Mất giấc, viết blog chơi!
Tuesday, February 12, 2008 4:50:00 AM
Mệt, vừa nghe nhạc vừa thiếp đi ngủ!!
Tự nhiên mơ về thằng em họ, chắc tại nghĩ nhiều quá khi thua kém nó về khoản học tập!!
Ngày xưa mà học hành vớ vỉn cũng toàn tránh mặt Thằng Ngốc!
Vì muốn: Gặp nó ít nhất cũng phải học ngang ngửa nó! Tính ngoan cố!
Giật mình tỉnh giấc, mơ màng với tay tắt ngọn đèn bàn lớ ngớ thế nào làm bật máu ngón tay “bị thương” vì cắt khúc Lạp sườn, bật dậy lấy Urgo!!
Ngó đồng hồ: 3h sáng, chui vào chăn ngủ tiếp thì lại hóa ra tỉnh hẳn!
Học giờ không vào thì tốt nhất chơi!!
Nghe tiếp The Beatles, càng nghe càng tỉnh, thôi ngóc đầu dậy viết blog giết thì giờ rồi ra nấu súp gà, hôm nay có mấy việc cần làm, chắc phải nấu trước để 2 cụ cháu còn kịp ăn trưa!
Học kì mới hứa hẹn bài vở rơi phình phịch xuống đầu!
Hết la cà hay đi ăn trực nhà anh Khọm, anh Quang!
Hè, vẫn có khe nghỉ trưa để lôi kéo bác Khọm đi ăn kem!!
Dù sao thì Kiến trúc I với Điện tử cũng là hàng xóm!
Lúc đầu hay bị anh Khọm túm cổ sau thì dù buồn hay vui mà hứng chí chán học là cháu lại túm anh Khọm đi chơi! Không thì lúc nào anh Khọm A-lô, rảnh là lượn phố!
Mấy ngày Tết 2 anh em toàn kéo nhau đi chơi, đi ăn kem!
Hôm qua anh Khọm cài cho phần mềm dọn dẹp ổ cho laptop, làm thế nào mà mình để mất những 3GB!
Hôm về nhà anh Khọm du kích ăn cơm anh Phúc nấu, anh Phúc bảo chị đang bắt đền anh cho chị “leo cây” lâu quá rồi, lấy xong cái Giấy thường trú là anh về lấy vợ luôn!
Bác ý hỏi: “Thế bao giờ Phượng lấy chồng?!”, hé, câu trả lời là: “Còn lâu anh ơi, người yêu em còn chưa có!!”
Ế mà!!
Anh Khọm thì chê ỏng eo: “Em là mảnh đất cằn khô!” hay “Em thế là không được”, cứ rót vào tai suốt “em phải tóm một thằng nào đó mà yêu đi”, không yêu “ế chết già thật đấy”!
Vâng, thưa các anh, em sẽ cố gắng sớm hoàn thành nhiệm vụ!!
Tình hình là bao năm nay không sao, tự nhiên dạo này bị thúc giục dồn dập nhiều quá, đâm hơi “Cà Cuống”!
Thôi, trở lại như xưa, chẳng gì phải vội, đằng nào cũng ế rồi mừ!! Khà khà!!
Ông anh họ mà nghe thấy lại nổi điên!
Ông anh vừa gia trưởng, vừa bảo thủ, cứ giục phải hoàn tất nhiệm vụ “làm dâu” chứ chữ nghĩa sách vở học lắm cũng vứt!!
Sốt cả ruột!
Rồi khắc em sẽ lấy chồng!
Giờ còn chưa chín chắn!
Áh, bác Mẹ gọi điện thoại nói chuyện 5 phút, hôm nay bác ý gọi sớm hơn một tí!! Bác ý bảo đi bảo lại: “Em Quick của mẹ cố gắng nhé!”
Dạ, cháu sẽ cố gắng bác Mẹ nhé!!
<”.”>
Thôi, sắp ngày Tình yêu, chúc bạn Phượng sớm yên bề để còn khao bạn bè ăn kẹo mừng nhỉ!!
Thôi, đi nấu súp!!
Mà quên mua bột sắn, đành nấu cháo chắt nước thêm vào vậy!!!!




