Mẹ kiếp Địa Ngục!
Friday, February 8, 2008 12:23:00 PM
Trong giấc mơ, bạn Chít gặp một chú BĐ thân yêu nên nghe chú kể về nỗi buồn của chú:
Chú không phản kháng và chú không đấu ai hết, chú đấu với cái đầu của chú!
Chú không quên được cảnh muốn cứu người cũng không được, vì túi cứu thương của một y sĩ như chú chỉ được phép cứu người “bên này”, không được cứu người “bên kia”!!
Có một điều chú không bao giờ ân hận, đó là chưa từng cầm súng bắn về phía một cơ thể sống nào!!
Mặc dù cơ thể chú nhận một mảnh bom từ “bên kia”, mê man 1 tháng bất tỉnh trong quân y viện, nhưng chú chưa trách bên nào bao giờ!!!
Đó là tình duyên giữa Mâu và Thuẫn!
Những chuyện trả thù trong bóng đêm của loài dã thú bao giờ toàn thể loài người mới biết đến??
Bao giờ cái binh pháp Ngu D chúng đề ra mới bị tiêu diệt???
Cái thâm độc của CĐ là ở chỗ đó, xuất hiện như thiên thần với tâm địa ác quỷ, cái lốt đó đang được bóc trần, chú có mừng không chú?? Giá mà chú được nhìn thấy ngày đó! Chú yên tâm, cháu sẽ vui vẻ ngẩng cao đầu kể chú nghe nếu nó thành hiện thực!
Chuyện cổ tích mà trong đó như thế này:
“Thằng N” đi, để thân quyến “thằng N” ở lại, và màn kịch “có qua có lại” bắt đầu!
Thân quyến “thằng N” một là lý lịch đen, hai là sớm báo hiếu ông vải, ba là sống mà mơ chết!!!
Thiên đường CĐ dọn ra là một bữa tiệc Máu!! Bữa tiệc Máu diễn ra trong màn đêm nơi ma quỷ không thể chạm chân tới và nghĩa địa lại chính là giấc mơ của những nạn nhân là món ăn cho bữa tiệc!!
Đày đọa thể xác chỉ là chuyện Tội lỗi, “Ăn thịt người” mới là dục vọng của CĐ khốn nạn!
Chú BĐ ạ, cháu không học nói tục đâu, nhưng chú cho cháu dùng văn cục cấp 1 tí tẹo thôi nhé:
Mẹ Kiếp thằng CĐ!!
(Hôm nay muốn chửi sạch vài câu, không thấy xấu hổ vì chửi cái đáng chửi!!)
Sau cái việc đày đọa xác thịt là màn “đưa nàng về cửa tử” từ từ!!
Tàn tro còn đỡ, những ngọn đuốc chạm da thịt mỏng manh, những nhát dao của những thằng CĐ bệnh hoạn, đê tiện, mẹ kiếp, nó đưa những kẻ vô thần đi đâu?!
Còn nơi nào xa hơn địa ngục nữa không????
Ngụy quân tử cũng phải quỳ gối gọi nó bằng Cụ!
“Bên kia” ác, nhìn cái thù liền, “bên này” ác, có nhìn thấy Đếch đâu mà thù???
Bạo lực … mà lại! Thâm độc có bản lĩnh!!
Thùng bia trở thành căn nhà cuối cùng nhốt em đi về cõi xa bất tận!
Tiếng em rên với những chiếc đinh to, dài, nhọn cắm lên không chỉ cơ thể mà bào thai trong bụng đã thành hình chỉ chờ vài ngày sẽ chào đời, một bào thai vô tội nhưng đối với CĐ, nó là Mầm mống tội ác, “Giết nhầm còn hơn bỏ sót” huống hồ “Diệt cỏ phải diệt tận gốc”!!
Bào thai lúc đó đã biết đau đớn, ai khóc thương???
Lương tri mà … kêu gọi nó ở đâu?? Có rồi, đại đồng: Đại ác thú!
Nhưng vậy thì oan gia cho động vật, vì chúng không biết nghĩ, chúng dã man theo bản năng, còn việc Xả thịt tập thể, kiểu mèo vờn chẳng con nào nghĩ ra!
Chỉ thông minh như cái Giống người đó mới nghĩ ra!
“Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!”
Đau đớn thay phận thai bào
Lời rằng Vô tội cũng nào có tha???
