My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bạn Dương - bạn Ngọc và bạn Phượng!

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>.

Đang mất tập trung học nên ngồi lai rai tí tẹo mấy chuyện gần đây.

Giờ ở Ý, thèm được đi chơi, ngày trước ở nhà thỉnh thoảng buồn đời lại "Ngọc ơi, Kút Kít ơi, Phượng muốn đi chơi", thế là hai ông bạn lại thay nhau dẫn đi chơi, ăn kem, mua sắm linh tinh!

Hè vừa rồi Phượng và Ngọc cùng về, thế mà ông Ngọc thì lại bận ôm sách vở, bà Phượng với bà Dương chẳng đi chơi mấy bữa được!

Trùi ui, sắp xếp mãi mới được một cái lịch ra quán Sen hết cả ngày, quán đóng cửa 3 vị khách vẫn ngồi đến giờ mở buổi chiều mới thôi! bao nhiêu chuyện, trên trời dưới biển tha hồ kể!! Đến bao giờ mới lại ngồi với nhau ăn một bữa tiếp đây?

Ông bạn này chuyên gia cứ qua nhà là dõng dạc từ ngoài ngõ: "Giòi ơi", làm cả xóm gọi, thằng em họ cứ gặp là phải "Giòi" trước tiên!

Giờ ốm làm gì có Ngọc với Dương chăm sóc nhỉ?

Lúc hướng dẫn Phượng tập đi xe máy, Dương thật là kiên trì, Nhất Dương Nhỉ!

Lúc mẹ Phượng đi viện, mọi việc rối tung, có Dương!

Lúc nào đi với Dương cũng xả hết Stress được!

Ba đứa có bao nhiêu là điểm chung nhỉ, mà chung nhất là thích tiêu tiền, chỉ có Phượng là tiêu vung phung phí nhiều hơn cả! Cả ba đứa cứ hứng chí là mua liền. Dương với Ngọc thỉnh thoảng có nghĩ một tí chứ Phượng là bụp luôn!

Ngọc chăm tình nguyện và làm từ thiện nhất! Trong 3 đứa thì mỗi Phượng là chưa đi tình nguyện xa bao giờ vì vướng bác Mẹ, mỗi lần xin đi đâu ngay cả chỉ có đi 1 ngày tham quan với lớp bác Mẹ cũng dùng cụm từ "Nhà hiếm con", không có đi đâu cả hết! Chấm hết và đi đến đoạn Kết!!

Lần này quyết chí, hỏi chú Đạt và biết sẽ nên đi đâu roài, dĩ nhiên là phải giấu bác Mẹ, không thì bác ấy triệu tập về Việt Nam lấy chồng thì tiêu tùng!

Phượng với Dương thì mắc tật con gái hay mắc phải, thích là mua, dù không dùng hết cũng mua, quần áo có những thứ có khi chẳng mặc bao giờ. Miễn là có, mó là thấy!

Đảm đang nhất vẫn là Dương, nhì đến Ngọc và Đoảng nhất là Phượng!

Dương biết mua đồ rất là khéo! Còn Phượng với Ngọc thì tệ trong mấy khoản trả giá! Có lần bạn Ngọc quý mến mua đồ về khoe cả nhà là mua rẻ, hóa ra đắt gấp 2!!

Sang đến Ý thì hết làm công chúa như ở nhà rồi, cái gì cũng phải tự túc hết, giờ tớ cũng biết nấu gọi là ăn được không ngộ độc rồi nhé!! Hết cả được mẹ cưng chiều!

Dương ăn kẹo trước chúng tớ nhỉ!

Chỉ có bạn Phượng ế chồng lẻ loi, hihi, sướng thế, tự do tự tại!! Thôi, cứ ăn kẹo mừng của Dương trước, sau đến ăn kẹo mừng của Ngọc, rồi tính đến mình sau!!

Nhớ Dương và Ngọc lắm!

Không có ảnh 3 đứa chụp chung vì Ngọc cầm mang lại Mỹ rồi, đành lấy ảnh ở blog của hai người vậy!