Viết tiếp chuyện ĐỜI THỪA!!
Saturday, December 15, 2007 10:04:00 AM
TRĂNG SÁNG bao giờ mới tới, lò gạch lại sản sinh ra nhiều anh CHÍ PHÈO rồi!
Cháu phải học lại BÀI HỌC QUÉT NHÀ để khỏi đui mù ĐÔI MẮT, khỏi gặp kiếp làm ĐIẾU VĂN cho CÁI CHẾT CỦA CON MỰC(cháu tuổi Chó)
Mấy CHUYỆN SU-VƠ-NIA cũng đủ làm bàn dân mệt óc! Bác cứ chửi TIÊN SƯ ANH TÀO THÁO thoải mái!
Thế nên đất nước cứ vinh dự NGHÈO mãi: nghèo nhân đức bác ơi!
Bác Công Hoan ạ, CÁI THỦ LỢN rất lắm kẻ bu, CHIẾC QUAN TÀI cho CĐ gần kề! Lớp trẻ gọi tư tưởng cũ là CON NGỰA GIÀ. Bác tin cháu đi, giờ xã hội toàn ĐỒNG HÀO CÓ MA, không chỉ HAI THẰNG KHỐN NẠN đâu, mà nhiều thằng lắm! Thằng nào bây giờ cũng có HAI CÁI BỤNG! Bây giờ CỤ BÁ CHÁNH MẤT GIÀY là cụ mất hẳn!
Đời giờ chỉ NGẬM CƯỜI cho kiếp NGƯỜI NGỰA NGỰA NGƯỜI!
CĐ chỉ là RĂNG CON CHÓ CỦA NHÀ TƯ BẢN!
Thằng đua xe giờ SÁU MẠNG NGƯỜI chứ 100 mạng người nó cũng nghiến!
Quan bây giờ là THẰNG ĂN CẮP, là THẰNG ĐIÊN, chúng nhận phong bì là THANK! DẠ!
Úi giời, THẬT LÀ CÓ PHÚC!
Quan TINH THẦN THỂ DỤC thì không có nhưng THỊT NGƯỜI CHẾT nó cũng ăn!
Bác sẽ phải than TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU TẠI LÀM SAO cho mà xem!!
Bác Tất Tố, TẮT ĐÈN lại rạng lên rồi bác ạ! VIỆC LÀNG thì các cụ quên, chỉ rặt LÀM NO ở TRONG RỪNG NHO thôi bác ạ!
Đời BỈ VỎ lắm bác Phụng ơi! Thiên hạ đang ĂN MỪNG cho SỐ ĐỎ của họ! Nhà nước ta BỆNH LAO CHỮA BẰNG MỒM, nhe nguyên BỘ RĂNG VÀNG với cái BỤNG TRẺ CON!
Xứ Tàu đòi 2 quần đảo thì chỉ ho he CÁI GHEN ĐÀN ÔNG lên thôi rồi tắt ngúm sớm! CƠM THẦY CƠM CÔ nuôi dưỡng rồi cũng đổ ra sông ra bể hết, những CON NGƯỜI ĐIÊU TRÁ lại CHỐNG NẠNG LÊN ĐƯỜNG kính dâng đất ông cha muôn đời gìn giữ cho những người hàng xóm thời Đông Chu xưa thôi, liệt quốc cái nỗi gì!
CUỘC VUI ÍT CÓ giờ không thiếu, ĐI SĂN KHỈ thì nhiều!
ĐỜI LÀ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẤU cho GIÔNG TỐ nổi lên! Các mỹ nữ MÁU MÊ học KỸ NGHỆ LẤY TÂY, đàn ông VÌ LÒNG TỰ ÁI không LẤY VỢ XẤU! MỘT CÁI CHẾT đến sớm cho các cô lấy chồng Đài Hàn! TÌNH LÀ GIÂY OAN đúng như bác bảo!
Đừng hòng moi MỘT ĐỒNG BẠC của NGƯỜI CÓ QUYỀN! TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH còn xa bác ơi!
VỠ ĐÊ thì bàn dân TỰ DO tự túc TẾT ĂN MÀY!!
Thời đại mới nó thế đấy các bác ạ!!
Câu này cháu trích của anh CHÍ: MẸ CHA TIÊN SƯ NHÀ NÓ!!
******************************************************************
Vì tôi yêu văn học Việt Nam nên tôi viết dù đay nghiến nhưng với tấm lòng kính trọng, tất cả đều là những tác phẩm có giá trị của nhà văn NAM CAO, NGÔ TẤT TỐ, NGUYỄN CÔNG HOAN và VŨ TRỌNG PHỤNG!
Mong rằng các bạn trẻ hãy chịu khó đọc sách, học văn, đừng quên nguồn gốc của mình!!