Đừng tưởng những chuyện “sâu bọ” khác, tình huống khác chỉ còn là dĩ vãng, hiện tại cũng lắm trò hay hơn, thích hóa ra ma lượn theo CĐ sẽ biết! Đây không thiếu … sống gần “chân thiên tử”!!
Đi làm giàu cho chính mình, chính trái tim mình để vui bản thân và chia vui với mọi người!!
……
Mẫu hậu làm trong ngành giáo dục! Chuyện tình thầy như của ông ngoại ngày xưa hay của mẫu hậu những năm trước, giờ không còn nữa, dĩ vãng xa rồi!
Chuyện đạo đức, nói xin lỗi, trò có bị chẻ mía trên đầu thì cái chính sách Ng.D cũng không cho phép … cải thiện đạo đức làm quái gì cho lắm thằng kiếm bàn đạp bật! Lương nhà giáo là cứ phải chết đói để đạo đức được cơ hội “Vàng thử Lửa”!
Luôn tự hào vì có nhiều nhà giáo lão thành, những nhà giáo trẻ luôn vì sự nghiệp giáo dục!
Lương bác sĩ không được nâng để còn nâng cấp đạo đức gần gũi với…
Thiếu gì bác sĩ như cụ Tôn Thất Tùng, bác Tôn Thất Bách, bác Nguyễn Tài Thu, cả đời vì nhân dân? Hai nhân vật đầu nhân gian đồn không phải tự nhiên mà ra đi…(vấn đề này vì gia đình và người thân của họ, xin nghiêng mình không bàn!)
Lương CA phải lè tè để cơ hội tha hóa càng cao!!
Tớ thích vòng vèo lên Hoàng Hoa Thám lắm, vì ở đó có một bác cảnh sát giao thông không bao giờ anh Hùng núp vòi tiền dân, bác luôn đứng hiên ngang để dân tình nhìn thấy mà không đi vi phạm! Không biết giờ này bác còn làm không, vì hồi đó bác cũng khá già rồi!!
Nhìn bác là thấy tương lai, nhìn quanh thấy chị Dậu bê cái đèn hì hụi tìm cách nhóm mà Đếch được!!
Có trò hay để xem và có ... để nhìn và không làm gì được!!
…….
Mục đích chỉ muốn bày tỏ tình yêu với hươu nai bằng câu chuyện “sâu bọ côn trùng” trong quá khứ, không muốn cùng hươu nai ngoan ngoãn chịu khổ trong khu rừng không có chuyện cổ tích đẹp với công chúa hoàng tử, chỉ rặt bóng tối bao trùm!
Nếu nói thật mà bị cho là chống phá cái Ao tù, Chuồng cọp thì thôi, em xin lướt!
Không thì “cành bổng cành la” trái lựu đạn nào cái đầu em cũng phải hứng hết! Chết đã đành, không muốn hành lây người khác!
Nếu sống vì mình tôi thì có cái Chó gì mà tôi phải sợ? Làm thằng Liều không khó, làm thằng Chó như thằng đó mới khó!!
Xin lỗi anh Khuyển, kiếp anh làm sao mà khổ thế, cứ nghĩ đến anh là dân gian lại nghĩ đến cái sự đê tiện trước để gán cho anh! Thành thật xin lỗi!!
Cuộc đời khốn nạn và tôi nhào nặn quay cuồng trí não của tôi cũng là việc của tôi!
Đời cũng có là cái Đếch gì đâu, chỉ muốn sống không lãng phí!!
Tôi bất lực và tôi không dám gào thét thì tôi đày đọa, thế thôi!!
Trót sinh ra từ gia đình Nho giáo phong kiến, trót được làm cháu một thầy đồ, trót nhận ra cái không nên nhận ra, trót làm người để biết mùi trần, trót chia trái tim về đồng bào, về hướng đó, phải chấp nhận đau thương thôi!
Chém cha cái số khốn nạn!
Kiếp này sống hận, kiếp nào sống vui?
……
Bừng tỉnh, giấc mơ kết thúc, chỉ là một giấc mơ!! May hay không may??
Tự nhiên mộng ra cái chuyện thần thoại giữa thời hiện đại này làm quái gì!!
Nó từ thời ông Napoleon Cụt Tai xa lắc rồi, chị Hai, khó tin lắm!
Mà chỉ là mơ mớ thôi, chứ có thật để loài người lại Diệt vong trong vòng tay Thủ lĩnh Ma quỷ à!!!
Chuyện viễn tưởng kết thúc!!!
Chỉ là chuyện bịa trong cơn mơ!




