My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Diary Nov 28, 2007 - Viết tặng anh Thắng nè!

Diary Nov 28, 2007 - Viết tặng anh Thắng nè! magnify
Anh Sún, thấy anh ốm, thương anh quá! Em quý anh Sún lắm!!

Anh Tùng ốm mà khỏi rùi, giờ anh ý khỏe re, anh cũng phải khỏe nhanh nhé!

Nhớ nhất là hôm đi chơi cùng mọi người, anh Sún mua kem rồi vẫy vẫy trong siêu thị!!

Em lại nhớ hồi em bị thủy đậu, thỉnh thoảng có buồn vì có bạn thì cứ đến thăm mãi, em sợ lây cho bạn thì tội nghiệp, vì lúc đó gần thi đại học rồi, đuổi không chịu về; có những người đến một cú điện thoại cũng không thèm hỏi thăm, người thì gọi điện, kêu: "Sợ lây lắm, không đến đâu!"

Bạn Hương là bạn đến thăm em nhiều nhất, trời ơi, càng đuổi, càng ngồi lì hơn chứ!

Để em nghĩ xem quà cáp biếu xén kiểu gì rồi sẽ đến thăm anh nhé!! Hihi!

Hay là em hát rồi thu âm tặng anh một bài như đã tặng anh Công, anh Quang và anh Tùng và Hà em nhé?!

Em viết nhật kí hôm nay tặng anh này!! Anh mau khỏi bệnh nha!!





Mấy ngày này có bao nhiêu là chuyện buồn chán, em học cũng chẳng tập trung gì cả!

Sáng ngủ dậy muộn, giống như mọi hôm, chuông 2 máy điện thoại reo báo thức, đồng hồ báo thức cũng reo; em đã cảnh giác đặt mỗi cái một nơi mà vẫn tắt đi ngủ tiếp!

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, em đủng đỉnh nướng bánh mì, hôm nay muốn ăn bơ ruốc nhưng vì sợ béo không mua bơ nên đành ăn với mứt đào!!

Hôm nay đi đón anh Chiến nên diện đồ trắng từ đầu đến chân luôn, mũ lưỡi chai cũng trắng luôn!!

Em ra ga Porta Susa để mua hoa mà sớm quá tiệm đó chưa mở! Thế là chạy hộc tốc ra chợ gần đó, mà nó chẳng bó sẵn nên em bảo nó bó cho 3 bông hồng 6€.

Em chạy lại ga bắt tàu điện ngầm đến bến Vinzaglio rồi lại bắt xe 10 đến trường. Anh Công hẹn 9h45, em đợi 5 phút không thấy, em chạy vào thư viện tính nhắn tin qua mạng vào máy cho anh Công vì hôm nay em không mang Laptop, không còn máy nào trống cả!

Thế là em bắt xe ra Porta Nuova luôn, ra ga em định mua vé tàu ra sân bay, vì em nghĩ giống Roma, sẽ có tàu chạy thẳng, hóa ra lại phải bắt pullman. Tiện thể em đổi một lô tiền 50cent để gọi cho anh Công!

Trời ạ, anh Công với Hưng Khỉ và Trung Cún đang trên đường tới ga Dora để đi tàu rồi, nên anh Công bảo em cứ bắt pullman ra luôn! Em hỏi ra là bắt được pullman ở góc via Sacchi và corso Vittorio Emanuele II. Em mua vé trong quán bar hết 5.50
€, giập vé rồi lên xe ngồi luôn!!

Anh biết không, em ngồi cạnh một bà cụ người Ý sống ở Casella, gần sân bay, bà cụ vui tính lắm nhé! Em nói chuyện cùng cả bác tài xế và bà cụ, cùng 2 cụ khác vui quá luôn, tấu hài cười suốt đường đi, thích lắm!!

Đến ga, em vào sảnh tầng 1 là gọi luôn cho anh Công, hóa ra 3 ông vẫn chưa tới, thế mà kêu!!

