JST
Wednesday, December 5, 2007 11:20:00 PM
Tính gác mọi thứ, cho Quickie biến mất khỏi quả đất nhưng khi đọc blog của chú Bùi Việt Dũng, người thầy dạy vẽ của Quickie, Quickie quyết định tẩy não!
Rũ bỏ cái sự chán nản não nề, chạy qua chơi với đại ca rồi lại bắt đại ca đưa đi ăn kem!
Cảm ơn đại ca đã đưa em đi chơi!
Những ngày qua, nếu không có Két Kun và Kúc Ku LUÔN LUÔN LẮNG NGHE - LUÔN LUÔN THẤU HIỂU thì chắc mình lại đắm chìm dần rồi chết đuối với mớ bòng bong suy nghĩ lộn xộn!!
Hic, một đêm thức khuya tiếp tục, ai bảo ngày rong chơi cơ, đáng đời nhà ngươi lắm Chít ơi!!!
Rũ bỏ cái sự chán nản não nề, chạy qua chơi với đại ca rồi lại bắt đại ca đưa đi ăn kem!
Cảm ơn đại ca đã đưa em đi chơi!
Những ngày qua, nếu không có Két Kun và Kúc Ku LUÔN LUÔN LẮNG NGHE - LUÔN LUÔN THẤU HIỂU thì chắc mình lại đắm chìm dần rồi chết đuối với mớ bòng bong suy nghĩ lộn xộn!!
Hic, một đêm thức khuya tiếp tục, ai bảo ngày rong chơi cơ, đáng đời nhà ngươi lắm Chít ơi!!!




