My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đôi điều về bạn Chít!

Đôi điều về bạn Chít! magnify
1. Ngày sinh: 10/03/1982 - ngày này lịch âm là giỗ tổ Hùng Vương nên dễ nhớ, nhưng ông bà bố mẹ, chú bác, anh chị em, họ hàng đều nhớ hơn là bạn Chít sinh đúng rằm tháng 2 năm Nhâm Tuất!

2.Tính cách: Nói theo các cụ, gái hôm rằm thì chỉ có trai mùng 1 mới trị nổi, theo tử vi-ngoài 30 tuổi làm giàu tự nhiên, ngang bướng, lì lợm! Bạn Chít không mê tín đọc cho vui thấy dân gian bảo cung hoàng đạo Song ngư cám hấp, tính dở hơi, gì gì đó, nổi tiếng quá rồi khỏi khoe, vậy là khỏe re!
--Bạn thân với Trần văn Lười, Trần văn Lì và Trần văn Láo! Lười là vì luôn lười, Quỳnh Tài thường bảo: "Bà là phải thúc mới được cơ!". Láo là vì cãi bố cãi mẹ lèm lèm, rất hư! Lì là vì gan lì tướng quân!
--Câu đầu tiên trước khi mẹ vung roi luôn là: "Mẹ không đẻ ra con trai, mà mẹ đẻ con ra là con gái, con gái thì phải thùy mị nết na, ai cho leo trèo nghịch ngợm?" Mẹ đánh thì mẹ vụt cho lằn chân, đến khi xin lỗi mẹ thì thôi, nhưng thường thì bạn Chít chuồn đến khi mẹ nguôi giận lò dò bước về! Tất nhiên là vẫn ăn roi nhưng thuyên giảm một ít! Có một chuyện mẹ mà biết là chỉ có chết: đó là nhảy từ trên mái nhà xuống(không cao nhưng ngã thì đau lắm)! Cái này anh Quảng đầu têu đầu tiên, Long Mốc với Tuấn Anh hùa theo, bạn Chít mà thua con trai thì bạn Chít cú nên đú theo luôn! Bố thì bảo cho phát triển tự nhiên, nhưng mẹ là phải quy củ, nề nếp!
--Yêu ghét phân minh: yêu là yêu, và ghét là ghét! Không phải giả vờ giả vịt làm gì cả! Không thù dai nhớ lâu nhưng ghét là "bye bye chocopie khỏi gặp lần thứ hai"!
--Chơi hết mình: đã chơi là chơi hết mình không thì nghỉ cho nó khỏe! Lòng trung thành của tình bạn là trên hết, bạn không tốt là "Đi nhé, có ghé cũng không thèm chào"!
--Kiên trì và kiên nhẫn: có mỗi đức tính này là tốt! Cái này khỏi thử thách, không phải là vô hạn nhưng gần thế cũng không sai!
--Cáu là nói nhiều, nói dai thành nói dại, rất ghét!
--Kiên quyết: đã quyết là chắc như bê tông, "đào không bật, lật không nhào"! Một là một, hai là hai, ba là thôi!
--Nhường: bạn Chít mà im lặng là bạn Chít nhường, không phải là sợ! Trên đời chỉ sợ bà ngoại buồn, sợ bố mẹ ốm, em gái thiệt, sợ phải khó xử, làm tổn thương người thân, ngoài ra không sợ gì hết.
--Nóng tính: đã sửa được!
--Hay quên: Thỉnh thoảng nói rồi tưởng chưa nói, chưa làm tưởng làm rồi! Hic, chắc Parkinson giai đoạn cuối, hê, còn lâu! Câu thường nghe từ Thủy Chiaki, Thủy Doraemon, Hà hồ điệp hay Trang Ếch nhựa là: "Con này, đầu óc mày để đi đâu đấy hả?". Nạn nhân thường kỳ của cái sự hay quên của bạn Chít là mụ Huyền Vi Trùng, mụ chúa đời: "Sếp cứ nhớ em đấy!"
--Hay đành hanh với em: cái này xấu hổ, không dám nói nữa!
--Thích cái gì thì cho người khác cái đó, không cho người cái mình mình muốn quẳng, không thích thì vứt!
--Tiêu hoang: cái này một phần tính cách, dần dần mới sửa được, không phải ngày một ngày hai mà hết!
--Lộn xộn: cha mẹ sinh con, cái này tính trời sinh bạn Chít đã thế rồi!
--Ghét: khoe mẽ, hợm hĩnh, giả tạo, hèn nhát... ghét khói thuốc(50% là do thật sự thấy khó thở với khói thuốc lá, phải nhịn thở nên đôi lúc ngửi phải khói thuốc là buồn nôn!). Ghét văng tục chửi bậy, vì thế là làm gương xấu cho các em nhỏ!
--Vì có một số tính trên nên bạn Chít đâm ra máu một thứ, đó là chơi games, càng chơi, càng thua càng cú, càng máu(Bạn Chít khẳng khái tuyên bố ghét sổ xố và đánh bạc, chẳng hay ho gì mấy trò vô bổ đó cả).
*-----Vì ham mê games nên ăn lươn sát muối của mẹ thường xuyên là vấn đề không phải bàn cãi! Sắp chết là kêu cứu, lúc ở nhà gần chết kêu cứu, mẹ bảo, con bé này, mày làm sao thế, em gái đã không bênh vực thì chớ lại còn: Mụ ý chập mà mẹ! Mẹ thấy ham quá là mẹ rút máy tính luôn! Nó cũng ham chơi games mà mỗi mình bị phạt!
*-----Sang Ý gặp được tên bạn cũng tốt bụng, lúc mình gần chết, mình gọi Khỉ: "Hưng ơi, tớ sắp chết rồi!" mà hắn còn khen mình "Bắn dã thú" với "Mụ này hết thuốc chữa!"
*-----Lúc trước bảo tên Heo chỉ cho bắn Halflife mà hắn bảo con gái không chơi nên không chỉ mới buồn chứ!
*-----Cú tên Boong nhiều khi ngày xưa cũng không cho mình chơi đá cầu!