Em đợi khoảng 15 phút thì thấy 3 anh người Châu Á đi ra, em chộp cổ hỏi luôn! Bắt được anh Chiến rồi, anh Dũng với anh Kiểm nữa nè!! Em giới thiệu em là Phượng luôn, em cứ tưởng anh Chiến gầy gò, hóa ra anh ý như con gấu!!

Em kính biếu các bác bó hoa luôn tắp lự!!

Bốn anh em nói chuyện một lúc mới thấy 3 ông lò dò tiến vào!!! Hihi!!!

Màn tay bắt mặt mừng của các anh giáo Bách khoa Hà Nội diễn ra xong là màn hút thuốc của anh Chiến, trời ơi, nghiền như anh Thắng vậy!

Cả nhà quay về bằng con đường 3 ông đã đi! Trùi ui, anh Công vẫn cứ nói nhiều, lai rai như máy khâu luôn!!

Về nhà anh Quang ăn trưa, em phụ anh Quang nấu Pasta, anh Quang nướng pizza! Trời ơi, sao mấy anh chỉ thích rượu, kêu thà em mua 3 chai rượu cho các anh ý còn hơn mua hoa, phí tiền!!

Wuầy, đã thế lần sau cho các anh nghỉ khỏe!

Mẹ gửi cho em sách vở, bút vẽ, đồ khô, cả bộ Vét-minijuýp này, với váy bò!! Thế là em về thay luôn, tranh thủ lấy túi ngủ cho các anh!! Hihi!!

Hôm nay em bị các anh bắt nạt ghê gớm, mà lúc em bảo các anh trêu, em có phản ứng gì đâu, Tiệx Tùng giáo sư còn bảo em là KHÍ TRƠ mới ghét chứ!!

Em bị tổng công kích nhiều quá à!! Hôm nay không có bạn Nhung, vợ yêu của Hưng, em chẳng có đồng bào đồng chí cùng phe gì cả! Nhung đang ở Como rùi!!

Huhu! Khỉ với Cún chẳng bênh em gì cả mà con hùa theo mọi người nữa chứ! Ghét!!

Hôm nay anh Công bảo em là: "Chưa từng thấy con nào đoảng như con này!" Nhưng có phải em cố ý để mất Laptop với máy ảnh KTS đâu!!

Cún lại còn khen đểu em là :"Người này toàn làm chuyện siêu phàm" nữa chứ!

Tội nghiệp anh ốm không đến được, hay em làm Tiramisu mang đến cho anh nhé!!

Hôm nay em phụ anh Quang nấu canh măng mẹ anh Tùng gửi này. Anh Tùng đi chợ mua gà về ninh! Có thịt rán tẩm ngon lắm, nhưng hơi mặn vì anh Quang cho hơi quá tay, hoặc có thể tại em quen ăn nhạt! Có đậu xào thịt nha anh, lại cả cá rán nữa, ăn nhòe mà không hết!!

Hôm nay Khỉ đến muộn nên khỉ ăn cuối cùng! Vui ghê lắm! Nhưng anh Chiến, anh Dũng với anh Kiểm mệt quá lăn ra ngủ!!

Lúc sau, anh Kiểm cho em xem Tôm & Jerry trong máy di động của anh Kiểm!! Troài, cái đó hay ghê!!

Uống trà mạn ở nhà anh Quang xong, khoảng 11h em, anh Tùng, Hưng, Trung với Bình về!! Hưng với Trung đi cùng em ra bắt xe 29, vì hôm nay mặc váy, em không dám đứng một mình!!

Nhưng may mà có xe đến rồi nên em lên xe luôn, khỏi phải bắt Hưng và Trung chờ cùng!!

Mệt quá, em đi tắm rồi đi ngủ luôn! Phù, ngày hôm nay vui ghê!!

Anh phải khỏe để đi đánh Airsoft với đội SWAT chứ anh Thắng!! Hay em thành lập đội SWEET để đánh trận với đội SWAT nha!!

Anh chóng khỏi ốm rồi đi chơi với mọi người nha, anh Thắng!!!