My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Karaoke Ki' su*.!!!

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>.

Hôm nay tính làm nốt cái bài tập nhà trẻ để mai còn nộp cho ông thầy, nhưng gặp cơ hội, tớ liền đi chơi luôn!! Hôm nay lại thức tới sáng để làm rồi mai ngủ bù vậy!! Hic, không biết có xong hay không!

Hà cu hôm nay bận bịu bếp núc, không ca hát chụp hình với anh em bà con nên mất phần! Nói vui vậy thôi, vì Hà hi sinh rửa bát cho bạn bè nên lần tới sẽ đền bù thiệt hại cho em!!!

Tình hình là tớ hát khản cả cổ mà không thấy bạn bè khen gì cả, lại còn hứng liên tiếp các chiêu của cao thủ Hướng đạo Hưng và Lê Lạc Trung!! Chú bảo hai đứa hát hay quá nên chú không dám vào hát cùng, được khen thích nhé, 2 ông tướng!! Nhưng chú suýt phải "trèo tường vào" vì nhạc to quá nên cả nhà không nghe thấy chuông cũng như tiếng chú gọi!!! Hic, chúng cháu xin lỗi chú!!

Tuy nhiên Phượng Ớt và Nhung Bùm cũng trình làng khá nhiều nhạc phẩm không đến nỗi tồi, đặc biệt là ca sĩ Nhung Bùm được giám khảo "CALIFORNIA KARAOKE đầu" chấm điểm cao nhất, vì tớ có khả năng ghi nhớ kém nên không nhớ chính xác bi nhiêu, nhưng chắc chắn là hơn 92 điểm! Hưng Sonic lại có cơ hội hát bài: "Ừ thôi Nhung nhé, ta chia tay nhau từ đây!" và Nhung cô nương: "Ừ thôi Hưng nhé, ta chia tay nhau từ đây!!" Heheheh! Tình củm thế chứ lị!!!!

Lạc Trung tiểu đệ cũng chứng tỏ khả năng âm nhạc đầy mình!! Xuất sắc ghê!!! Thể hiện thành công ca khúc "Còn ta với lồng bàn"-Mr. Hưng Sonic xuyên tạc tựa đề ca khúc!! Còn những ca khúc đặc sắc khác xin để dịp khác kể tiếp!!

Bạn Phượng và bạn Hưng song ca một số ca khúc rất hợp ru(-điển hình là Without you) và cũng có một số ca khúc khác có thể nói đánh bại Chai-en, vươn lên vị trí số Một!!! Hehe!!! Hưng bảo Phượng toàn chọn bài khó, phải khó thì mới thử chứ, hay thì thành ca sĩ rồi chứ cầm mic đọc nhạc làm "kía rìa"???

Tiết mục vui nhất ngày hôm nay là tình tiết Lạc Trung tiên sinh khen đàn vịt nhà hàng xóm ĐẸP!! Cả nhà cười, đồng chí em liền hướng sang Hướng đạo Hưng Sonic: "Không, nó đẹp thật ông ạ!!". Ngoài sân đàn vịt vẫn kêu: Cạc cạc, Quặc quặc! Mấy chị vịt thì chắc bẽn lẽn với những lời khen của Trung, mấy anh vịt chắc đang vươn ngực thỏa mãn lắm đây!!! Sự thực thì dù Trung có uống bia đến đỏ hết mặt mày thì những câu khen ngợi vừa rồi là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo!!! Tớ tin!!!

Chú nhậu quắc cần câu, nhưng tay lái của chú thì vẫn ngon lành lắm nên chúng cháu về nhà an toàn!!!

Rất là vui, ăn uống xả láng, hát hò thả phanh! Một bữa lẩu Việt 100%, chúng tớ lại được "Làng vui chơi, làng ca hát" tại nhà cô Thuy, tuyệt cú mèo!!! Hihihi!!! Kết quả là thu hoạch được một đoạn băng ăn uống nhồm nhoàm của cả hội, thủ phạm là Hưng Sonic!!! Cái này chúng tớ chỉ giữ riêng để xem thôi, không xòe ra là trẻ con khóc thét!!! Đùa thôi, quay vui làm kỉ niệm, sau này già cả móm mém còn: "Ông A ơi, bà B ơi, chúng ta hồi còn trẻ này, tiếc làm sao....!!" Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!!!

Bé Hà: Thanks Hà cu nhiều, em trai!!

Kí sự này là kí sự tốc, được chỉnh sửa vào sáng ngày 29/10/2007, đêm thứ hai bạn Phượng học thâu đêm, ôi chăm chỉ, siêng năng, cần cù "Lần" quá!!! Hihi!!! Giá có thời gian, sẽ hoàn chỉnh hơn!!! Thoai, iem làm nốt bài đây để còn có bài nộp thầy!!

Cảm ơn bác Hưng đã viện trợ cho một trái táo để học khuya; gần sáng, Hà cu dậy lại tiếp tế cho chị thêm một trái táo nữa!! Sáng rồi, Lạc Trung dậy lại tiếp viện táo!! Hôm nay tha hồ ăn táo!!! Tớ mới vừa chiến xong cơm nếp Nhung nấu, ăn với ruốc và nước thịt kho!! Đêm qua không phải uống nước đường, vẫn trụ được, nhưng chiều nay về nhà chắc sẽ nếm mùi đau thương ngay thôi!!! Trong những ngày tới sẽ khổ đây!!!