Chúc mừng năm mới Bác Mẹ!
Tuesday, February 5, 2008 8:25:00 AM
Hôm nay đồng hồ báo thức Mẹ báo cháu dậy lúc 6h hơn như thường lệ!!
Đã một năm rưỡi mẹ thường xuyên gọi cho cháu vào tầm sáng sớm như vậy! Dù đang ngủ li bì nhưng nghe mẹ bảo: "Mẹ chỉ muốn nghe giọng con" là cháu muốn nghe mãi!
Tần suất gọi của bác mẹ thì không biết được, có lúc một tuần bác ý gọi 5 lần, có khi bẵng 2 tuần bác mới gọi!!
Chat voice, chat webcam thì thường phải 3-4 tiếng mà bác Mẹ vẫn có nhiều chuyện để kể!! Nhớ mẹ quá!!
Mà thường thì cuối tuần mới chat được nên bác ý thích gọi điện hơn!
Nhiều khi có những chuyện rất vui!!
Năm ngoái, đang ngủ rất ngon thì điện thoại reo, lần đó sớm hơn thường lệ, ngó đồng hồ thấy chỉ 4h sáng! Chưa gì đã thấy giật mình như trong phim, tự dưng nghe tiếng khóc nức nở bên kia đầu dây, "alo", "pronto", "hallo" đủ kiểu... Hóa ra là bà em, mẹ mang em mèo Min về nhà bà ngoại cho bác nuôi vì nó sắp đẻ, nhà chật không nuôi mèo đẻ được; thế là chị nàng khóc rấm rức!! Mèo mấy hôm không thấy về, hình như bác gọi bảo nó không chịu ăn thì phải!!
Mình bấm đồng hồ chị ta khóc tầm 7 phút, sau đó truyền máy cho bác Mẹ, bác mẹ cũng khóc luôn: "Con bảo nó đi, mẹ sợ nuôi mèo đẻ lắm rồi, mẹ mới mổ xong, mẹ khổ lắm!!"...
Trời, nhà mình thì con gì cũng đã nuôi tất: Mèo, chó, chim, cá, ba ba... cá rô cũng đã từng nuôi luôn!
Thậm trí cả vịt cũng nuôi, nhưng vì nuôi trong lồng chim nên chuột nó bắt mất, Tóa và mấy em hàng xóm khóc ròng mấy ngày!!!
Bác hàng xóm bảo: Trại gia cầm giữa lòng thủ đô!!
Đúng là nuôi mèo đẻ thì vất vả thật!
Mình thì mình muốn giữ tất để nuôi, nhưng lúc đó thành thằng "trung lập", đáng bị "bắn bỏ" vì "tiến thoái lưỡng nan"!
Lại nhớ chuyện hồi học lớp 6, lúc đi học về thấy miếng bánh dẻo trong bát cơm của mèo, bạn Chít dõng dạc tuyên bố: "Thằng nào cho mèo ăn bánh dẻo đây?"
Sau lưng cháu có tiếng đáp lại của bác Bố làm cháu phải buồn cười ngất ngưởng: "Thằng bố mày chứ thằng nào!".........
Tình hình hôm đó thì mình phải gắng hòa giải cả đôi bên! Tỉnh táo hẳn khỏi quay lại ngủ luôn!!
Chiều hôm đó, tính múi giờ Ý, thấy máy hiện lên số Nana Nunu, chắc mẩm, chị nàng lại Kêu gào cho mà xem, hóa ra hoàn toàn ngược lại, chưa chi đã hớn hở tíu tít: "Ớt ơi, mang con Min về rồi nhá!..."
Sau màn vui như chảy hội, máy được truyền cho mami: "Thôi, mẹ đành chiều nó vậy con ạ!"
Kết thúc có hậu cho chị Min, chị ta về nhà bà ngoại không chịu ăn gì hết, thì sướng quen rồi mà, bác mẹ cho ăn ngon, mèo quý-xì-tộc mừ! Chị Tóa tức tốc bỏ một một buổi học, bắt xe buýt về nhà bà ngoại rinh em Min về!!
Yêu lắm cơ, bướng y như chị gái!!
