My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Andre Kim's Fashion Show - Đáng yêu quá!!

Andre Kim's Fashion Show - Đáng yêu quá!! magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>.



Bạn Chít có một sở thích là thêu thùa. Bố mẹ không bắt nấu cơm, nhưng nữ công thì bạn Chít bắt bố mẹ dạy hết để còn khâu áo cho các em búp bê, bên cạnh đồ chơi súng đạn, trực thăng...

Súng đạn và các thứ đồ chơi hiếu động khác có thể vứt quăng quật nhưng búp bê thì bao giờ cũng được giữ gìn, bạn Chít mà quên thì mẹ bạn Chít cũng sẽ cất đi!

Búp bê của Tóa, Tóa chơi, búp bê của Chít, Chít chơi, không đứa nào chơi của đứa nào, sau này mua gì mẹ cũng mua 2 thứ, kể cả headphone học tiếng Anh, cho khỏi tranh nhau!! Búp bê mẹ để mẹ bày trong tủ hay từ lâu lắm rồi thì đừng hòng được chơi, mẹ sợ hai đứa làm hỏng!!

Tóa ôm búp bê bằng bông to dài loằng ngoằng của Tóa đi ngủ. Chít cũng áp búp bê bông của Chít cạnh má để ngủ!

Một trong những em búp bê biết nói còn nói được mà chưa phải thay pin là của bạn Boong mua!

Bạn Chít liều đến mức nếu không xin được vải mà máu khâu áo cho búp bê là lấy cả vải của mẹ cắt ra may!

Thích là chơi nguyên cả bộ, khâu mũ và khâu dây buộc tóc cho búp bê luôn! Vì vậy mà lúc may áo dài, bạn Chít bắt mẹ phải bảo người ta lấy vải dư để làm dây buộc tóc luôn! Mà giờ cắt cụt tóc rùi còn đâu!! Hic!!






Nhớ lại hồi bé thích thật, chẳng muốn lớn chút nào! Lần đi shopping với Silvia, nếu chị ấy không cản, chắc mình đã rình rập mua một em búp bê mặc áo cưới rồi! Tháng trước đi chợ Porta Susa chơi thấy quần áo búp bê đẹp quá lại mua! Mà không hiểu sao không thể kiềm chế được trước gấu bông và búp bê!! Yêu quá đi mất!!


Choi Jee Woo trong fashion show của Andre Kim trông xinh quá!!