần trước nhìn từ Mole xuống khắp Turin , giờ từ đỉnh đồi ngóng dài cổ về Tháp Mole!!
Người này không biết làm sao chết nhưng nhìn tư thế, Hà Ku phán: chắc đang nằm ngủ thì chết cóng!
Ới giời, ngày tình yêu nhá, không có anh nào lại gọi người yêu ý ới từ cửa sổ thế đâaau nhá, cho rớt đài luôn đấy!
Hành động này không thể lý giải được!
Thú thực nó à 1 bài toán không đáp số, Hiệp Anh ạ!!!
Nghe chủ tịch Phidel hát cái nào!!
Dàn nhạc cho những điệu nhảy dân gian bắt đầu chơi!!!
Nhảy nào, dân tình ơi!!! Bác Phidel Bùm rồi!!
Bà con bắt đầu nhảy!!
Mấy chị em ngồi "Bồ Hóng"!!!
Làm cái đánh dấu ngày trèo lên đỉnh đồi lần đầu tiên!
Tối quá , ảnh chụp chẳng nhìn thấy gì, chụp lại coi!!!
Hai chị em nhà Hà Ku và Ớt Ngu!!!
Kim xinh đẹp!!
Bình Sài Gòn mặt mũi lúc nào cũng Xã hội Nâu!!!
Ớt cũng làm một kiểu cho hoành nào!!!
Ới giời là phớ lớ cười!!!
Bà con đông như Kiến Cỏ!!!
Chị em nhà Ớt Ngu và Hiệp Anh Đú!!
Hu hu, chị vẫn chưa có người yêu, mượn bờ vai ông em khóc gào cái nào!!!
Hai chị em mình chuẩn bị nhảy nhie!!!
Hà Ku chụp đấy!!! Sướng nhỉ chị Ớt nhỉ!!
Đông quá cơ!!!
Hà Ku khua máy tứ phía "Tìm đồng đội"!
Đây đây đây! Đồng đội đây!
Đây nữa, và đây nữa!
Muốn chơi nữa nhưng nhóc Hiệp Anh đòi về vì: Buồn ngủ!!
Cảm ơn Hà Ku nhé!!! Chị em mình đi vui thế này có người yêu chỉ mỗi 2 mình, chán ốm nhỉ(bào chữa cho việc ế)!! Ié ié!!
Lần sau chị em ta lại tiếp tục Chinh Chiến!!!!!!
Ngày Tình yêu đáng yêu trên đất Ý!!!!




