My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Lâu đài Tình yêu – Turin – Italy

Lâu đài Tình yêu – Turin – Italy magnify

Thôi thì chưa có người yêu, ti toe cám hấp trong ngày Tình yêu gọi là an ủi bản thân tí vậy!!

Không rành nhiều lắm nhưng hôm nay nhân ngày "có Hai không Một", tớ ngo ngoe về cái Lâu đài Tình yêu, nằm bên bờ sông Pô, cắt ngang Turin vậy!

Chẳng lẽ học ở lâu đài mà lại không xì xà xì xồ được cái gì, thổi kèn Toe toe nào!

Máy ảnh cái thì bị mất không rõ nguyên nhân, cái thì bị rơi hỏng, thế nên không chụp được nhiều cảnh Ngoạn Mục trong lâu đài cũng như công viên được, đành dò la từ Internet vậy!

*******

Photobucket

Valentino da Interamna (Interramna Nahars, sinh khoảng năm 176 tại Roma, mất năm 273), là một giám mục và được coi như một vị thánh công giáo Ý tử vì đạo, ông được nhà thờ công giáo Anh và nhà thờ thiên chúa giáo phong tước thánh, vị thánh mang tình yêu đến cho loài người!

Thánh Valentino đã chống lại tục lệ thời bấy giờ và làm lễ cưới cho một cô gái theo đạo thiên chúa với một kẻ được coi là đứng đầu phái tà giáo.

Trong thăng trầm cuộc đời, ông bị bắt giam 2 lần. Để dập tắt làn sóng ủng hộ ông trong dân chúng, Aureliano II buộc tội ông chống lại Nhà thờ La Mã và bắt ông đi đày, nhưng lại bí mật hạ lệnh xử trảm ông!

Ông bị lính La Mã Furius Placidus chặt đầu năm 273 sau Công nguyên!

Photobucket

Sau khi thánh Valentino mất, vào năm 496, khi Đức giáo hoàng Gelasio I chọn thay thế ngày lễ tà giáo, ngài đã công nhận thông điệp tình yêu từ thánh Valentino.

Từ đó trở đi, ngày 14/2 trở thành ngày Tình yêu trên toàn thế giới!

Thành phố Ozieri, nơi bảo quản linh cữu thánh Valentino tổ chức lễ hội Tình yêu chính thức trong 4 ngày, từ 13 đến 16 tháng 2 hàng năm!

Photobucket

Lâu đài Tình yêu được xây dựng theo lệnh của quận công Emanuele Filiberto sứ Savoia(hiện tại là thành phố Turin)!

Photobucket

Một nhà thờ nhỏ bị phá đi để lấy đất xây lâu đài!

Lâu đài nằm bên bờ sông Pô, chính giữa khuôn viên công viên Valentino(rộng 325.230 mét vuông)!

Theo tài liệu ghi nhận, lâu đài mang tên Valentinium, lâu đài được đổi tên thành lâu đài thánh Valentino năm 1700, vì nó nằm trong công viên Valentino.

Lâu đài được xây dựng khoảng năm 1500 và được trùng sửa trong 20 năm(1621-1641) theo phong cách Pháp từ ý muốn của phu nhân quận công Vittorio Amedeo I, bà vốn là người Pháp.

Photobucket

Do vậy, kiến trúc lâu đài gồm tứ giác 4 ngọn tháp tượng trưng cho 4 móng ngựa, khuôn viên gọn hẹp, sàn được lát bằng đá cẩm thạch, chỉ có cổng chính được thiết kế theo phong cách Sabauda.

Đây là nơi gặp gỡ, hội họp của giới quý tộc Sabauda và được trưng dụng làm nhà hát.

Photobucket

Sau nhiều thay đổi, kể cả một phần kiến trúc, bị bỏ hoang, bị cướp bóc bởi binh lính Napoleon, năm 1860, lâu đài được chọn làm khoa kĩ sư Turin – lúc bấy giờ chưa hợp nhất với Roma thành nước Ý hiện tại.

Do bị tàn phá bởi thời gian, nhiều bức tranh tường bị hủy hoại, lâu đài được chọn làm trụ sở khoa Kiến Trúc(hiện tại là khoa Kiến trúc II, đại học Bách khoa Turin) và bộ môn Bảo tồn kiến trúc có nhiệm vụ thường trực là trùng tu lâu đài!

Còn đây là khung cảnh công viên bao quanh lâu đài, bên bờ trái sông Pô:

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket





CHÚC MỪNG NGÀY THÁNH VALENTINO!!
CHÚC NHỮNG NGƯỜI ĐANG YÊU, YÊU ĐẰM THẮM HƠN NỮA!
CHÚC NHỮNG NGƯỜI CHƯA YÊU, SỚM TÌM THẤY MẬT NGỌT!
CHÚC MỪNG CHO TÌNH YÊU ĐÔI LỨA!!

Happy "Va Tung Tăng", "Va Hăng Hái" nhưng đừng "Va Mất Lái" trong Vườn Yêu!!!