Làm mẹ!!!
Monday, November 5, 2007 2:52:00 PM
Làm mẹ thật vất vả, 9 tháng 10 ngày mẹ mang bé trong bụng, nào là nghén này, nào là mệt mỏi vì cơ thể thay đổi. Mình nhớ nhất là mẹ rất hay cáu bố lúc mẹ mang bầu Tóa. Mình chuẩn bị vào lớp 1, còn chưa biết ra dìa là gì!
Nếu mình nói mình toàn chăm các cháu chắc không ai tin. Nếu ngoảnh đầu lại thấy mình chẳng lớn được chút nào, vẫn là em bé của bố mẹ.
Ai mà tưởng tượng ra cảnh tự nhiên bụng to dần lên, ì ạch bưng trái dưa hấu to đùng cả ngày lẫn đêm được chứ?
Vậy là Tú đã lên chức mẹ, còn mình được làm mẹ nuôi, không mất công đẻ mà vẫn được làm mẹ!!
Nói tếu vậy trước để khi đọc entry về em bé sắp tới mọi người đỡ ngất!!
Giờ mình lên chức mẹ rồi!!! Phải làm người lớn thế nào bây giờ??
Mình vừa nhỏ nhen, trẻ con, vừa mưa nắng thất thường nữa này, lại hậu đậu, vụng về, lơ đễnh nữa chứ!! Huhuhu!!
Nếu mình nói mình toàn chăm các cháu chắc không ai tin. Nếu ngoảnh đầu lại thấy mình chẳng lớn được chút nào, vẫn là em bé của bố mẹ.
Ai mà tưởng tượng ra cảnh tự nhiên bụng to dần lên, ì ạch bưng trái dưa hấu to đùng cả ngày lẫn đêm được chứ?
Vậy là Tú đã lên chức mẹ, còn mình được làm mẹ nuôi, không mất công đẻ mà vẫn được làm mẹ!!
Nói tếu vậy trước để khi đọc entry về em bé sắp tới mọi người đỡ ngất!!
Giờ mình lên chức mẹ rồi!!! Phải làm người lớn thế nào bây giờ??
Mình vừa nhỏ nhen, trẻ con, vừa mưa nắng thất thường nữa này, lại hậu đậu, vụng về, lơ đễnh nữa chứ!! Huhuhu!!




