My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Học dốt lại đòi đi chơi!

Học dốt lại đòi đi chơi! magnify
Hôm nay ezam failed, 3 trong 5 tên cầm đầu gây náo loạn trong lớp thời gian gần đây lần lượt rớt. Tên Arash vắng mặt. Tên Fahah rớt, tên Phượng nhỡ xe buýt, chỉ có 1h làm bài, hết giờ+học dốt---> RỚT!

Còn đâu thời oanh liệt! Rủ nhau tuột dốc roài!

Simone và Francesco thi xong cười hỉ hả nên chắc ngon lành cành đào!!

Fahah theo Vas về dorm 1 học tiếp!

Tình hình là còn phải đồ lại cái dự án nhà của Lucien Kroll!

Thứ hai lại ezam tiếp, lại ngu mặt tiếp rồi!

Nhưng ăn chơi là không sợ mưa rơi, cùng với việc muốn thay đổi không khí, quyết định phương Nam tiến vài ngày đi chơi với chị Silvia và anh Sergio!

Chắc phải vác sách vở để 18 tiếng cả đi cả về rong ruổi khỏi buồn ngơ ngác!

Hay trong lúc chờ chuyển tàu lượn vào Bologna tìm chị Hảo chơi tí nhỉ!!

Thoai, khăn gói quả mướp nhanh! Rồi còn về chuẩn bị lên thớt!

Sau chuyến này phải học hành đàng hoàng không học bổng mà bị cắt thì đến nước gọi anh Lượm cũng chẳng tới! Thôi rồi luôn ý chứ!