Thế mà câu chuyện còn chưa kết thúc, sau đó một hai ngày gì đó, thì chị Mèo Min "vượt cạn"!!
Các cuộc điện thoại liên tiếp tới tấp, mình cứ như là "minh linh tinh" ý!!
Cuộc đầu tiên là: "Mẹ dọn ổ cho nó đẻ rồi!"
Cuộc thứ hai là: "Mèo vỡ ối rồi!"
Cuộc thứ ba là: "Mèo đẻ 3 con rồi con ạ!"
Các cuộc tiếp theo của nàng em cứ là "xinh lắm, yêu lắm"...
Cuộc đột kích ngoạn mục nhất của bác mẹ là: "Không phải 3 con mà là 5 con mèo con cơ con ơi, xinh lắm, yêu lắm, mẹ làm ổ cho mèo rất ấm!"
....
"Bum thích lắm, Bum yêu mèo lắm!"
Bum là em cún nhà tớ, em này mà thấy mẹ bế mèo nhà hàng xóm là "ghen" lồng lên, nó rất ghét bị "chia sẻ tình cảm"!
Thế nên mỗi lần mẹ cho mèo hàng xóm ăn là mẹ phải tống nó ra ngoài không thì nó gầm gừ sủa inh ỏi!!
Nó là "con", mà cứ bị gọi là "thằng", bài vè này các em hàng xóm thuộc làu: "Thằng Chió kia, tiên sư nhà mày, mày ra đây tao bảo, tao hỏi mày một câu, mày triả lời tao ngay, tại sao mày lại Sinh, hả, thằng chió!!!" cùng cái điệu nghiến răng chị Chít dạy, em Cò con bắt chước giỏi hơn Thỏ với Rùa!
Lần nào đưa Bum đi khám bác sĩ thú y, ông bác sĩ cũng bảo con này dữ, vì nó gầm gừ mà!!!
Cậu mà nghiến răng bóp cổ chửi yêu: "Thằng thày mày, ông thì ông giả cầy mày!" là Tóa la oai oái: "Cậu đừng trêu em cháu cậu ơi, cậu làm nó hư đấy!"
Thằng Chích Bông em thì thích giật đuôi Bum xong lại ôm ngay nó vào lòng: "Em Bum chỉ quý anh Bảo thôi nhỉ!!"
Bố đi vắng, có Bum, mẹ bớt buồn hơn, sáng mẹ dắt Bum đi thể dục, chiều mẹ đi mua hoa quả, mẹ đều dắt Bum đi cùng hết!
Nó quấn mẹ hơn nên chị mợ Tóa toàn "chửi yêu" em Bum là "thằng phản bội" chỉ theo mẹ! Vì rằng thì là chị Tóa gọi mà nó dỗi là nó quay mặt đi rất là đểu cáng nhé! Thế là chị ta cắp nó ôm chặt nó ngủ cho đến sáng, tội nghiệp!!!
Bum thì mẹ yêu thôi rồi, mẹ cứ "giả vờ" ăn kem sô-cô-la với sữa chua, thật ra mẹ chỉ ăn một tí rồi cho Bum hết!
Mẹ khoái nhất là khoe Bum ăn mía nhả bã, thế là mẹ chuyên đời chọn mua mía mềm cho em Bum nhá!!!
Bum hiền lắm chứ, nhưng hiền đi đôi với cục vì thằng gây sự bao giờ cũng là thằng Mèo Min!
Mẹ thích ngắm chó mèo ngủ chung lắm, mẹ cứ bảo: "Trông hai đứa ngoan chưa kìa!"
Em gái mà đọc đến đây là sẽ gào: "Sao gọi chúng nó là chó mèo, phải gọi là các Em Bé!"
Mỗi lần tắm cho Bum xong là mẹ cũng nghiến răng khen xinh, mẹ lắc lắc yêu nó quá đi chứ!!
Cái kiểu nghiến răng là gen cả hai họ nội ngoại luôn!!! Vì yêu quá mà, cứ tình yêu tình thương suốt thôi!!!
......
Bác mẹ năm mới vui vẻ, mạnh khỏe nhá để cháu yên tâm bớt lười để học tốt!!!
