Panh Panh sap lay chong!!
Thursday, October 25, 2007 12:43:00 PM
Panh Panh sắp lên xe hoa rồi, bác Hương lại bảo chị Ớt nhìn Panh mà học tập cho mà xem!! Bác lại ca vọng cổ: "Mẹ buồn lắm con ơi, con chẳng chịu yêu ai cả, khô khan thế rồi ế chồng mất thôi!!!"
Panh ơi chị chẳng được ở nhà để đỡ tráp cho Panh, để dự đám cưới của Panh, thiệt thòi cho chị Ớt già lọm khọm quá, huhu!!! Anh chị em bạn bè sắp lập gia đình hết rồi, rủ đi chơi ai sẽ đi với mình đây???!!!
Thì tớ cũng tính phải xem bà con đi trước thì sau này mình mới học tập tiếp bước được chứ nhỉ, học làm vợ này, làm mẹ này, làm bà này, bà cố này, cụ cố này.....? Hihi!!
Thế là ba "Vù", mẹ "Bí" của Tễu sắp có cháu bế rồi!!!
Chị Ớt chôm ảnh từ Bì Lốc của pà iem post lên khoe ảnh bà iem trước(vừa trảm vừa tấu xong, hihi), khi nào cưới sẽ luộc nguyên bộ ảnh của bà iem triển lãm sau!!!
Thế là bé Tô Hoàng Hiếu và bé Nguyễn Bảo Anh lại được bê tráp cho Phanh già nhỉ!!! Huhu, tớ muốn về Việt Nam quá!!!!
Hiếu ơi, Tễu ơi, cho chị đi với!!!
Nhưng mà đề nghị pà iem hóa trang lại, trông già quá. Bé Panh dễ thương đâu rồi???
Mừng ngày vui Vinh tiên sinh và pà iem Phương Anh!!!!!!!
Panh ơi chị chẳng được ở nhà để đỡ tráp cho Panh, để dự đám cưới của Panh, thiệt thòi cho chị Ớt già lọm khọm quá, huhu!!! Anh chị em bạn bè sắp lập gia đình hết rồi, rủ đi chơi ai sẽ đi với mình đây???!!!
Thì tớ cũng tính phải xem bà con đi trước thì sau này mình mới học tập tiếp bước được chứ nhỉ, học làm vợ này, làm mẹ này, làm bà này, bà cố này, cụ cố này.....? Hihi!!
Thế là ba "Vù", mẹ "Bí" của Tễu sắp có cháu bế rồi!!!
Chị Ớt chôm ảnh từ Bì Lốc của pà iem post lên khoe ảnh bà iem trước(vừa trảm vừa tấu xong, hihi), khi nào cưới sẽ luộc nguyên bộ ảnh của bà iem triển lãm sau!!!
Thế là bé Tô Hoàng Hiếu và bé Nguyễn Bảo Anh lại được bê tráp cho Phanh già nhỉ!!! Huhu, tớ muốn về Việt Nam quá!!!!
Hiếu ơi, Tễu ơi, cho chị đi với!!!
Nhưng mà đề nghị pà iem hóa trang lại, trông già quá. Bé Panh dễ thương đâu rồi???
Mừng ngày vui Vinh tiên sinh và pà iem Phương Anh!!!!!!!




