My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Lại buồn!!

Lại buồn!! magnify
Trần đời, chỉ có 3 người bạn đã từng kiềm được con ngựa bất kham Chít: đó là Heo, Funso và Khỉ Sonic!

Phượng sẵn sàng nghe theo sự nhẹ nhàng phân tích của Heo, sự điềm tĩnh đôi khi kèm cặp mắt Lườm dễ sợ của Funso và sự thẳng thắn bộc trực nhiều khi gia trưởng của Khỉ!!

Ngay cả thân như huyết quản chảy chung với Boong, Boong mà áp đặt Phượng càng không bao giờ nghe!

Tụi bạn gái thân thiết thì càng chẳng bao giờ dội gáo nước lạnh vào đầu Phượng như vậy!

Mỗi người có cuộc sống riêng của mình, không ai áp đặt mình thì mình đừng áp đặt người khác! Yêu thương bạn không có nghĩa là nhiếc móc làm tổn thương bạn, vậy thôi!

Những lời trên nghe có vẻ ổn nhưng lúc nghe những lời của bạn, Phượng thấy buồn và thất vọng nhiều lắm!

Tớ cũng là con gái, con gái xứng đáng được đối xử như vậy sao?

Lần sau thì nghĩ kỹ trước khi đặt lòng tự ái và tính vị kỷ lên trên tình bạn nhé! Tính độc đoán đó chỉ khiến lý trí của bạn lộn xộn mất thôi!

Bạn cũng chạm tự ái của tớ - tớ không làm vậy vì bản thân - tớ không theo chủ nghĩa cá nhân, tớ hứa tớ sẽ làm việc mà đáng lẽ ra tớ không muốn làm, cũng là mất đi một cách tạo nên niềm vui cho mình và cho bạn bè!! Tớ tin, người khác trong trường hợp của tớ cũng làm như vậy!

Bạn vẫn luôn là bạn rất tốt của tớ và mãi mãi, chỉ có điều, cách hành xử bạn đang làm đồng hành với việc tạo hố sâu ngăn cách nhiều hơn giữa chúng ta!

Sắp Tết rồi, ai cũng muốn nở những nụ cười trên môi và niềm vui bừng trong tim chứ không phải nén sầu cười gượng!!

Ăn Tết vui nhé!

Lì xì cho bạn nụ cười nè!!!