3.Tên khai sinh: Nhà bạn Chít có truyền thống đoàn kết nên việc đặt tên cho các em bé là cả gia đình thống nhất chung! Lúc bạn Chít chào đời trong nhà đã có nhà thơ Thanh Hải, ca sĩ Mạnh Hà, diễn viên Tuyết Nhung, 3 đứa em siêu quậy Tuấn Anh-Kim Dung-Thanh Tú, công chúa Huyền Trâm, nên bác gái bảo đã sinh vào hôm rằm, trăng tròn thì tên phải thật kêu, mẹ bạn Chít sinh bạn Chít vào cuối mùa lạnh, mẹ chỉ thích sinh vào mùa hè(sau mẹ sinh Tóa vào mùa hè!!) nên tên của bạn Chít vừa là một loài hoa mùa hè: hoa phượng, vừa là chim lửa: phượng hoàng, các cậu bảo có tướng làm quan! Tên tớ là Hoàng Kim Phượng, bố tớ còn không quên thêm một chữ Thị cho nó nữ tính!

4.Tên gọi ở nhà:
------"Tà tích ta Xì xích xi và con chó cún"(tên này mẹ Hương đặt, tên dài nhất, giờ các bác và các cậu vẫn gọi). Hôm thăm mẹ sinh em bé trong bệnh viện, bạn Chít sáng tác một cái nick đầu tiên cho em là "Em bé Chì Chi của chì ơi"!
------"Xinh": mẹ khen xinh, mẹ yêu, mẹ suốt ngày gọi, bố thì bảo Xấu như con cú, mẹ chỉ thích khen con xinh!
------"Chít" - Hoàng Ngọc Chít: lại là mẹ đặt, vì ngày bé có lúc bị suy dinh dưỡng nên mẹ gọi là chuột Chít! Sau này mẹ bạn Chít sinh em bé, mẹ đặt tên em bé là Hoàng Ngọc Tóa(thật ra là xinh quá, gọi nhanh và lệch đi cho nó độc nên thành Tóa, chú Hạnh gọi là Toáy, mẹ biến tấu tiếp thành em Toay con, xong thành Toay Toay, em Noay con, em Nhoay con, em Nhơi!...)
------"Ngọc": cả hai đứa, đứa nào mẹ cũng gọi là Ngọc hết, một đứa là Ngọc lớn, một đứa là Ngọc con!
------"Bà cô lớn": bố Vũ gọi Chít thế, còn Tóa, bố gọi là "Bà cô con"!! Cái tích của nó sẽ được kể tiếp sau!!
------"Em bé": bố đặt, lớn bố vẫn gọi, hai đứa đều là em bé hết!
------"Rượu Quốc lủi": bố đặt, tên nào bố đặt bố gọi cho đến lớn; Tóa là Rượu Tây! Hihihi!!
------"Quých": vì hai đứa hay gọi nhau "Quých cờ lì" nên mẹ gọi bạn Chít là Quých luôn!
------"Khoai môn": 3 đứa nhóc cam kết đặt tên cho nhau, Long Mốc là Khoai Sọ, Tuấn Anh Đen là Khoai Lang, bạn Chít là Khoai Môn, rủ đi chơi là gọi biệt danh, các bố các mẹ chẳng để ý nên chuồn rất nhanh!