Cháu yêu bác Mẹ lắm cơ!!!
Đã một năm rưỡi mẹ thường xuyên gọi cho cháu vào tầm sáng sớm như vậy! Dù đang ngủ li bì nhưng nghe mẹ bảo: "Mẹ chỉ muốn nghe giọng con" là cháu muốn nghe mãi!
Tần suất gọi của bác mẹ thì không biết được, có lúc một tuần bác ý gọi 5 lần, có khi bẵng 2 tuần bác mới gọi!!
Chat voice, chat webcam thì thường phải 3-4 tiếng mà bác Mẹ vẫn có nhiều chuyện để kể!! Nhớ mẹ quá!!
Mà thường thì cuối tuần mới chat được nên bác ý thích gọi điện hơn!
Nhiều khi có những chuyện rất vui!!
Năm ngoái, đang ngủ rất ngon thì điện thoại reo, lần đó sớm hơn thường lệ, ngó đồng hồ thấy chỉ 4h sáng! Chưa gì đã thấy giật mình như trong phim, tự dưng nghe tiếng khóc nức nở bên kia đầu dây, "alo", "pronto", "hallo" đủ kiểu... Hóa ra là bà em, mẹ mang em mèo Min về nhà bà ngoại cho bác nuôi vì nó sắp đẻ, nhà chật không nuôi mèo đẻ được; thế là chị nàng khóc rấm rức!! Mèo mấy hôm không thấy về, hình như bác gọi bảo nó không chịu ăn thì phải!!
Mình bấm đồng hồ chị ta khóc tầm 7 phút, sau đó truyền máy cho bác Mẹ, bác mẹ cũng khóc luôn: "Con bảo nó đi, mẹ sợ nuôi mèo đẻ lắm rồi, mẹ mới mổ xong, mẹ khổ lắm!!"...
Trời, nhà mình thì con gì cũng đã nuôi tất: Mèo, chó, chim, cá, ba ba... cá rô cũng đã từng nuôi luôn!
Thậm trí cả vịt cũng nuôi, nhưng vì nuôi trong lồng chim nên chuột nó bắt mất, Tóa và mấy em hàng xóm khóc ròng mấy ngày!!!
Bác hàng xóm bảo: Trại gia cầm giữa lòng thủ đô!!
Đúng là nuôi mèo đẻ thì vất vả thật!
Mình thì mình muốn giữ tất để nuôi, nhưng lúc đó thành thằng "trung lập", đáng bị "bắn bỏ" vì "tiến thoái lưỡng nan"!
Lại nhớ chuyện hồi học lớp 6, lúc đi học về thấy miếng bánh dẻo trong bát cơm của mèo, bạn Chít dõng dạc tuyên bố: "Thằng nào cho mèo ăn bánh dẻo đây?"
Sau lưng cháu có tiếng đáp lại của bác Bố làm cháu phải buồn cười ngất ngưởng: "Thằng bố mày chứ thằng nào!".........
Tình hình hôm đó thì mình phải gắng hòa giải cả đôi bên! Tỉnh táo hẳn khỏi quay lại ngủ luôn!!
Chiều hôm đó, tính múi giờ Ý, thấy máy hiện lên số Nana Nunu, chắc mẩm, chị nàng lại Kêu gào cho mà xem, hóa ra hoàn toàn ngược lại, chưa chi đã hớn hở tíu tít: "Ớt ơi, mang con Min về rồi nhá!..."
Sau màn vui như chảy hội, máy được truyền cho mami: "Thôi, mẹ đành chiều nó vậy con ạ!"
Kết thúc có hậu cho chị Min, chị ta về nhà bà ngoại không chịu ăn gì hết, thì sướng quen rồi mà, bác mẹ cho ăn ngon, mèo quý-xì-tộc mừ! Chị Tóa tức tốc bỏ một một buổi học, bắt xe buýt về nhà bà ngoại rinh em Min về!!
Yêu lắm cơ, bướng y như chị gái!!
Thế mà câu chuyện còn chưa kết thúc, sau đó một hai ngày gì đó, thì chị Mèo Min "vượt cạn"!!
