Thang Y luoi nhac! Buc minh!!
Wednesday, October 24, 2007 3:40:00 PM
Mình vừa được phấn khởi hứng chí với dự định viết blog thì đụng phải thằng Ý lười nhác, bực mình!
Ông thầy cho chọn ý tưởng thiết kế, thằng đó chọn nhà dân dụng, nhưng vì quá nhiều đứa nên ông thầy bắt nó qua nhóm mình! Mình biết ngay là cái thằng này chỉ giỏi làm dáng thôi mà!!
Nó chọn công việc nhẹ nhàng nhất là đến vườn trẻ chụp ảnh, được, cho mày đi giữa trời mưa, mai tao sẽ kiến nghị ông thầy cho mày ra khỏi nhóm!
Tụi tao có thể tha hồ tìm ảnh trên net, đâu cần mày? Nhà tao cũng gần nhà trẻ, mày tưởng tao không chụp ảnh được hả?? Mày sau này chỉ có làm kiến trúc SƯ CỌ!
Tức cú quá, thôi, đang học trong Lab, phải làm tiếp để tuần sau còn nộp thầy, còn powerpoint nữa chứ!!
Lát về viết tiếp, bằng tiếng Anh cho bõ tức!!!
Ông thầy cho chọn ý tưởng thiết kế, thằng đó chọn nhà dân dụng, nhưng vì quá nhiều đứa nên ông thầy bắt nó qua nhóm mình! Mình biết ngay là cái thằng này chỉ giỏi làm dáng thôi mà!!
Nó chọn công việc nhẹ nhàng nhất là đến vườn trẻ chụp ảnh, được, cho mày đi giữa trời mưa, mai tao sẽ kiến nghị ông thầy cho mày ra khỏi nhóm!
Tụi tao có thể tha hồ tìm ảnh trên net, đâu cần mày? Nhà tao cũng gần nhà trẻ, mày tưởng tao không chụp ảnh được hả?? Mày sau này chỉ có làm kiến trúc SƯ CỌ!
Tức cú quá, thôi, đang học trong Lab, phải làm tiếp để tuần sau còn nộp thầy, còn powerpoint nữa chứ!!
Lát về viết tiếp, bằng tiếng Anh cho bõ tức!!!



