Úi giời!
Tuesday, December 11, 2007 6:00:00 PM
Bà giáo yêu quý của em giảng khó hiểu quá, yên tâm rồi, 80% lớp thi lại, vài đồng chí bức xúc đã kính kiện tụng cách giảng dạy của M. & Ms. Profs!!
Buồn ngủ, ra quán bar của khoa gọi Capuccio, thấy Simone cũng gọi--> Chắc lại cũng buồn ngủ như mình, 2 ông Fahah với Francesco thì bia bọt!
Quay vào lớp viết blog chui tí!
Lại có người không tin là mình chưa yêu ai bao giờ!
Bà chị Dzui tánh này quả quyết không có chuyện con gái Hà Nội, 25 tuổi mà chưa có người yêu! Bảo mình nói Xạo!
Troài, ai bắt tin?
Có phải chuyện gì to tát đâu mà phải thanh minh với thanh nga cho nó khổ?
Thích thì chắc chắn là phải từng thích nhưng yêu khó nhỉ?
Dạo này mấy ông anh trêu hơi bị nhiều, chê trẻ con!
Chuyển nhà, vui sướng quá, giờ ở gần xịt pháo đài AF II, tha hồ lượn giữa Polito với AF II!
Nhà mới có tới 2 kiểu bồn tắm, tha hồ xả nước nóng ngâm mình Bai Bai stress!
Nghĩ tới cảnh những tháng ở nhà chị Pat, xa quá toàn đi học muộn, đình công không có xe buýt thì đi bộ xưng mặt!
Một mình một giang sơn! Bà cụ chủ nhà tốt bụng thật! Cảm động ghê ghớm!
Đọc Blog của chú Dũng thấy sinh nhật em Sum mà không dám chúc mừng sinh nhật em, sợ em lại đọc blog của chị, toàn những chỉ có bế tắc, không muốn trẻ con phải đọc!
Chị muốn chúc mừng sinh nhật em Sum- công chúa bé bỏng của bố Dũng! Chúc em luôn chăm ngoan học giỏi cho bố Dũng mừng!
Hôm qua lại bắt ông anh khao kem, ai bảo em đã nói là em ăn trưa rồi mà còn rủ đi cơ! Tranh luận với ông anh tiếp về chủ đề ngoài chính trị xã hội!
Sao dạo này bị giục lấy chồng nhiều thế nhỉ? Em có phải cái máy tính đâu mà bảo cài đặt là yêu liền? Vui tính nhỉ?
Kính cảm ơn sự thịnh tình giục giã của các vị quan anh, quan bạn và quan em!!
Ông anh bảo thủ xướng lên, em yêu người Ý đi, rồi lấy, rồi ở lại luôn! Lúc mình bảo mình từng thích một cậu tóc mì ống thì kêu là chê con trai Việt, chỉ thích Tây!
Cái này lạ nha, chỉ thấy bảo con gái nói CÓ là KHÔNG, giờ thấy thì ra con trai cũng rứa!!
Xin thưa với anh, mới chỉ thích chứ đã có gì đâu? Mà người đó là ai không quan trọng, manly là được chứ gì!!!
Ai mà biết được chuyện tình cảm, em thì chỉ thích yêu người có cá tính và đàn ông, hào hiệp, hiểu em, thế thôi có gì đâu mà bác phải lên lớp rồi chụp mũ em?
Lại còn bày đặt giàu với giếc! Lắm chuyện! Giấc mơ hồng? Điên mới đi tìm yêu mỗi người lắm tiền! Khùng!
Nghèo mà rộng lượng và nam tính, cớ gì mà không yêu?!
Em mà thích nịnh nọt thì em chẳng phải em bây giờ! Có điên mới thích mấy ông lưỡi không xương, chỉ giỏi tán tỉnh!! Ngu gì?
Ông anh mình chỉ thích xét đoán theo cái nhìn chủ quan và bảo thủ của ông ý, hic, quá bảo thủ!
Người ta vơ đũa vơ cả nắm, ông vơ cả bó củi to luôn! Phục ông anh nhỉ!!
Chẳng có tiêu chí hay mẫu người lý tưởng gì cả, may mắn thì tình yêu sẽ đến thôi, chẳng lẽ cứ yêu bừa, nhắm mắt mà yêu?
Không yêu thì thôi, đã yêu là hết mình! Chấm hết!
Không phải em tức đâu nhé, viết vui tiếu tiếu tí thôi, ông anh nhé!!
Tin rằng ông anh hãi em rồi, vì cứ gặp là đòi ăn kem!!
Hè!
Tối cú, đi lượn phố lại Grom!! Hê hê!
@@@@@@@@@
Cái ảnh này là mẹ bắt 2 chị em chụp ảnh nhưng mà cũng không nhớ sao hai đứa mặt xị ra nữa, hình như lúc đó bạn Chít với bạn Tóa chỉ thích đi bơi thôi thì phải, hé, xem lại thấy tức cười quá!!
