My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bật nút chai!

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>





Tết này vui thật!
Mình vẫn thiếu cản thận, may mà nó chỉ lấy vé tháng xe buýt thôi!

Buổi sáng 31 đến nhà Hưng, thấy 2 cậu Châu Á đứng hút thuốc, cũng đoán la Nhân tài Trento xuống mà thấy ngầu quá nên không dám hỏi!! Hóa ra là bạn Tú và em Linh!!

Các nhân tài đi chơi đến sáng và thôi rồi ngủ tít mít!

LÃNH ĐẠO vĩ đại muôn đời, LÃNH ĐẠO ạ!!

Người hô hào nhiều nhất là người đến muộn nhất!

Nhân tài hào kiệt Trento va Turin được dịp truyền tay nhau tiếp sức mở nút chai rượu LÃNH ĐẠO mang đến!!! Úi giời vĩ đại!!

Buổi chiều tìm ngu mặt không mua được Mascapone để làm Tiramisu mời các đồng chí Trento!

Anh Phuc nấu ăn ngon lém!!

Trong số các anh trai ở Turin, mình quý anh Phúc với anh Quang hơn cả, đương nhiên là anh trai nào cháu cũng yêu quý hết!!


Ăn xong ra đường đón tết nghe pháo nổ đinh tai!

Dạo này làm sao mà mình hay bị giật mình kinh khủng!

Anh Phương hảo hán kinh khủng, không biết anh tìm mua dâu được 4 bông hoa hồng tặng chị em, mà em muốn đem ép vào cuốn vở nhung lại quên ở sàn nhảy mất rồi, anh ơi!!!

Hic, mất 1 laptop và 1 máy ảnh KTS không thấy tiếc, một bông hồng mà giờ vẫn thấy tức anh ách!!

Ghét quá!!

The one that I own told me that: Con gái là những bông hoa, là công chúa, cần được nâng niu trong lòng bàn tay, không được làm tổn thương dù chỉ là một chiếc lá nhỏ!

Em tin anh, vì anh chẳng nói bao giờ, em tin những người làm nhiều hơn những người nói nhiều!

Anh phải hạnh phúc nhé!!

Lần này là lần đầu tiên mình đến sàn nhảy, thế mà bạn Khỉ không tin, tròn mắt ra!!!

Tớ được Đầu độc học nhảy ở Laboratorio della Comunicazione internazionale 2006 ở Gemona del Friuli, tớ chỉ nhảy nhót với thầy cô và bạn bè ở đó chứ chưa từng vào sàn nhảy!!

Anh Huy đến LAB 2007 không biết có bị ép học nhảy như tớ không!!

Mới chỉ mặc áo 2 dây và nhảy nhót 2/3 mình thôi mà cứ làm như lạ lắm vậy!

Lần thứ 2 trong đời mình nghe thấy câu này: "Tưởng em đàn ông lắm cơ mà, lần đầu tiên thấy em nữ tính!"

Con gái bản chất vẫn là con gái, thế chẳng phải con gái phải giấu mình để khỏi phải chịu thiệt sao?

Hôm mặc váy đi chơi, thằng bé Hà với thằng bé Hiệp Anh nó bảo Chị hết mức cần thiết, bảo chúng nó lần sau chị mặc juýp cho coi, thằng Hà nó bảo nó sẽ Ngất!!

Buồn cười thật, tui chưa có người yêu, vậy tại làm sao tui phải điệu đàng, cho ai ngắm????