My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hoàng Ngọc Chít - Hoàng Ngọc Tóa

Hoàng Ngọc Chít - Hoàng Ngọc Tóa magnify
Đây là em Chít và em Tóa cách đây khoảng 13 năm!!!

Em Chít thì vẫn chẳng ra ngô ra khoai tẹo nào cả, em Tóa thì bao giờ cũng là niềm tự hào của bố mẹ!!!

Em Chít chẳng mấy khi điệu thế này nên hôm nay pót lên thử chơi!!!

Nào thì nữ tính một tí nào!! Anh Dũng đã thấy em điệu chưa??

Hai chị em có đứa ngoan thì cũng phải có đứa ít ngoan hơn chứ??

Yêu chị gái lắm đấy nhưng cứ chat là lại xướng lên: "Kút!"

Chị gái chatvoice với mẹ yêu vẫn thấy nó cười đế vào phé lé!!! Nhớ nha, ông không thèm mua đĩa cho nữa!

Nhớ Bum với Mina ghê cơ, hè chị Ớt về sẽ khâu đan áo mới cho em Bum nhé!!

Chị Tóa thử tay nghề xem nào!!!

Biết rồi nhá! Nana vẫn thường đọc Blog của chị yêu nhá, thế mà kiu là vớ viển???

Heheh, lại còn rủ đồng bọn vào Bì Lốc của chị gái cực kì đáng yêu nữa chứ!!

Yêu Nana Nunu lắm cơ, yêu ơi là yêu, yêu quá đi mất, ngoan lắm, xoa đầu này, thích không?!

Hihihi!!!

Nó đang lẩm bẩm: "Đồ tâm thần!" cho mà xem, Xoong Cơm nhỉ!!

Ai đời chỉ xưng Ấy Tớ với chị gái hay là Ớt ơi réo rắt, lúc nào mà "Chị Phượng ơi" với cái giọng thảo mai là có chuyện tiếu lâm hay mỉa mai lắm đấy!

Hey, đồng bọn kia, hè có về thì chiến Megastar nhé!!

Lên kế hoạch ăn chơi trước ko?!!!