My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

CON ĐƯỜNG DIỆT VONG - Road to Perdition

CON ĐƯỜNG DIỆT VONG - Road to Perdition magnify

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ,

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim!...”

Trích từ tập thơ Từ ấy của bác Tố Hữu!!!

Tớ viết blog cho những người tớ thương yêu đọc, anh em bạn bè!

Tớ tin rằng không có bạn bè nào biết tớ yêu văn đến mức nào, tớ đọc nhiều nhất là Văn học Cách mạng và tớ thuộc nằm lòng không ít mảng này! Tớ có kho văn học là bác Mẹ cơ mà!! Tớ lôi cả sách giáo khoa văn từ xưa tít mù ra đọc kia mà, ở trường không học thì tớ càng tìm đọc!!!

Tớ chỉ ghét CĐ thôi chứ tớ Văn chương thì tớ mê lắm!! Đừng nghĩ là vô lý!!!

Tất cả các nhà văn, nhà thơ Cách Mạng đều cống hiến vì sự nghiệp cao cả và vì dân, vì nước, vì lời kêu gọi về một thế giới đại đồng! Tớ luôn nghiêng mình kính cẩn!!! Họ đáng được kính trọng!!!

Vì thế, tớ tin tớ không viết theo về CĐ theo cảm tính!!

Gia đình tớ là gia đình cách mạng, tớ tự hào có bố là thương binh, có chú ruột là liệt sĩ, đã hi sinh để bảo vệ tở quốc!!! Cái gì là chân lý, tớ theo, tớ không thành kiến, mù quáng “Bị thuốc” càng không!

Đảng CS Ý lên như diều gặp gió, tớ cũng tham dự hôm có một cái lễ kỉ niệm rất to, vì rằng ngài thị trưởng Turin là Người của Kách Mạng mà!!! Để thi xong tớ làm cái phóng sự nhỏ về ĐCS Ý nhé!!!

Tớ không biết nấu cơm này, giờ thì tớ đang học rồi nhé!! Thích thú nấu nướng rồi!!

Tớ cãi bố mẹ lèm lèm nhé, nhưng tớ cũng là một đứa con có hiếu với bố mẹ!!

Tớ không biết yêu không có nghĩa là tớ không biết nghĩ!!

Tớ hay quên nên tớ có lỗi với rất nhiều người, bạn bè tớ đành chịu đựng tớ, tớ cảm ơn lắm!!

Nghĩa tình thì hẳn nhiên là không quên bao giờ rồi!!

Cái gì tớ cũng đoảng nhưng có một việc chắc tớ cũng biết nghĩ: CC!

“Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay!

Mây trắng tan rồi chỉ còn mây đen!!”

Câu chuyện phiếm bắt đầu, chuyện tầm phào của kẻ ngu dốt và hơi điên nên đừng chấp!!

Đọc xong thấy chướng vui lòng dzục vô thùng rác!!!

Nhìn người ta thoải mái bàn về chính trị, tại sao mình lại phải chui rúc như một con chuột hèn hạ nhỉ?

Hôm nay phẫu thuật gan thành gan của hổ xem sao!!

Tớ nghĩ rằng điều tớ nói sau đây không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới! Tớ bỏ tất cả để làm lại từ đầu nên tớ đã là một kẻ liều lĩnh rồi, nếu ở nhà giờ tớ được làm cho cơ quan nhà nước nhé, thì tớ thui chột và không dám ho he đâu, an phận thôi!!

Thế nên một quyết định không bao giờ làm việc cho một cơ quan nhà nước khiến mình không phải lo lý lịch bị đánh dấu đen cái Rẹc vì dám đả động đến vấn đề tế nhị!!

Con người tự do!!

Tớ cũng không phải kẻ: “Giang hồ mê chơi quên quê hương!!”!

Nếu em tìm thấy tình yêu thì em mới ở một nơi xa quê nhà chứ không vì nhà Dột mà tha hương xa xứ như anh Gió khuyên đâu nhé!!!