Thốt lên trong lòng: TÔI YÊU VIỆT NAM!!
Cháu phải học lại BÀI HỌC QUÉT NHÀ để khỏi đui mù ĐÔI MẮT, khỏi gặp kiếp làm ĐIẾU VĂN cho CÁI CHẾT CỦA CON MỰC(cháu tuổi Chó)
Mấy CHUYỆN SU-VƠ-NIA cũng đủ làm bàn dân mệt óc! Bác cứ chửi TIÊN SƯ ANH TÀO THÁO thoải mái!
Thế nên đất nước cứ vinh dự NGHÈO mãi: nghèo nhân đức bác ơi!
Bác Công Hoan ạ, CÁI THỦ LỢN rất lắm kẻ bu, CHIẾC QUAN TÀI cho CĐ gần kề! Lớp trẻ gọi tư tưởng cũ là CON NGỰA GIÀ. Bác tin cháu đi, giờ xã hội toàn ĐỒNG HÀO CÓ MA, không chỉ HAI THẰNG KHỐN NẠN đâu, mà nhiều thằng lắm! Thằng nào bây giờ cũng có HAI CÁI BỤNG! Bây giờ CỤ BÁ CHÁNH MẤT GIÀY là cụ mất hẳn!
Đời giờ chỉ NGẬM CƯỜI cho kiếp NGƯỜI NGỰA NGỰA NGƯỜI!
CĐ chỉ là RĂNG CON CHÓ CỦA NHÀ TƯ BẢN!
Thằng đua xe giờ SÁU MẠNG NGƯỜI chứ 100 mạng người nó cũng nghiến!
Quan bây giờ là THẰNG ĂN CẮP, là THẰNG ĐIÊN, chúng nhận phong bì là THANK! DẠ!
Úi giời, THẬT LÀ CÓ PHÚC!
Quan TINH THẦN THỂ DỤC thì không có nhưng THỊT NGƯỜI CHẾT nó cũng ăn!
Bác sẽ phải than TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU TẠI LÀM SAO cho mà xem!!
Bác Tất Tố, TẮT ĐÈN lại rạng lên rồi bác ạ! VIỆC LÀNG thì các cụ quên, chỉ rặt LÀM NO ở TRONG RỪNG NHO thôi bác ạ!
Đời BỈ VỎ lắm bác Phụng ơi! Thiên hạ đang ĂN MỪNG cho SỐ ĐỎ của họ! Nhà nước ta BỆNH LAO CHỮA BẰNG MỒM, nhe nguyên BỘ RĂNG VÀNG với cái BỤNG TRẺ CON!
Xứ Tàu đòi 2 quần đảo thì chỉ ho he CÁI GHEN ĐÀN ÔNG lên thôi rồi tắt ngúm sớm! CƠM THẦY CƠM CÔ nuôi dưỡng rồi cũng đổ ra sông ra bể hết, những CON NGƯỜI ĐIÊU TRÁ lại CHỐNG NẠNG LÊN ĐƯỜNG kính dâng đất ông cha muôn đời gìn giữ cho những người hàng xóm thời Đông Chu xưa thôi, liệt quốc cái nỗi gì!
CUỘC VUI ÍT CÓ giờ không thiếu, ĐI SĂN KHỈ thì nhiều!
ĐỜI LÀ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẤU cho GIÔNG TỐ nổi lên! Các mỹ nữ MÁU MÊ học KỸ NGHỆ LẤY TÂY, đàn ông VÌ LÒNG TỰ ÁI không LẤY VỢ XẤU! MỘT CÁI CHẾT đến sớm cho các cô lấy chồng Đài Hàn! TÌNH LÀ GIÂY OAN đúng như bác bảo!
Đừng hòng moi MỘT ĐỒNG BẠC của NGƯỜI CÓ QUYỀN! TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH còn xa bác ơi!
VỠ ĐÊ thì bàn dân TỰ DO tự túc TẾT ĂN MÀY!!
Thời đại mới nó thế đấy các bác ạ!!
Câu này cháu trích của anh CHÍ: MẸ CHA TIÊN SƯ NHÀ NÓ!!
******************************************************************
Vì tôi yêu văn học Việt Nam nên tôi viết dù đay nghiến nhưng với tấm lòng kính trọng, tất cả đều là những tác phẩm có giá trị của nhà văn NAM CAO, NGÔ TẤT TỐ, NGUYỄN CÔNG HOAN và VŨ TRỌNG PHỤNG!
Mong rằng các bạn trẻ hãy chịu khó đọc sách, học văn, đừng quên nguồn gốc của mình!!
Thốt lên trong lòng: TÔI YÊU VIỆT NAM!!