Bổ xung:
Mẹ bạn Chít gọi bố bạn Chít là "Bố Chít ơi, bố Xinh ơi, bố Cún ơi, bố Nhơi ơi..."; Chuyện gọi 2 bà cô là vì 2 đứa cách nhau 6 tuổi rưỡi mà vẫn chí chóe như thường, nên 2 cái tên bắt nguồn từ đấy mà ra!
Mỗi lần hai đứa chiến đấu là mẹ lại gọi bố:"Bố đánh chúng nó đi, bố đánh đau vào cho chúng nó chừa!"; bố quay sang mẹ "Mẹ mày đánh chúng nó đi, bố đánh chúng nó không sợ, mẹ đánh chúng nó mới sợ!!" Hihi!

5.Trò chơi hồi bé: Chơi trò gia đình! Long chuyên làm bố, bạn Chít hoặc Ly làm mẹ, Tuấn Anh bao giờ cũng bị làm con, bố thì giả vờ đi làm đàng hoàng, lấy đồ chơi bằng nhôm, hay lấy lon bia mài ra, nấu cơm thật, các anh chị lớn cũng thổi thổi nấu nấu, có cả rau muống chấm nước mắm mới ăn chơi nhé! Mỗi tội bắc mấy cục gạch với nhau, hì hụi đốt vỏ bào khói mù mịt, đen cháy cả "xoong" mới được một tí tẹo mâm cơm đồ chơi ấy mà tranh nhau ăn, chẳng bù ở nhà bố mẹ đã mất công nấu ép ăn, dọa đánh bắt ăn cũng chẳng ăn cho! Mấy bạn hồi đó giờ mình cũng chẳng biết giờ thế nào, lớn hết rồi! Từ hồi cấp II tới giờ chẳng gặp, đứa chuyển nhà, đứa học khác trường!

6.Cách đây vài năm:
---Lần đi viết bài về trẻ em đường phố, trời rét căm căm,xe máy đi vù vù, Boong bảo ôm Boong chặt vào cho ấm, tự nhiên lo bạn rét làm bạn cảm động quá: nhận ra là lưng con trai rất rộng và ấm!
---Chơi với Kền và Gà mới thấy con trai nhiều khi ga-lăng hết chỗ nói, lại thấy con trai nhiều lúc cũng nhẹ nhàng khác hẳn tính kiêu ngạo hùng hổ thường thấy! Thế mới biết sau vẻ hiếu chiến có cả sự mềm mỏng, ngọt ngào! Các anh lớn chín chắn không tính ở đây nha, tính tầm tuổi mình thôi nha!

7.Thích cả nhà ngủ chung, thích ngủ với bà ngoại. Bà ngoại hay kể chuyện, nhưng bạn Chít với bạn Tóa lại thiu thiu ngủ, đến tối mẹ gọi mới dậy đi về! Bà ngoại kể chuyện ông, kể bao nhiêu là chuyện, bà kể truyện Kiều..., mỗi lần bà hỏi từng đứa: "Chị Phượng, chị Bích(vì tuy ra sau nhưng vẫn vế trên các em nên bà gọi là chị, còn lại là em Lia, em Chích Bông, bé Anh, em Con...), các con ngủ rồi à?". Bạn Tóa đã ngủ từ lúc nào, còn bạn Chít lơ mơ: "Bà ngoại kể tiếp đi, con chưa ngủ!"

8. Bạn Chít thích mặc áo dài! Và bạn Chít đang sở hữu 7 chiếc áo dài và 2 chiếc sườn xám, mami chọn màu và kiểu dáng hơi bị đẹp luôn!! Bạn Chít đã chưng 2 chiếc đơn giản nhất tại Gemona del Friuli, Laboratorio Internazionale Della Comunicatione 2006 và tự hào lắm!! Bạn Chít có rất nhiều dịp để mặc khoe áo dài Việt Nam!! Lần tới đi đón năm mới với bố Marino và mẹ Analisa, bạn Chít sẽ chưng hết tiếp!!!

Tạm hết, tớ mới liệt kê đến đây thôi!
Nghỉ giải lao vô thời hạn trước đã!!
Ui, nhìu quá ta ơi!




My new blog:

http://i.cn.yahoo.com/hkphuongvn