Cậu bạn bảo tớ rằng cậu ấy phục … lắm, tớ thì khác!! Cậu ấy bảo rằng: “Ai giỏi thì đi mà học Luật đi rồi cải cách đất nước!!”

Đấy nhé, tớ sống theo pháp luật hẳn hoi đàng hoàng nhé, thế các ấy thấy luật mình có nghiêm không? Chỉ cho tớ theo với!!!

Tớ dám hỏi một câu(câu này của người điên hỏi, đừng chấp, tớ khùng điên mà!!):

“Liệu có nên đi theo một chủ nghĩa mà nó sai lầm ngay từ trong trứng nước???”

“Giả sử loài người sẽ đi đến Con đường diệt vong vì…, thì chúng ta phải làm gì???”

Mấy đứa em bảo: “Em không quan tâm tới chính trị?” Thế thì bao giờ?? Chúng mày làm em chị thật nhưng chị bảo này: “Thế thích đi comment mấy chuyện bất nhân, thiếu đạo đức, viết vài bài giáo điều à?” Lại còn giấu tên nữa chứ, ừ thì cứ cho là hay, tuyệt!!

An phận thì đừng phàn nàn, chán rồi, chị không nghe nữa nhé!!

Mình Hèn, Nhục, nói dối thì trắng trợn luôn! Lúc nào cũng phải bảo bạn bè quốc tế là: Tớ sống ở Việt Nam tốt lắm, dân chủ rồi, không như lời đồn đâu!

Năm nay thì nói thật 100%, vì rằng CNCS leo thang, Đảng Cộng Sản Ý thắng lớn, bà cụ nhà tớ thì tiến bộ khỏi nói, việc từ thiện cụ làm nhiều lắm!! Tớ không nỡ nói dối cụ nên cụ cứ hỏi, là tớ nói thật, miễn là tớ luôn yêu Tổ quốc, yêu đồng bào là được!!

Bây giờ tớ kể 3 câu chuyện XH mắt thấy tai nghe của tớ nhé:

Chuyện thứ nhất:

Tớ rất cứng đầu và đã chướng mắt là tớ bật, được một hôm bật hết mình, Con người vĩ đại miệng hô 6 điều BH dạy lực lượng vũ trang nhân dân không làm gì được tớ, nói nhỏ với tớ như sau: “Mày là con nhóc bố láo!”

Thiên địa ơi, cụ H ơi, CA đấy nhé, bài học Giáo dục Công dân còn chưa học mà đòi khoác áo kêu Thiêng Liêng phục vụ “Tổ Cuốc”!! Không bàn nữa!!!

Chuyện thứ hai:

Mẹ cháu Chít đi mổ sỏi thận, cháu Chít chăm mẹ trong bệnh viện cùng các bác và các cậu!!

Cháu thấy chướng mắt vì một chị y tá mắt xanh mỏ đỏ quát nạt bệnh nhân không ra gì, cháu lên tiếng: “Chị làm lương y mà chị đối xử với bệnh nhân thế à?”

Không thèm nhìn mặt cháu nhé, quay sang đe mẹ cháu: “Con bà mà thế là bà thiệt đấy!”, giọng lưỡi đe dọa, cháu nói thật, cháu nóng tính lắm, lúc đó mẹ cháu không nắm chặt tay cháu là cháu không tha đâu! Mẹ cháu bảo thì cháu phải nghe thôi, mẹ cháu lại còn xin lỗi cô ta làm cháu chán lắm!

Cháu biết là cháu dại dột rồi nên cháu đã thế: “Ông cũng cậy cho biết!”!

Thế là việc Mách lẻo có tác dụng, mẹ cháu được đối đãi nhiệt tình nhất trong số các bệnh nhân luôn, phó khoa lại còn đến xin lỗi mẹ cháu vì: “Không biết chị là chị dâu” phó khoa hàng xóm!!!