Các cuộc điện thoại liên tiếp tới tấp, mình cứ như là "minh linh tinh" ý!!
Cuộc đầu tiên là: "Mẹ dọn ổ cho nó đẻ rồi!"
Cuộc thứ hai là: "Mèo vỡ ối rồi!"
Cuộc thứ ba là: "Mèo đẻ 3 con rồi con ạ!"
Các cuộc tiếp theo của nàng em cứ là "xinh lắm, yêu lắm"...
Cuộc đột kích ngoạn mục nhất của bác mẹ là: "Không phải 3 con mà là 5 con mèo con cơ con ơi, xinh lắm, yêu lắm, mẹ làm ổ cho mèo rất ấm!"
....
"Bum thích lắm, Bum yêu mèo lắm!"
Bum là em cún nhà tớ, em này mà thấy mẹ bế mèo nhà hàng xóm là "ghen" lồng lên, nó rất ghét bị "chia sẻ tình cảm"!
Thế nên mỗi lần mẹ cho mèo hàng xóm ăn là mẹ phải tống nó ra ngoài không thì nó gầm gừ sủa inh ỏi!!
Nó là "con", mà cứ bị gọi là "thằng", bài vè này các em hàng xóm thuộc làu: "Thằng Chió kia, tiên sư nhà mày, mày ra đây tao bảo, tao hỏi mày một câu, mày triả lời tao ngay, tại sao mày lại Sinh, hả, thằng chió!!!" cùng cái điệu nghiến răng chị Chít dạy, em Cò con bắt chước giỏi hơn Thỏ với Rùa!
Lần nào đưa Bum đi khám bác sĩ thú y, ông bác sĩ cũng bảo con này dữ, vì nó gầm gừ mà!!!
Cậu mà nghiến răng bóp cổ chửi yêu: "Thằng thày mày, ông thì ông giả cầy mày!" là Tóa la oai oái: "Cậu đừng trêu em cháu cậu ơi, cậu làm nó hư đấy!"
Thằng Chích Bông em thì thích giật đuôi Bum xong lại ôm ngay nó vào lòng: "Em Bum chỉ quý anh Bảo thôi nhỉ!!"
Bố đi vắng, có Bum, mẹ bớt buồn hơn, sáng mẹ dắt Bum đi thể dục, chiều mẹ đi mua hoa quả, mẹ đều dắt Bum đi cùng hết!
Nó quấn mẹ hơn nên chị mợ Tóa toàn "chửi yêu" em Bum là "thằng phản bội" chỉ theo mẹ! Vì rằng thì là chị Tóa gọi mà nó dỗi là nó quay mặt đi rất là đểu cáng nhé! Thế là chị ta cắp nó ôm chặt nó ngủ cho đến sáng, tội nghiệp!!!
Bum thì mẹ yêu thôi rồi, mẹ cứ "giả vờ" ăn kem sô-cô-la với sữa chua, thật ra mẹ chỉ ăn một tí rồi cho Bum hết!
Mẹ khoái nhất là khoe Bum ăn mía nhả bã, thế là mẹ chuyên đời chọn mua mía mềm cho em Bum nhá!!!
Bum hiền lắm chứ, nhưng hiền đi đôi với cục vì thằng gây sự bao giờ cũng là thằng Mèo Min!
Mẹ thích ngắm chó mèo ngủ chung lắm, mẹ cứ bảo: "Trông hai đứa ngoan chưa kìa!"
Em gái mà đọc đến đây là sẽ gào: "Sao gọi chúng nó là chó mèo, phải gọi là các Em Bé!"
Mỗi lần tắm cho Bum xong là mẹ cũng nghiến răng khen xinh, mẹ lắc lắc yêu nó quá đi chứ!!
Cái kiểu nghiến răng là gen cả hai họ nội ngoại luôn!!! Vì yêu quá mà, cứ tình yêu tình thương suốt thôi!!!
......
Bác mẹ năm mới vui vẻ, mạnh khỏe nhá để cháu yên tâm bớt lười để học tốt!!!
Cháu yêu bác Mẹ lắm cơ!!!