Ông thợ ảnh lúc đó chắc nghĩ 2 chị em thù ông ý lắm!! hihihi!
Ảnh này bạn Phượng và bạn Vân chụp hè năm 1999!
Buồn ngủ, ra quán bar của khoa gọi Capuccio, thấy Simone cũng gọi--> Chắc lại cũng buồn ngủ như mình, 2 ông Fahah với Francesco thì bia bọt!
Quay vào lớp viết blog chui tí!
Lại có người không tin là mình chưa yêu ai bao giờ!
Bà chị Dzui tánh này quả quyết không có chuyện con gái Hà Nội, 25 tuổi mà chưa có người yêu! Bảo mình nói Xạo!
Troài, ai bắt tin?
Có phải chuyện gì to tát đâu mà phải thanh minh với thanh nga cho nó khổ?
Thích thì chắc chắn là phải từng thích nhưng yêu khó nhỉ?
Dạo này mấy ông anh trêu hơi bị nhiều, chê trẻ con!
Chuyển nhà, vui sướng quá, giờ ở gần xịt pháo đài AF II, tha hồ lượn giữa Polito với AF II!
Nhà mới có tới 2 kiểu bồn tắm, tha hồ xả nước nóng ngâm mình Bai Bai stress!
Nghĩ tới cảnh những tháng ở nhà chị Pat, xa quá toàn đi học muộn, đình công không có xe buýt thì đi bộ xưng mặt!
Một mình một giang sơn! Bà cụ chủ nhà tốt bụng thật! Cảm động ghê ghớm!
Đọc Blog của chú Dũng thấy sinh nhật em Sum mà không dám chúc mừng sinh nhật em, sợ em lại đọc blog của chị, toàn những chỉ có bế tắc, không muốn trẻ con phải đọc!
Chị muốn chúc mừng sinh nhật em Sum- công chúa bé bỏng của bố Dũng! Chúc em luôn chăm ngoan học giỏi cho bố Dũng mừng!
Hôm qua lại bắt ông anh khao kem, ai bảo em đã nói là em ăn trưa rồi mà còn rủ đi cơ! Tranh luận với ông anh tiếp về chủ đề ngoài chính trị xã hội!
Sao dạo này bị giục lấy chồng nhiều thế nhỉ? Em có phải cái máy tính đâu mà bảo cài đặt là yêu liền? Vui tính nhỉ?
Kính cảm ơn sự thịnh tình giục giã của các vị quan anh, quan bạn và quan em!!
Ông anh bảo thủ xướng lên, em yêu người Ý đi, rồi lấy, rồi ở lại luôn! Lúc mình bảo mình từng thích một cậu tóc mì ống thì kêu là chê con trai Việt, chỉ thích Tây!
Cái này lạ nha, chỉ thấy bảo con gái nói CÓ là KHÔNG, giờ thấy thì ra con trai cũng rứa!!
Xin thưa với anh, mới chỉ thích chứ đã có gì đâu? Mà người đó là ai không quan trọng, manly là được chứ gì!!!
Ai mà biết được chuyện tình cảm, em thì chỉ thích yêu người có cá tính và đàn ông, hào hiệp, hiểu em, thế thôi có gì đâu mà bác phải lên lớp rồi chụp mũ em?
Lại còn bày đặt giàu với giếc! Lắm chuyện! Giấc mơ hồng? Điên mới đi tìm yêu mỗi người lắm tiền! Khùng!
Nghèo mà rộng lượng và nam tính, cớ gì mà không yêu?!
Em mà thích nịnh nọt thì em chẳng phải em bây giờ! Có điên mới thích mấy ông lưỡi không xương, chỉ giỏi tán tỉnh!! Ngu gì?
Ông anh mình chỉ thích xét đoán theo cái nhìn chủ quan và bảo thủ của ông ý, hic, quá bảo thủ!
Người ta vơ đũa vơ cả nắm, ông vơ cả bó củi to luôn! Phục ông anh nhỉ!!
Chẳng có tiêu chí hay mẫu người lý tưởng gì cả, may mắn thì tình yêu sẽ đến thôi, chẳng lẽ cứ yêu bừa, nhắm mắt mà yêu?
Không yêu thì thôi, đã yêu là hết mình! Chấm hết!
Không phải em tức đâu nhé, viết vui tiếu tiếu tí thôi, ông anh nhé!!
Tin rằng ông anh hãi em rồi, vì cứ gặp là đòi ăn kem!!
Hè!
Tối cú, đi lượn phố lại Grom!! Hê hê!
@@@@@@@@@
Cái ảnh này là mẹ bắt 2 chị em chụp ảnh nhưng mà cũng không nhớ sao hai đứa mặt xị ra nữa, hình như lúc đó bạn Chít với bạn Tóa chỉ thích đi bơi thôi thì phải, hé, xem lại thấy tức cười quá!!
Ông thợ ảnh lúc đó chắc nghĩ 2 chị em thù ông ý lắm!! hihihi!
Ảnh này bạn Phượng và bạn Vân chụp hè năm 1999!




