My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tuyết rơi - Lòng ấm áp!!

Tuyết rơi - Lòng ấm áp!! magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>.


Năm ngoái tuyết rơi, mình đang ngồi học trong giờ cô Filomena!!

Bất chợt nhìn ra ngoài thấy tuyết rơi dày đặc, tự nhiên reo lên làm cô giật mình!!

Ngắm nhìn tuyết mà không có máy ảnh để chụp! Canon yêu quý đã bị mất!!

Học xong chạy xuống tầng 1 bắt gặp anh Huy cầm máy ảnh đi lên, trùi ui, hai anh em ngất ngây nhìn ngắm tuyết phía sau trường, bác già còn nhớ không?

Hình như lúc thấy em bắng nhắng, anh Huy phì cười bảo: "Bạn Phượng giống như con nít!!"

Hai anh em chạy xuống tính vào trung tâm chụp ảnh mà vì máu quá nên em rủ anh đi mua máy ảnh luôn!!

Trên đường đi hai anh em vốc từng nắm tuyết ném nhau, anh Huy bị trúng đạn nhiều hơn em!!

Trước khi ném, anh Huy thông báo trước: "Bạn Phượng nhận quà nè!!", mà em thì đánh du kích luôn nên anh Huy không kịp trở tay!! Hihi!!

Bác già giờ đang hưởng cái nóng gay gắt của khí trời Sài Gòn!!!!





Subasio, tháng Giêng/2007,

Hai cụ Letizia và cụ Carmen đưa mình lên núi, đi bộ trên tuyết!!

Nhìn từ xa, núi trắng xóa, tắc đường, đông người đi trượt tuyết quá!! Mãi mới kiếm được bãi đậu xe! Đi bộ lên núi! Trời lạnh cóng! Giẫm chân trên tuyết một cách thích thú!!

Càng leo lên đỉnh, trời càng lạnh!

Gặp một bác bê xe đạp đi xuống vì tuyết dày quá, tuyết ngập đến bắp đùi, mình rút chân đi nặng nề từng bước, mệt quá, 2 cụ cứ đi phăm phăm, một cụ thì đã 78!! Mình là nữ thanh niên mà yếu thật!!

Lên cao, tháo găng tay, sờ vào tuyết, hạt tuyết khô và lạnh như hạt đường, không dễ tan như phía dưới chân núi!!!

Phía hàng rào ngăn trước vực, tuyết đọng lại thành băng giống hệt trong tủ lạnh hay trong phim Batman, lúc Arnold giương súng bắn băng tuyết!!

Hiểu vì sao không nên nhìn thẳng vào tuyết, mắt lóa hết!!

Nhìn từ trên núi xuống, thấy phong cảnh thật là đẹp biết bao!!

Lòng nhịp nhàng đếm từng bước chân ra đến vực thẳm! Nhìn xuống thấy hơi chóng mặt! Nhưng đẹp quá!!

Đẹp quá tuyết ơi!!!

Sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đứng giang tay xoay một vòng giữa bầu trời và tuyết trắng xóa!!

Ứớc gì Yêu!!





Turin, 17/Tháng Chạp/2007,

Sáng thức dậy, mở cửa sổ, thấy tuyết bay lất phất!! Lại nhớ năm ngoái, khi tuyết rơi dát từng bông lên rặng cây thông, mình nhìn ngắm tuyết, lòng man mác nhưng nhẹ nhàng, lâng lâng!! Perugia đọng lại trong lòng những ngày có tuyết!!

Khoác ba lô đi học, lòng lâng lâng, nhìn ngắm tuyết rơi, rơi nhẹ nhẹ!

Những bông tuyết nhẹ rơi trên má, rùng mình, chắc má lại hồng lên rồi, ngửa cổ đón những hạt trắng trắng, lạnh lạnh, lòng vui vui!!

Chân bước rảo để tuyết bám vào áo nhanh hơn, để nhìn áo bám bông tuyết trắng trước khi tuyết kịp tan!!



Giả vờ như đã có người yêu thử nhé!!

Em muốn nắm tay anh chạy chơi trên tuyết!!

Em muốn bất chợt chạy đến từ sau lưng, ôm lấy đôi bờ vai rộng ấm của anh!!!

Ui, hâm quá đi!!

Tuyết rơi làm cho mình hâm mất rồi!!

Cũng bởi vì:

Gặp Hoàng tử tại Turin!!

Có phải mình đang rung động??