My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Turin before Noel 2006

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>.

Thành phố bắt đầu chăng đèn rồi, vậy là Noel sắp đến!!!

Mình thích Noel!!

Mình thích Giáng sinh, thích giao thừa!

Mỗi khi nhớ nhà hay buồn lại vác ba lô đi tàu 9 tiếng - 700 cây lên Udine, tìm về ngôi nhà nơi có bố Marino, mẹ Analisa-Marina, có Roberto và Fabio!

Căn nhà thân thương với bao nhiêu kỉ niệm đẹp! Lại ra vườn nằm võng đu đưa, lại ra sau nhà nhìn lên đỉnh núi, lại ngắm mặt trời mọc, lại được M&M dắt đi chơi! Lại tản bộ trên con đường mình vẫn thường đi học! Lại ngắm những thay đổi của những căn nhà trên đường tới trường! Nhớ các thầy cô và các bạn Lab international 2006! Giờ mỗi người mỗi nơi trên quả địa cầu, biết bao giờ mới gặp lại nhau?

Được đón giao thừa ở Gemona, vừa xem bắn pháo hoa vừa run lập cập, rồi xem người lớn nhảy cổ điển!

Lại đón tết của các bà phù thủy tốt bụng cùng Massimiliano, cùng Alessandro và Stefano!! Mình lại muốn chiều chiều đá bóng cùng tụi nhóc, lại đùa nghịch những trò trẻ con, chơi games, lại sưu tầm và sắp xếp bộ sưu tập 7 Viên ngọc rồng, lại xem Harry Potter, Chúa tể những chiếc nhẫn hay Sư tử, phù thủy và chiếc tủ quần áo hay ngồi xếp lâu đài hoặc chơi trò tàu hỏa chạy pin, lại đánh bài cùng cả nhà Rita!!!

Yêu Gemona mất rồi!!!

Giờ yêu cả Turin luôn!! Năm nay chưa phải vác ba lô lên Gemona lần nào vì giờ mình có bao nhiêu là bạn tốt ở Turin!! Mình thật là may mắn!! Đến tết là sẽ lên!!

Chỉ có điều Hà Nội vẫn là hơn cả, có bà ngoại, có mẹ, có em gái, có các bác, các cậu, anh chị em và bạn bè bao nhiêu năm cùng chơi cùng học!

Nhớ Hà Nội quá!