Lần mẹ cháu mổ bướu nhân tuyến giáp ở Xanh Pôn cơ, mẹ cháu nằm ở phòng bệnh dịch vụ, có ti vi, máy lạnh hẳn hoi nhé, quảng cáo là phục vụi hết mình nhé, cô y tá Khuyến mại luôn cho mẹ cháu một cái vặt gẫy kim truyền vì bố cháu chưa “Bồi dưỡng” cho cô!!

Cháu với bố cháu và bác cháu còn nhìn thấy và nghe thấy lúc chờ mẹ ở phòng mổ một nữ bác sĩ vòi: “Phong bì đâu?”

Cháu gan đến mức cháu dòm hẳn vào mặt bà ta mà bà ta chẳng có phản ứng gì cả, ôi Lương y thật sự như Hổ Báo mất rồi!!

Chuyện thứ ba:

Trường đại học của cháu ngụ ở đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân nên năm đầu tiên, cháu bắt xe buýt tuyến số 1 ở ngay trước cổng chùa Quán Sứ!!

Nhiều chuyện thú vị lắm, ví dụ như thầy chùa nam tay khoác tay thí chủ, miệng khoe đồng hồ Seiko chính hiệu, giày da xịn, ni cô thì vỗ vai nhau: “Ê, đi đâu đấy!!”, miệng cười như hoa, ý tứ thì nếu các ấy muốn thăm quan, xin mời viếng chùa Quán Sứ!!! Xe máy của sư mới là sành điệu chứ đừng hỏi dân ăn chơi làm gì, không chuyên ngành bằng đấng áo nâu sàm Hà thành đâu!!! Không nhí nhố không là sư Hà thành!!(Tớ hoàn toàn tôn trọng tôn giáo, bà trẻ tớ một đời tu hành nương nhờ cửa Phật!!)

Chuyện này xảy ra với một bạn vừa sang cát bố, bạn đến chùa với chị họ! Chị họ bạn giới thiệu: “Bạch cụ, đây là em thứ nhất nhà chú con!”

Sư cụ mắt tròn lên: “À, con này hồi bé bố nó hay đưa đến chùa đây, bố mày chết rồi hả, sao phí thế?”

Bạn này máu trong người sôi lên, khi mắt đã đỏ long thì phải dắt ngay xe máy ra khỏi cổng chùa, tay giả vờ nghe di dộng, xin lỗi chị họ phải về có việc gấp, nếu không bạn ấy biết bạn ấy nóng lên nó thế nào!

Bạn ấy chính là Hoàng Kim Phượng, và ngôi chùa đó tên là Pháp Hoa, gần công viên Lê-nin, Hà Nội, Việt Nam!!!

Bạn này đã hứa với lòng mình, chừng nào người đàn bà này còn làm Sư Cụ, chừng ấy không đặt chân đến chùa Pháp Hoa!!

Một xã hội có nền tảng ra sao thì ghé mắt vào nhìn thấy ngay thành quả!!

Nếu ai muốn bảo tớ làm gì thay vì nói thì làm ơn cho tớ một con đường khai sáng trí tuệ ngu dốt của tớ nhé!!

Tớ sẽ học hỏi ngay để khỏi phải về nói chuyện với cái nồi Lẩu!!

Thằng Hèn như tôi chỉ biết nói thế này thôi!!

Các ấy ơi, tớ là tớ theo Đảng và … nhé, vì CNCS vẽ ra một bức tranh đẹp lắm về một thế giới hoàn mỹ, tớ ngồi mơ mộng đây!!! "Tớ tin mà"!!

Thế nhé!!!

@@@@@@@

Trung Cộng bảo: “ Không nâng cao dân trí, bật mí sự thật nhiều! Vì Dân trí cao khơi mào lắm thằng bật!”

Tán thành!

Hoan nghênh!

Vỗ tay nhiệt liệt!

Đại chí!

Đại tài!

Đại chân lý!!!

@@@@@@@